QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:30, said:
Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88921 replies to this topic
#75211
Gửi vào 14/02/2013 - 23:37
Nói về pháp thuật thì ngoài những người thuộc giới thầy bà có nuôi âm binh mà QNB từng tiếp xúc, thì....
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#75212
Gửi vào 14/02/2013 - 23:37
nói chung anh em chị em chúng ta ít nhiều đều có kiến thức về huyền học và kinh nghiệm sống,cho lên ai đi xem cũng nghe thầy là 1 chuyện còn phải tự suy nghĩ logic nữa,nhưng đừng duy ngã độc tôn.phải có duyên với thầy nữa cho lên dù có thầy xem đúng rất nhiều người nhưng vẫn có thể xem sai cho mình,còn những thầy hay xem sai đôi lúc lại xem đúng cho mình.cho lên mới nói chúng ta không thể chủ động trong chuyện này được,ai xem không đúng thì đừng tin...đơn giản vậy thôi.muốn biết họ có đúng hay k thì phải đi xem mới biết được...DUYÊN !
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#75213
Gửi vào 14/02/2013 - 23:40
NguaQuaDoc, on 14/02/2013 - 23:30, said:
em ở gần nhà thầy pháp mà ông còn phi thân 1 phát qua ngọn tre,ngày nhỏ ông k bao giờ phải đi tát nước cho ruộng cả.nhưng có nhiều cách để khai thác thông tin..anh chắc cũng tìm hiểu nhiều lên có biết binh gia và âm gia,nhưng những người không nuôi âm binh họ cũng có thể xem bói giỏi..cho lên mới nói có phúc mwois gặp được thầy..ít ra phải tâm thành thì mới đúng.
Đúng là những người không nuôi âm binh vẫn xem bói rất giỏi, điển hình là giới xem tử vi, nhân tướng, bát tự,... vì huyền học có nhiều môn, nhiều pháp lắm mà NguaQuaDoc ơi.
Cũng giống như các cụ sao cứ thích chơi tổ tôm, chơi chắn,... tại sao không chơi xóc đĩa mà ăn bạc cho nhanh. Mỗi môn nó cái thú vị của nó, như anh em mình chơi TV, Bát Tự đều là theo phong cách các cụ nho sĩ chứ không phải theo giới thuật sĩ.
Đúng là vì tiếp xúc với giới thày pháp của ta và phù thủy phương tây rồi nên anh mới phát khiếp cái hội này.
Ngồi trong phòng người ta, xung quanh là trăn, rắn, kỳ đà, phòng thì tối om, 2 chị em hút thuốc mà rít đỏ lòm điếu thuốc, ai đi vào cũng giật mình thon thót bà phù thủy này rất thích hút thuốc và luôn gọi mình là ZAI chứ không gọi là em hay gọi tên gì cả
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#75215
Gửi vào 14/02/2013 - 23:43
QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:16, said:
Ah, bắn thần điêu.
Bây giờ anh sẽ đi tiêu diệt những thằng chuyên nói điêu
Bây giờ anh sẽ đi tiêu diệt những thằng chuyên nói điêu
QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:11, said:
Bói cau là một hình thức của giới thầy bà khiển âm binh đi thăm dò chuyện quá khứ về rỉ vào tai thầy. Hỏi làm sao mà chả đúng. Âm binh/vong nó đi dò la tin tức của bọn vong vãng lai xung quanh nhà tín chủ, đến chuyện ngày nào nhà này đào giếng, ngày nào sửa bếp, chuyển hướng cửa, chúng đều biết cả.
Quan trọng là cái đúng của nó chỉ ở khoảng 70-80% chuyện quá khứ vì đa số các vong/âm binh đều có đặc điểm nổi bật là nói dối, nói láo.
Chuyện tương lai các thầy đó đoán sai bét vì âm binh/vong của các thầy bà đó không có đủ năng lực biết về tương lai.
Quan trọng là cái đúng của nó chỉ ở khoảng 70-80% chuyện quá khứ vì đa số các vong/âm binh đều có đặc điểm nổi bật là nói dối, nói láo.
Chuyện tương lai các thầy đó đoán sai bét vì âm binh/vong của các thầy bà đó không có đủ năng lực biết về tương lai.
A Bội đã đi chăm chút chút chút người iu zề rồi .......vô trang này chưa thấy Bội về Chị thấy kém zui hẳn. Khi nào Bội thấy chị Toàn Không Cách vô gần cửa thì nói nhỏ cho chị nhé......
Về bói cau đúng như Bội nói. Còn gọi áp vong, nếu vong người nhà linh thiêng (ví như có quan hệ rộng hoặc có chức vụ trong cõi Thiên hoặc cõi Diêm phù thì vẫn nói được tương lai đấy Bội à.
Một ví dụ: Năm 1998 lần đầu tiên Chị có mấy người bạn lúc đó vỡ nợ họ chuẩn bị đi Ba Lan trốn. Họ rủ chị đi gọi vong tại cô đồng Phương (đầu cầu Hàm rồng Thanh Hóa). Họ đi mấy ngày trước vì họ ngủ qua đêm tại Sầm Sơn vì nghĩ sáng sẽ vào chỗ cô đó sớm. Họ đều là vợ chồng và đêm đó họ có "ấy ấy" với nhau lần đó Họ bị vong mấy người mắng cho té tát và đuổi về vì mấy vong đó nói là nhơ bẩn.
Hôm họ rủ chị đi, họ tuyệt đối không dám "ấy ấy" 3 ngày trước khi đi. Hôm đó Họ được người nhà nói cho nhiều chuyện về việc đi trốn của họ (sau này mấy người bạn đó đã ĐT về nói roc với Chị biết đúng y chang).
Còn bản thân Chị, vì lần đầu đi lại là con út trong nhà việc thờ cúng chẳng biết gì nên khấn đại Ngài thổ công trong nhà. Khi vào đó mới đầu giờ cô Phương làm việc, chị là người đầu tiên được gọi tên đích danh - bản thân chị còn ngỡ ngàng vì ngoài mấy người đi cùng (mình tự khấn nhỏ tại Ban Địa Tạng sân nhà cô Phương, có ai biết tên mình đâu ???) Lần đó Mẹ già (người đã đính hôn với cha của Chị, Bà chưa kịp cưới thì bị cảm chết - vẫn còn TRINH TIẾT) Bà nói đã hiển Thánh và nói cho chị vài việc trong gia đình như: Làm mộ cho Bà (mộ Bà bị thất lạc từ lâu, Bà chỉ chính xác vô cùng) và Bản thân Chị có Hạn sau đó 2 tháng như thế nào ? ai gây ra ? tên người gây ra ? sự việc sẽ thế nào ?......vo cùng chính xác.
Vì vậy nhiều chuyện trong lãnh vực này khó có thể nói trước được Bội à.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#75217
Gửi vào 14/02/2013 - 23:46
Libra, on 14/02/2013 - 23:37, said:
Gần nhà tớ 15 phút đi có một bà phù thủy nghe dân tình đồn là cực giỏi. Nhưng...mình không dám đi. Sợ lắm
Tớ cũng từng nghe nói ở Querbec có mấy bà phù thủy cực giỏi, dân bóng đá, cá ngựa, và cả giới doanh nhân, chính trị gia cũng hay tới xem ở mấy bà này (không loại trừ việc có thuê phù thủy để yểm đối thủ bằng hình nộm).
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#75218
Gửi vào 14/02/2013 - 23:46
QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:40, said:
Đúng là những người không nuôi âm binh vẫn xem bói rất giỏi, điển hình là giới xem tử vi, nhân tướng, bát tự,... vì huyền học có nhiều môn, nhiều pháp lắm mà NguaQuaDoc ơi.
Cũng giống như các cụ sao cứ thích chơi tổ tôm, chơi chắn,... tại sao không chơi xóc đĩa mà ăn bạc cho nhanh. Mỗi môn nó cái thú vị của nó, như anh em mình chơi TV, Bát Tự đều là theo phong cách các cụ nho sĩ chứ không phải theo giới thuật sĩ.
Đúng là vì tiếp xúc với giới thày pháp của ta và phù thủy phương tây rồi nên anh mới phát khiếp cái hội này.
Ngồi trong phòng người ta, xung quanh là trăn, rắn, kỳ đà, phòng thì tối om, 2 chị em hút thuốc mà rít đỏ lòm điếu thuốc, ai đi vào cũng giật mình thon thót bà phù thủy này rất thích hút thuốc và luôn gọi mình là ZAI chứ không gọi là em hay gọi tên gì cả
Cũng giống như các cụ sao cứ thích chơi tổ tôm, chơi chắn,... tại sao không chơi xóc đĩa mà ăn bạc cho nhanh. Mỗi môn nó cái thú vị của nó, như anh em mình chơi TV, Bát Tự đều là theo phong cách các cụ nho sĩ chứ không phải theo giới thuật sĩ.
Đúng là vì tiếp xúc với giới thày pháp của ta và phù thủy phương tây rồi nên anh mới phát khiếp cái hội này.
Ngồi trong phòng người ta, xung quanh là trăn, rắn, kỳ đà, phòng thì tối om, 2 chị em hút thuốc mà rít đỏ lòm điếu thuốc, ai đi vào cũng giật mình thon thót bà phù thủy này rất thích hút thuốc và luôn gọi mình là ZAI chứ không gọi là em hay gọi tên gì cả
anh và em chưa đi hết cuộc đời chưa gặp được hết..có những ông thầy đạo đức lắm,đừng mất niềm tin việc gì cả !
đừng hiểu sai ý em nhé
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#75219
Gửi vào 14/02/2013 - 23:47
Hồi xưa, lúc mới rộ lên đọc truyện harry potter ý, e còn tự tay đánh máy cái bản thư mời học của trường đó nữa cơ, rùi gửi đường bưu điện cho mấy đứa bạn thân mong chờ 1 cú lừa khiếp vía nơi chúng nó , zị mà ai cũng đoán ra ... tồi tệ kế hoạch thất bại lun
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#75220
Gửi vào 14/02/2013 - 23:54
VietMao, on 14/02/2013 - 23:43, said:
A Bội đã đi chăm chút chút chút người iu zề rồi .......vô trang này chưa thấy Bội về Chị thấy kém zui hẳn. Khi nào Bội thấy chị Toàn Không Cách vô gần cửa thì nói nhỏ cho chị nhé......
Về bói cau đúng như Bội nói. Còn gọi áp vong, nếu vong người nhà linh thiêng (ví như có quan hệ rộng hoặc có chức vụ trong cõi Thiên hoặc cõi Diêm phù thì vẫn nói được tương lai đấy Bội à.
Một ví dụ: Năm 1998 lần đầu tiên Chị có mấy người bạn lúc đó vỡ nợ họ chuẩn bị đi Ba Lan trốn. Họ rủ chị đi gọi vong tại cô đồng Phương (đầu cầu Hàm rồng Thanh Hóa). Họ đi mấy ngày trước vì họ ngủ qua đêm tại Sầm Sơn vì nghĩ sáng sẽ vào chỗ cô đó sớm. Họ đều là vợ chồng và đêm đó họ có "ấy ấy" với nhau lần đó Họ bị vong mấy người mắng cho té tát và đuổi về vì mấy vong đó nói là nhơ bẩn.
Hôm họ rủ chị đi, họ tuyệt đối không dám "ấy ấy" 3 ngày trước khi đi. Hôm đó Họ được người nhà nói cho nhiều chuyện về việc đi trốn của họ (sau này mấy người bạn đó đã ĐT về nói roc với Chị biết đúng y chang).
Còn bản thân Chị, vì lần đầu đi lại là con út trong nhà việc thờ cúng chẳng biết gì nên khấn đại Ngài thổ công trong nhà. Khi vào đó mới đầu giờ cô Phương làm việc, chị là người đầu tiên được gọi tên đích danh - bản thân chị còn ngỡ ngàng vì ngoài mấy người đi cùng (mình tự khấn nhỏ tại Ban Địa Tạng sân nhà cô Phương, có ai biết tên mình đâu ???) Lần đó Mẹ già (người đã đính hôn với cha của Chị, Bà chưa kịp cưới thì bị cảm chết - vẫn còn TRINH TIẾT) Bà nói đã hiển Thánh và nói cho chị vài việc trong gia đình như: Làm mộ cho Bà (mộ Bà bị thất lạc từ lâu, Bà chỉ chính xác vô cùng) và Bản thân Chị có Hạn sau đó 2 tháng như thế nào ? ai gây ra ? tên người gây ra ? sự việc sẽ thế nào ?......vo cùng chính xác.
Vì vậy nhiều chuyện trong lãnh vực này khó có thể nói trước được Bội à.
Về bói cau đúng như Bội nói. Còn gọi áp vong, nếu vong người nhà linh thiêng (ví như có quan hệ rộng hoặc có chức vụ trong cõi Thiên hoặc cõi Diêm phù thì vẫn nói được tương lai đấy Bội à.
Một ví dụ: Năm 1998 lần đầu tiên Chị có mấy người bạn lúc đó vỡ nợ họ chuẩn bị đi Ba Lan trốn. Họ rủ chị đi gọi vong tại cô đồng Phương (đầu cầu Hàm rồng Thanh Hóa). Họ đi mấy ngày trước vì họ ngủ qua đêm tại Sầm Sơn vì nghĩ sáng sẽ vào chỗ cô đó sớm. Họ đều là vợ chồng và đêm đó họ có "ấy ấy" với nhau lần đó Họ bị vong mấy người mắng cho té tát và đuổi về vì mấy vong đó nói là nhơ bẩn.
Hôm họ rủ chị đi, họ tuyệt đối không dám "ấy ấy" 3 ngày trước khi đi. Hôm đó Họ được người nhà nói cho nhiều chuyện về việc đi trốn của họ (sau này mấy người bạn đó đã ĐT về nói roc với Chị biết đúng y chang).
Còn bản thân Chị, vì lần đầu đi lại là con út trong nhà việc thờ cúng chẳng biết gì nên khấn đại Ngài thổ công trong nhà. Khi vào đó mới đầu giờ cô Phương làm việc, chị là người đầu tiên được gọi tên đích danh - bản thân chị còn ngỡ ngàng vì ngoài mấy người đi cùng (mình tự khấn nhỏ tại Ban Địa Tạng sân nhà cô Phương, có ai biết tên mình đâu ???) Lần đó Mẹ già (người đã đính hôn với cha của Chị, Bà chưa kịp cưới thì bị cảm chết - vẫn còn TRINH TIẾT) Bà nói đã hiển Thánh và nói cho chị vài việc trong gia đình như: Làm mộ cho Bà (mộ Bà bị thất lạc từ lâu, Bà chỉ chính xác vô cùng) và Bản thân Chị có Hạn sau đó 2 tháng như thế nào ? ai gây ra ? tên người gây ra ? sự việc sẽ thế nào ?......vo cùng chính xác.
Vì vậy nhiều chuyện trong lãnh vực này khó có thể nói trước được Bội à.
Chị Phương này, em cũng đã từng chứng kiến cảnh áp vong của người nước ngoài (lính Mỹ chết trận ở VN) vào rồi nói English với người thân như là đang ở Mỹ.
Những ai không tin chuyện áp vong, vong nhập, xin cứ tự nhiên đến TT tiềm năng con người ở số 1 phố Đông Tác-HN mà chứng kiến tận mắt.
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#75222
Gửi vào 14/02/2013 - 23:58
NguaQuaDoc, on 14/02/2013 - 23:46, said:
đúng là không lên coi thường,nhưng em nghĩ nếu anh theo 1 tôn giáo nào đó như đạo phật chẳng hạn thì cái tâm thế của anh ung dung hơn nữa.em k coi thường nhưng em k hề sợ..em thấy xã hội phân công mỗi người 1 công việc cho lên cùng lý tưởng thì dễ hiểu nhau hơn. xã hội sinh ra cái gì thì cái đó là cần thiết chỉ có con người sử dụng sai mục đích của nó mà thôi. ma và phật mong manh lắm !
anh và em chưa đi hết cuộc đời chưa gặp được hết..có những ông thầy đạo đức lắm,đừng mất niềm tin việc gì cả !
đừng hiểu sai ý em nhé
anh và em chưa đi hết cuộc đời chưa gặp được hết..có những ông thầy đạo đức lắm,đừng mất niềm tin việc gì cả !
đừng hiểu sai ý em nhé
Hiii, anh hiểu ý của NguaQuaDoc mà, giới thày Pháp có nhiều người rất tốt và đạo đức, họ chuyên làm phép giải bùa để cứu cho những người bị yểm, cũng có nhiều người chuyên gá duyên vợ chồng bằng ngải với bó đũa để vợ chồng người ta không trục trặc nữa mà trở nên thắm thiết (phép này người dân tộc Mường ở Thanh Sơn - Phú Thọ rất hay dùng).
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#75224
Gửi vào 15/02/2013 - 00:00
Haiz.con ngủ rùi mí thò mặt vô đây đc với anh chị em. Đúng là đón con ra bận và vất vả thật nhưng mà vui. Nghe nó tập nói líu lo hay lắm, hát hò suốt ngày nữa. Mình vẫn bảo toàn quan điểm : anh chị em nào độc thân mà tối nay ko online thì tức là đi chơi, keke
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
10 nét tướng mặt ở người có tâm tốt |
Nhân Tướng Học | danhkiem |
|
|
|
Có bao nhiêu trang mạng có "Quỷ cốc Toán Mệnh" |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Đinh Văn Tân |
|
|
|
Điều gì xảy ra trong những tháng cuối của một đời người? - Những thay đổi trước khi mất |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
5 Dấu Hiệu Sa Sút Trí Tuệ Xuất Hiện Rất Sớm Nhưng Người Lớn Tuổi Thường Bỏ Qua |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Người cao tuổi: Đây là Cách cứu mình khi bị nghẹn sau tuổi 60 — Hãy làm điều này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
15 năm Longtaithien bị núi đè, mới được gỡ Bùa...không biết còn ai người quen cũ không? |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | longtaithien |
|
|
34 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 34 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















