Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:22, said:
Đúng thế em ah, đất Hải Dương nhà em và đất Hải Phòng là nơi có vô số các thày Pháp nuôi âm binh và cũng có vô số các nhà ngoại cảm, họ hoạt động khác nhau với mục đích rất khác nhau.
Các thày bà nuôi ngải, âm binh, thiên linh cái,... thì ở miền Tây (trong Nam) cực mạnh, do pháp thuật của người Miên là một dạng tà đạo rất ghê gớm.
èo nghe hấp dẫn quá, nãy e còn vừa xem phim hôi pháp thuật nữa, máu cái trò này ghê
hồi xưa thi vào lớp 10 ý, có 1 lần mẹ e đi xem 1 bà, bà ý mách cho biết trước câu 5 diểm môn lịch sử mờ, nhờ đó e mới đc 7,5
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hí hí , tội lỗi ghê.
e đã quen 1 chị người Nùng ở lạng sơn rì đó đó a, mẹ chị ta là trưởng làng ở vùng tộc đó, nhưng chị ý bị gửi lên sống ở hn từ bé, chị ý ngoại cảm cho e dc, nhưng điêu lắm, e ko hiểu sao lại có ngoại cảm xung quanh mình dc như thế. Mà e thấy ngoại cảm sai cực nhá, sai bét nhè nhe ra, thỉnh thoảng e còn thấy giống như hoang tưởng zị, liệu có khi nào người ta chỉ hơi loáng thoáng hình dung dc 1 vài hình ảnh, rùi thêm mắm thêm muối vào thành câu chuyện hoang đường nữa nhỉ a