Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Quách Ngọc Bội
13/02/2013
.Pi
13/02/2013
THIENTHIENDI, on 13/02/2013 - 23:47, said:
may quá!! cũng may là tớ ko bị lạc bầy!! hùi đó tớ hơi bị lập dị đấy!! nên tớ tưởng có mh tớ mát mát thế chớ!!
Tớ chỉ có 1 tiêu chí, không làm tổn thương người khác. Còn lại tớ k quan tâm ng ta nghĩ gì cả. Trời nắng, tớ k có nón thì tớ lấy áo mưa ra mặc. Đi giữa đường ai cũng dòm tớ nhưng tớ chả thấy sao cả. Miễn là tớ k bị nắng thui
Libra
13/02/2013
DongThien, on 13/02/2013 - 23:49, said:
@anh Li: Em sợ bị ngược đãi lắm . Gia đình em nhiều chuyện ko vui, nên nếu ko hạnh phúc thì em cũng ko cam chịu đâu. Ở 1 mình cũng thích .
THIENTHIENDI
13/02/2013
DongThien
13/02/2013
Nguyen123
13/02/2013
VietMao, on 13/02/2013 - 23:11, said:
Trung Quốc mất cân bằng nam nữ - Nam quá nhiều, nữ quá ít. Nếu lấy được Nam người TQ dân trí thức ở Bắc Kinh, thượng Hải, Hồng kong...các tỉnh lớn cũng sướng lắm đó, chồng nó chìu hết nói lun......zô zo...zô đi
Vậy nếu Tung Của nó oánh VN thì nhà mình ủng hộ ai hả chị?
Quách Ngọc Bội
13/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2013 - 23:51, said:
Thế nên Kem thích yên tĩnh, tĩnh mịch.
Cung Điền chị toàn sao động náo nên toàn ở gần khu đông dân, gần chợ, gần hiệu sách
Cung Điền chị toàn sao động náo nên toàn ở gần khu đông dân, gần chợ, gần hiệu sách
LS của Kem mệnh Đồng ở Thìn thì Điền ở Mùi có cách Nhật Nguyệt giáp Tài, Thiên Phủ sáng trưng như đèn cao áp chỉ có cách giáp Cơ Âm ở Thân là cách ở gần chùa, nhà thờ, nơi yên tĩnh... hình như vụ Cơ Âm cung Thân (khỉ) này, bác Kim Hạc có giải gần đây rất hay, bít được cả ở gần nhà có kẻ ăn trộm của đình chùa mí ghê chứ
THIENTHIENDI
13/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2013 - 23:51, said:
Thế nên Kem thích yên tĩnh, tĩnh mịch.
Cung Điền chị toàn sao động náo nên toàn ở gần khu đông dân, gần chợ, gần hiệu sách
Cung Điền chị toàn sao động náo nên toàn ở gần khu đông dân, gần chợ, gần hiệu sách
uhm, bác KH bảo tớ cũng thế... bác í nói nếu ko có ồn ào như vậy thì gđ sẽ gấu ó, cãi nhau....
tớ ở gần sân bay lun mí ghê chứ!!! để hum nào rảnh tớ ngùi đếm chuyến cho cậu xem!!!
Sửa bởi THIENTHIENDI: 14/02/2013 - 00:05
DongThien
14/02/2013
.Pi, on 13/02/2013 - 23:54, said:
Tớ chỉ có 1 tiêu chí, không làm tổn thương người khác. Còn lại tớ k quan tâm ng ta nghĩ gì cả. Trời nắng, tớ k có nón thì tớ lấy áo mưa ra mặc. Đi giữa đường ai cũng dòm tớ nhưng tớ chả thấy sao cả. Miễn là tớ k bị nắng thui
THIENTHIENDI
14/02/2013
.Pi, on 13/02/2013 - 23:54, said:
Tớ chỉ có 1 tiêu chí, không làm tổn thương người khác. Còn lại tớ k quan tâm ng ta nghĩ gì cả. Trời nắng, tớ k có nón thì tớ lấy áo mưa ra mặc. Đi giữa đường ai cũng dòm tớ nhưng tớ chả thấy sao cả. Miễn là tớ k bị nắng thui
choài!! về khoản này thì yên tâm, cậu dũng cảm hơn tớ tưởng đấy!!! bái phục cậu!!!
meo.meo.meo
14/02/2013
Việt Mão
14/02/2013
QuachNgocBoi, on 13/02/2013 - 23:47, said:
Số chị VietMao có 3 con Không Vong trấn giữ tam phương, song Lộc đều bị Tuần Triệt cả, cho nên Tham Lang kiểu này mà đánh bạc chỉ có làm gà cho người ta vặt, không ăn được bạc đâu chị. Khả năng đến năm sau (Giáp Ngọ) thì chị phát tài do Lưu Triệt vào mệnh sẽ được hưởng một phần của Toàn Không cách, năm sau chị chăm chỉ hầu đồng hầu thánh rồi mua vé số mà ăn lộc
Zui zui zui quá, thanks Bội nhé. Đúng nà Mềnh không có số cờ bạc. Ngày mới có chứng khoán có cậu em họ làm sếp quản lý cứ xui Mềnh chơi theo nó, chẳng hiểu sao Mềnh cứ hờ hững - nó bây giờ giầu lắm vì nắm bắt được cơ chế trong tay. Xổ số chẳng kiếm được của Mềnh một xu. Lô đề thì thinh thoảng có chơi, nhưng Mềnh chỉ chơi khi có duyên được nghe thấy ( chẳng bít ai nói vào tai Mềnh con số cứ thế mà ghi thôi - có lần chén nhìu lắm). Năm ngoái có thằng cháu chuyên gia chơi lô đề thấy nó hay ăn rủ Mềnh thế là toi mất một ít.
Hy vọng năm Giáp Ngọ được hưởng Lộc đỡ phải mưu tính cách kiếm xiền hỉ to.
Mềnh không thích đồng bóng, bây giờ mà bảo Mềnh nhảy đồng thì kỳ lắm. mềnh chỉ theo Pháp phật thôi.
Thanks Bội nhìu nhìu nhìu.


