Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94381 replies to this topic

#79771 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 13/02/2013 - 23:01, said:

Chị bị đánh giá là bất cần, k bao giờ hỏi han ai theo kiểu giao tiếp cả. Bạn bè góp ý hoài nhưng k sửa được. Càng thương ai càng giấu kín vào lòng. Đôi khi ngồi nói chuyện mà có vẻ như xa xăm, hời hợt, k chú tâm vào.....cái tính vậy rồi, biết sao giờ??? huhu...Chị đúng là bá đạo nha, làm gì mà hồn nhiên được nữa. Già dzú khí đá tè le hạt me rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À, nhưng chị rất được lòng ng già. Hồi đấy chuyên đi xin xỏ phụ huynh cho bạn đi chơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hỏi han giao tiếp thì em vẫn có, nhưng thường là hỏi thật lòng chứ ko phải hỏi mà trong lòng khó chịu, miễn cưỡng thì em im luôn.
Cách biểu hiện tình yêu, thương của em lung tung lắm, lúc hờ hững, lúc nồng nhiệt, biết đường mà lần thì quá siêu ( TT còn pái phục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Ầy, ầy, người già tinh lắm, chị đc lòng người lớn thế thì chứng tỏ là tốt gồi. Em nghĩ thế.
Ông bà ngoại TT cũng quý em lắm. Chỉ có papa TT thì giờ ko thương như trc,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chắc tại bác í thích nịnh, mà em thì chẳng thích kiểu đấy. Nịnh ngượng hết cả mồm. Nc với người lớn khó thật. Em toàn ngồi im =))

Đêm hôm ở đây mạng chập chờn quá.

#79772 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2013 - 22:55, said:

Giai Tây ko thích Form kiểu chị. Kiểu chị thì mấy anh Trung Quốc, Đài Loan, Nhật bản thích.
Mấy anh Tây thích kiểu vẻ đẹp của Pi hơn

Trung Quốc mất cân bằng nam nữ - Nam quá nhiều, nữ quá ít. Nếu lấy được Nam người TQ dân trí thức ở Bắc Kinh, thượng Hải, Hồng kong...các tỉnh lớn cũng sướng lắm đó, chồng nó chìu hết nói lun......zô zo...zô đi

#79773 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 13/02/2013 - 23:08, said:

Di quen trai Tây rồi hả? thích trai Tây hả?

ờ, quen cũng mấy anh mà hem cóa đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sếp đầu tiên người Pháp lai mà, đ đâu cũng đụng Pháp lun mí ghê chứ!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#79774 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 13/02/2013 - 23:16

Úi tớ có tiền án tiền sử giới thiệu một anh Pháp cho cô bạn thân tớ, cô ấy vỡ mộng khóc qua điện thoại với tớ, làm tớ phải an ủi mãi, cảm thấy có lỗi kinh khủng. KHÔNG PHẢI CÔ GÁI NÀO CŨNG CÓ DUYÊN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thanked by 6 Members:

#79775 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:21

Mềnh ân hận bít thế nấy thằng TQ thì bây chừ chắc đỡ khổ - eey mà chắc ko có số nấy ngoại quốc....thiệt thòi quá ta.

bây chừ thèm đẻ mấy đứa con quý tử mà chẳng được, chắc hết trứng rồi - bùn lém. Mọi người đẻ nhanh đẻ nhìu vào cho zui nhà zui cửa..hà

Mà mải 88888888 Sư Huynh Nhị đâu rùi ???

#79776 .Pi

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1056 Bài viết:
  • 5833 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 13/02/2013 - 23:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DongThien, on 13/02/2013 - 23:10, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hỏi han giao tiếp thì em vẫn có, nhưng thường là hỏi thật lòng chứ ko phải hỏi mà trong lòng khó chịu, miễn cưỡng thì em im luôn.
Cách biểu hiện tình yêu, thương của em lung tung lắm, lúc hờ hững, lúc nồng nhiệt, biết đường mà lần thì quá siêu ( TT còn pái phục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Ầy, ầy, người già tinh lắm, chị đc lòng người lớn thế thì chứng tỏ là tốt gồi. Em nghĩ thế.
Ông bà ngoại TT cũng quý em lắm. Chỉ có papa TT thì giờ ko thương như trc,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chắc tại bác í thích nịnh, mà em thì chẳng thích kiểu đấy. Nịnh ngượng hết cả mồm. Nc với người lớn khó thật. Em toàn ngồi im =))

Đêm hôm ở đây mạng chập chờn quá.

Không, vấn đề do tâm lý tụi mình nữa đó. Hồi kỳ chị tới nhà bạn trai, ăn cơm rớt cả đũa, đã vậy còn đổ cơm ra ngoài. Cứ bố mẹ anh vừa cất tiếng là mình giật thon thót. Nói chung là bể dĩa, tiêu thôi rồi luôn

Nhưng nhà bạn bè thì khác.
Kể chuyện hồi thằng bạn thân chị còn ở đây, qua nhà nó chơi xong tới giờ nó đi rước bạn gái, nó hất hàm nhìn chị :" Thôi, về đi ba. Tui phải đi "
Ba của nó ngồi kế bên bảo : "Sao đuổi ng ta về vậy ba?"
Xong bác quay sang chị bảo :"Đừng về ba, ở lại chơi"

Chết cười với 2 cha con nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#79777 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2013 - 23:16, said:

Úi tớ có tiền án tiền sử giới thiệu một anh Pháp cho cô bạn thân tớ, cô ấy vỡ mộng khóc qua điện thoại với tớ, làm tớ phải an ủi mãi, cảm thấy có lỗi kinh khủng. KHÔNG PHẢI CÔ GÁI NÀO CŨNG CÓ DUYÊN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ờ, cậu nói đúng. như tớ gặp gỡ và cũng có đk mà có đc đâu. mà nói thật, tớ cũng ko ôm mộng đi nước ngoài hay là thế mà "cầu đc ước thấy "nhỉ??!?!

#79778 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 13/02/2013 - 23:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2013 - 22:14, said:

Nhờ Bội Nhi và Nhí xem hạn có mẹ tớ/chị năm mới và đại hạn mới với (năm nay cụ vào đại hạn mới). Đại vận trước KK cụ tang mẹ, tang chồng, mổ xẻ. Nói chung là xấu thật
Ls đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đại vận này mẹ cậu chuyển nhà từ nhà bé sang nhà to, từ nhà thấp sang nhà cao. Nếu xây nhà mới trên nền nhà cũ thì sẽ do con trai cáng đáng hết, nếu chuyển nhà sẽ ở cùng con gái. Sức khỏe rất khá, chỉ chú ý đến bệnh khí huyết (huyết áp), chú ý thị phi khẩu thiệt.

#79779 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 13/02/2013 - 23:29

Tớ có bà chị họ , hồi trẻ trâu bà ý là diễn viên đang có cơ nổi, trông xinh xắn (có phim chiếu trên THVN rồi, cùng thế hệ với NSUT Lan Hương ý). Rồi chị ý gật đầu lấy ông Việt Kiều già, một phần ham tiền, muốn hỗ trợ gia đình. Ông ý đưa sang Úc, mà ko phải Pháp, mà ko cho đẻ con (ông ý có vợ 2 còn rùi). Sang đó lại ko có việc. Sống thế mãi cũng chán, rồi li dị. Giờ chị ý lại về VN sống một mình. Phí thật. Số chị ý là ko phát được ở nơi xa. Còn bà chị bạn VK của tớ thì lấy chồng vừa giỏi, vừa hiền, vừa giàu. Sang Pháp mới biết

#79780 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:31

ko bít sao hum nay viết bài rồi lại bôi?!?!? ko mún tum sự, chỉ hóng thoai có đc ko các mợ?!?!? ^^

#79781 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:32

Muốn đi hoặc ở, hoặc lấy nước ngoà, nhất là tây phương, ít nhất Mệnh THÂN phải có Cô Quả, đất rộng, người thưa, ít bạn, xa gia đình, cách ly tình hình xã hội nếu không rành tiếng, không quen cô đơn, không chịu được tĩnh lặng, không thích tịch mịch, thì chết vì buồn luôn. Được một tháng khóc chạy về

#79782 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 13/02/2013 - 23:21, said:

Không, vấn đề do tâm lý tụi mình nữa đó. Hồi kỳ chị tới nhà bạn trai, ăn cơm rớt cả đũa, đã vậy còn đổ cơm ra ngoài. Cứ bố mẹ anh vừa cất tiếng là mình giật thon thót. Nói chung là bể dĩa, tiêu thôi rồi luôn

Nhưng nhà bạn bè thì khác.
Kể chuyện hồi thằng bạn thân chị còn ở đây, qua nhà nó chơi xong tới giờ nó đi rước bạn gái, nó hất hàm nhìn chị :" Thôi, về đi ba. Tui phải đi "
Ba của nó ngồi kế bên bảo : "Sao đuổi ng ta về vậy ba?"
Xong bác quay sang chị bảo :"Đừng về ba, ở lại chơi"

Chết cười với 2 cha con nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em chẳng chơi với cậu nào lâu quá 1 năm. Chơi đc có tẹo lại quay sang " Anh thích em, tui thích bà, tao thích mày ( cậu bạn thân hồi xưa lắm xưng tao mày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

". DẸP luôn. Mệt lắm, chơi ko tự nhiên, thoải mái tẹo nào.
Đến độ có cậu biết mình có ngừi iu rồi, mà nc kiểu giận dỗi với em như ngừi iu, này nọ này nọ, ức chế thế. Quả đó suýt lên cơn đin chửi cho trận cái tội vô lý. Dẹp tiếp, rất vớ vẩn luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều khi em cũng thích có thêm cậu bạn thân, nhưng thôi, cẩn tắc vô áy náy. Có Tử Tham rồi. Hề hề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em yêu tự do lắm chị Pi ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hum nay em chém gió nhiều thế, mặc dù hem có rịu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#79783 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 13/02/2013 - 23:33

e cung dang hóng, luc nay may lan dinh viet lai xoa. 1 phan tai viet k dau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#79784 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 13/02/2013 - 23:21, said:

Không, vấn đề do tâm lý tụi mình nữa đó. Hồi kỳ chị tới nhà bạn trai, ăn cơm rớt cả đũa, đã vậy còn đổ cơm ra ngoài. Cứ bố mẹ anh vừa cất tiếng là mình giật thon thót. Nói chung là bể dĩa, tiêu thôi rồi luôn

Nhưng nhà bạn bè thì khác.
Kể chuyện hồi thằng bạn thân chị còn ở đây, qua nhà nó chơi xong tới giờ nó đi rước bạn gái, nó hất hàm nhìn chị :" Thôi, về đi ba. Tui phải đi "
Ba của nó ngồi kế bên bảo : "Sao đuổi ng ta về vậy ba?"
Xong bác quay sang chị bảo :"Đừng về ba, ở lại chơi"

...tớ viết cảm nhận xong tớ lại xóa mất roài!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chết cười với 2 cha con nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#79785 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 13/02/2013 - 23:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 13/02/2013 - 23:32, said:

Muốn đi hoặc ở, hoặc lấy nước ngoà, nhất là tây phương, ít nhất Mệnh THÂN phải có Cô Quả, đất rộng, người thưa, ít bạn, xa gia đình, cách ly tình hình xã hội nếu không rành tiếng, không quen cô đơn, không chịu được tĩnh lặng, không thích tịch mịch, thì chết vì buồn luôn. Được một tháng khóc chạy về
Ồ em thích yên tĩnh lắm.
Ở những nơi như thế nhưng gia đình đầm ấm là hạnh phúc gồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em chỉ cần thế thoai. Về nhà sum vầy là vui.






Similar Topics Collapse

65 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 65 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |