Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
.Pi
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
meo.meo.meo
12/02/2013
Tok
12/02/2013
.Pi
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
Durobi
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
Tok
12/02/2013
em thích thưởng thức mọi thứ lạ mà
đôi khi mình ăn uống chưa đúng phép, chưa hay
đôi khi mình ăn uống chưa đúng phép, chưa hay
meo.meo.meo
12/02/2013
Hot, on 12/02/2013 - 02:05, said:
em chưa, anh chỉ em nhé???
thế chưa gọi là uống rượu tây. Rượu vang Bordeaux nổi tiếng, rót vào ly lắc đều, nhìn lên thành chiếc ly không được thấy giọt rượu nào còn bám lại. Đưa lên mũi ngửi trước rồi mới uống, rót cũng không được rót quá nhiều. Rượu trắng ăn với thịt trắng, rượu đỏ ăn với thịt đỏ. Đại khái vậy, còn cả cách cầm ly nữa cơ hơi lằng nhằng.
THIENTHIENDI
12/02/2013
.Pi
12/02/2013
THIENTHIENDI, on 12/02/2013 - 02:10, said:
bước 1 : mở nút'
bước 2: đóng nút
bước 3 : mở nút
bước 4 : bỏ zô tủ lạnh => mai uống, khỏi cần đá!! =))
hết.
bước 2: đóng nút
bước 3 : mở nút
bước 4 : bỏ zô tủ lạnh => mai uống, khỏi cần đá!! =))
hết.
Hôm Giao thừa, sau khi mọi người đi chùa về, cả nhà mình quây quần nhậu. Anh mình khui 1 chai rượu nhẹ mua ở Nga về. Mỗi người truyền nhau nếm thử. Tới phiên mình, mình cầm cái chai ngắm rất chi là sung sướng rồi đưa anh :"Uống xong nhớ cho S cái chai không"


