Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
.Pi
12/02/2013
THIENTHIENDI, on 12/02/2013 - 01:21, said:
bạn tớ sn 78 quen toàn 8x, thua cả 7- 8t, nhỏ hơn 10t mà ngta cũng thích nó nữa chứ, đào hoa j mà phát ghen tị... hức hức...cỏ non xanh tận chân trời.... bạn tớ nhìn trẻ nhắm!!!
Nhiều lúc tớ ngưỡng mộ mấy người như vậy ghê.
Ở dòng họ nhà tớ cũng có 1 cặp, cậu Cường và mợ Hoa của tớ. Cậu nhỏ hơn mợ 10 tuổi, làm nghề Xây Dựng. Cậu đẹp trai phong độ lắm, lúc trẻ cũng ham chơi tùm lum tà la. Lấy mợ rồi tu tâm dưỡng tính, nghe lời mợ cả. 2 vợ chồng tình cảm lắm.
THIENTHIENDI
12/02/2013
.Pi
12/02/2013
TPSH hơi bị đẹp trai đó Di, đẹp kiểu thư sinh, cao to trắng trẻo
Đính chính là Ju đẹp trai mà không có bị dô dziên .
Cái thằng bé kia nó đại khái như vầy : Khởi nguyên nó chuyên sửa vi tính. Lúc vô nhà tớ, nó hỏi đầy đủ k sót 1 ai.
- Nó bảo :"ba chị đâu sao em k thấy".
- Mình trả lời :"Ba chị đi xa rồi em ạ".
- "Đi gì mà sao em không thấy bàn thờ?"
hơ...hơ, thề là ánh mắt nó mình thấy nai dã man, ngu ngơ thực sự ...
Sửa bởi .Pi: 12/02/2013 - 01:46
Đính chính là Ju đẹp trai mà không có bị dô dziên .
Cái thằng bé kia nó đại khái như vầy : Khởi nguyên nó chuyên sửa vi tính. Lúc vô nhà tớ, nó hỏi đầy đủ k sót 1 ai.
- Nó bảo :"ba chị đâu sao em k thấy".
- Mình trả lời :"Ba chị đi xa rồi em ạ".
- "Đi gì mà sao em không thấy bàn thờ?"
hơ...hơ, thề là ánh mắt nó mình thấy nai dã man, ngu ngơ thực sự ...
Sửa bởi .Pi: 12/02/2013 - 01:46
Vô Thường
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
THIENTHIENDI
12/02/2013
.Pi, on 12/02/2013 - 01:40, said:
TPSH hơi bị đẹp trai đó Di, đẹp kiểu thư sinh, cao to trắng trẻo
Đính chính là Ju đẹp trai mà không có bị dô dziên .
Cái thằng bé kia nó đại khái như vầy : Khởi nguyên nó chuyên sửa vi tính. Lúc vô nhà tớ, nó hỏi đầy đủ k sót 1 ai.
- Nó bảo :"ba chị đâu sao em k thấy".
- Mình trả lời :"Ba chị đi xa rồi em ạ".
- "Đi gì mà sao em không thấy bàn thờ?"
hơ...hơ, thề là ánh mắt nó mình thấy nai dã man, ngu ngơ thực sự ...
Đính chính là Ju đẹp trai mà không có bị dô dziên .
Cái thằng bé kia nó đại khái như vầy : Khởi nguyên nó chuyên sửa vi tính. Lúc vô nhà tớ, nó hỏi đầy đủ k sót 1 ai.
- Nó bảo :"ba chị đâu sao em k thấy".
- Mình trả lời :"Ba chị đi xa rồi em ạ".
- "Đi gì mà sao em không thấy bàn thờ?"
hơ...hơ, thề là ánh mắt nó mình thấy nai dã man, ngu ngơ thực sự ...
cừi rung rún lun nè Pi!! =)) thôi bỏ qua cho em nó đi!! "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô " đó mờ!!
Durobi
12/02/2013
.Pi
12/02/2013
Durobi, on 12/02/2013 - 01:53, said:
Tết này Pi tiểu thơ ăn thịt luộc hay cá hấp? ^^
Có lì xì hông để mình chúc Tết?
THIENTHIENDI, on 12/02/2013 - 01:53, said:
.......... seo có mh tui nói zị trời?!!??
Sửa bởi .Pi: 12/02/2013 - 01:57
THIENTHIENDI
12/02/2013
Durobi
12/02/2013
Lớn rùi, lì xì cái giề, chúc Pi năm mới trẻ khỏe, béo tốt, nạn đào hoa nhiều nhiều ^^
(Mới coi lá số Pi, cái nạn đó nó hơi xa xăm ...)
(Mới coi lá số Pi, cái nạn đó nó hơi xa xăm ...)


