.Pi, on 09/02/2013 - 13:32, said:
Có mấy năm chị bị bắt xông đất. Năm 2012 cũng vậy. Cứ 12h mẹ cúng xong là mẹ với anh đi chùa....Khi sắp về thì gọi điện cho chị. Chị cứ xách xe chạy cái ào ra ngã 4 Phú Nhuận xong là quay đầu xe về. Đường vắng tanh, hát to thoải mái....Vui vẻ thế mà không có lộc gì hết trơn.
Năm nay rút kinh nghiệm quá
h E mí thấy post này, ngày còn bé E nghĩ thế thôi chị , lớn rồi E cũng hok hái lộc nữa vì gượng, mỗi lần tới nơi là cây nào cây nấy trong chùa trụi lủi , nhưng chắc cũng f mua cái j về nhà cho hên chị ơi !
















