Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tok
09/02/2013
epili
09/02/2013
THIENTHIENDI
09/02/2013
Hot, on 09/02/2013 - 00:56, said:
khi đưa địa mệnh vào thị chị và chị Thiên thiên di khác nhau nhiều quá
đúng là cùng 1 ls số mà bản chất thay đổi nhiều
chị thiênthiêndi ngoài yếu tố buôn bán như chị Ấy, thì ẩn chưa scon nguwoif tu hành và nghệ sỹ
chị ấy ẩn chứa tính chống đối, tính thay đổi
đúng là cùng 1 ls số mà bản chất thay đổi nhiều
chị thiênthiêndi ngoài yếu tố buôn bán như chị Ấy, thì ẩn chưa scon nguwoif tu hành và nghệ sỹ
chị ấy ẩn chứa tính chống đối, tính thay đổi
oh, yeah... sao truân chuyên dữ vậy hè!!
ờh... mà chị hiền quá chời ha Nhị ha!!
Sửa bởi THIENTHIENDI: 09/02/2013 - 01:08
Tok
09/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/02/2013 - 01:01, said:
em Nhí nói đúng đó cậu. Số phận cậu ngon hơn tớ đấy.
Topic kia hót thế, tận 3 mod vào. Cứ quản lý như chị, thấy pót nào ngứa mắt pm cảnh báo xóa đi đỡ phải quản lý viên vào cuộc mà topic lại tập trung.
Topic kia hót thế, tận 3 mod vào. Cứ quản lý như chị, thấy pót nào ngứa mắt pm cảnh báo xóa đi đỡ phải quản lý viên vào cuộc mà topic lại tập trung.
mà là sự tiềm ẩn tâm tính khác nhau giữa 2 người
Sửa bởi Hot: 09/02/2013 - 01:04
Tử Phủ Vũ Tướng
09/02/2013
THIENTHIENDI, on 09/02/2013 - 01:07, said:
cậu cũng có dáng "Thượng Phương bảo kiếm" lắm chứ bộ!! hét cái ra lửa lun áh!! hùi đó tớ hay nói chứ giờ tớ hết bức xúc roài!! dù sao cậu có Cự đắc như vậy nên tốt, tớ mà hét lên là có chuyện liền lun đó!!
tớ cám ơn cậu với Nhị xem giúp tớ nhé!!
tớ cám ơn cậu với Nhị xem giúp tớ nhé!!
Muốn biết con người tớ thế nào cứ nhìn tớ làm.
Thôi tớ đi ngủ đây
THIENTHIENDI
09/02/2013
PIANO
09/02/2013
Libra
09/02/2013
Hồi nãy trong phòng, xếp nữ dễ thương, rú lên tiếng. Cả đám nhao nhao, chiện chi. Một con gián dài 1.5 cm đang bò. Thôi rồi, gọi điện thoại cho phòng Security mang thuốc lên xịt.
Khuya rùi. Pi và các bạn đi ngủ cho khỏe người...
Khuya rùi. Pi và các bạn đi ngủ cho khỏe người...
voiva
09/02/2013
Vừa ngủ 1 giấc dậy, thị phi 1 tý cứu bồ libra.
Tôi có đọc đường link của ông Joel Brinkley trong bài báo chê Việt Nam (Joel Brinkley: Despite increasing prosperity, Vietnam's appetites remain unique, Chicago tribune).
Ông ta nhìn như vậy cũng có phần đúng đấy vì thực tế nó đúng là diễn ra như ông ta thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta. Ở Hà Nội nếu bạn đi lang thang ở phố cổ vào ban đêm bạn sẽ thấy người ta đi bẫy chuột cống ở phố cổ, đem về làm sạch và bán cho các chợ chuột. Chúng ta cũng treo thịt chó, thịt chim và các loại thịt rất công khai. Chúng ta thịt chúng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Cái này trong con mắt người nước ngoài thì chúng ta có phần "man di" thật. Tôi tin là ông ta là nhà báo thì ông ta có nghiệp vụ để chụp ảnh lại những gì ông ta thấy và làm bằng chứng cho những gì ông ta viết.
Có điều, những gì ông ta thấy rồi viết cũng có phần nâng quan điểm khi quy kết cả dân tộc và văn hóa của nó. Cái ông ta phiếm diện do ông ta đứng ở góc độ đất nước khác, nền văn hóa khác nên có cái nhìn đó. Đứng ở góc độ người nước ngoài đi du lịch, bạn chứng kiến những cái đó và đưa ra cảm nghĩ cá nhân tôi nghĩ họ cũng có cái lý của nó. Nhưng ông ta cũng đã nêu lên 1 tiếng chuông cảnh báo cho người Việt Nam nếu chúng ta nhìn vào thực trạng những gì ông ấy viết.
Người Việt Nam hay những ai yêu quý Việt Nam có quyền ký vào đơn phản đối ông ta. Nhưng nếu nhìn xa hơn thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta quả thật còn lạc hậu và cần cố gắng rất nhiều mới có thể đạt tầm về cái gọi tôi tạm gọi là "chất lượng thực phẩm và văn hóa ăn uống".
NB: Tôi không có hứng thú cãi nhau trên mạng, mọi phê phán và đả kích cá nhân tôi xin nhận hết. Bài viết của tôi thể hiện quan điểm cá nhân nên nó là ý kiến riêng tôi ủng hộ bạn libra trên 1 khía cạnh tích cực và không hề phản đối những ai ký vào kiến nghị.
Tôi cũng xin cám ơn bạn Libra đã giúp đỡ dịp trước. Năm mới chúc bạn ở nơi ấy trọn niềm vui.
Sửa bởi voiva: 09/02/2013 - 02:26
Tôi có đọc đường link của ông Joel Brinkley trong bài báo chê Việt Nam (Joel Brinkley: Despite increasing prosperity, Vietnam's appetites remain unique, Chicago tribune).
Ông ta nhìn như vậy cũng có phần đúng đấy vì thực tế nó đúng là diễn ra như ông ta thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta. Ở Hà Nội nếu bạn đi lang thang ở phố cổ vào ban đêm bạn sẽ thấy người ta đi bẫy chuột cống ở phố cổ, đem về làm sạch và bán cho các chợ chuột. Chúng ta cũng treo thịt chó, thịt chim và các loại thịt rất công khai. Chúng ta thịt chúng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Cái này trong con mắt người nước ngoài thì chúng ta có phần "man di" thật. Tôi tin là ông ta là nhà báo thì ông ta có nghiệp vụ để chụp ảnh lại những gì ông ta thấy và làm bằng chứng cho những gì ông ta viết.
Có điều, những gì ông ta thấy rồi viết cũng có phần nâng quan điểm khi quy kết cả dân tộc và văn hóa của nó. Cái ông ta phiếm diện do ông ta đứng ở góc độ đất nước khác, nền văn hóa khác nên có cái nhìn đó. Đứng ở góc độ người nước ngoài đi du lịch, bạn chứng kiến những cái đó và đưa ra cảm nghĩ cá nhân tôi nghĩ họ cũng có cái lý của nó. Nhưng ông ta cũng đã nêu lên 1 tiếng chuông cảnh báo cho người Việt Nam nếu chúng ta nhìn vào thực trạng những gì ông ấy viết.
Người Việt Nam hay những ai yêu quý Việt Nam có quyền ký vào đơn phản đối ông ta. Nhưng nếu nhìn xa hơn thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta quả thật còn lạc hậu và cần cố gắng rất nhiều mới có thể đạt tầm về cái gọi tôi tạm gọi là "chất lượng thực phẩm và văn hóa ăn uống".
NB: Tôi không có hứng thú cãi nhau trên mạng, mọi phê phán và đả kích cá nhân tôi xin nhận hết. Bài viết của tôi thể hiện quan điểm cá nhân nên nó là ý kiến riêng tôi ủng hộ bạn libra trên 1 khía cạnh tích cực và không hề phản đối những ai ký vào kiến nghị.
Tôi cũng xin cám ơn bạn Libra đã giúp đỡ dịp trước. Năm mới chúc bạn ở nơi ấy trọn niềm vui.
Sửa bởi voiva: 09/02/2013 - 02:26
voiva
09/02/2013
Năm mới xin chúc mọi người trong Nhật Ký Để Ngỏ nhiều niềm vui và may mắn. Gia đình mạnh khỏe, tiền bạc dồi dào.
Chúc những người bạn tôi và đặc biệt người ở xa tổ quốc đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc
HAPPY LUNAR NEW YEAR TO EVERYBODY
Chúc những người bạn tôi và đặc biệt người ở xa tổ quốc đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc
HAPPY LUNAR NEW YEAR TO EVERYBODY
Libra
09/02/2013
voiva, on 09/02/2013 - 02:18, said:
Vừa ngủ 1 giấc dậy, thị phi 1 tý cứu bồ libra.
.....
.....
Đâu cũng vậy, một quan điểm thì có người chống kẻ theo. Cách xử sự đối với sự bất đồng chính kiến nói lên tâm tính và sự hấp thụ giáo dục, nhiều khi mình nhìn với ánh mắt thương hại hơn là ghét. Để trả lời thì chỉ có thế này thôi
zer0
09/02/2013
@voiva,
Tôi có bảo rằng tất cả bài viết đăng trên báo của ông ta là sai hoàn toàn đâu ? Mà phải dài dòng văn tự kể lể, phân bua ?
Tôi có bảo rằng tất cả bài viết đăng trên báo của ông ta là sai hoàn toàn đâu ? Mà phải dài dòng văn tự kể lể, phân bua ?
TNK75
09/02/2013
sắp tết rồi, bạn zero giữ cho thân tâm bình hòa an lạc nào
nhất niệm sân tâm khởi,
bách vạn chướng môn khai
nhất niệm sân tâm khởi,
bách vạn chướng môn khai
voiva
09/02/2013
@ anh Zero: Mất công viết không phải nhắm vào anh mà viết cho nhiều người, nếu nhắm vào anh thì đã quote bài của anh hoặc chỉ đích danh. Anh đọc kỹ lại vài bài trước sẽ thấy không chỉ có anh ý kiến.
Nói thế thôi, tôi ngủ tiếp đây không tranh luận thêm bất cứ cái gì nữa nếu anh không bằng lòng anh cứ ignore.
Chúc anh vui vẻ, toại nguyện!
Nói thế thôi, tôi ngủ tiếp đây không tranh luận thêm bất cứ cái gì nữa nếu anh không bằng lòng anh cứ ignore.
Chúc anh vui vẻ, toại nguyện!