Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94380 replies to this topic

#77161 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/02/2013 - 15:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 06/02/2013 - 15:35, said:

Papa cậu mất năm nào, tháng nào thía? (sorry!) để tớ nghiệm lý cách cục phát. LS này cậu lấy năm xem 2013 mà. Cậu lấy sang hạn năm đó đi, để đỡ phải quy đổi năm, tính nguyệt hạn.
mất 27/3/Giáp Thân.
Cậu xem ls mẹ tớ năm nay tiểu hạn cung tử, toàn đào hồng, lại còn song hao hẳn nào tốn tiền cưới con

#77162 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:36

Hà nội hôm nay nóng quá........

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#77163 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jude.Law, on 06/02/2013 - 15:36, said:

Hà nội hôm nay nóng quá........

Đẹp quá, nhưng Hn đâu có biển

#77164 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:40

Cảm ơn chị VietMao và bạn Quách đã tham gia giải đáp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Ý tưởng của chị ThachThao cũng rất hay..... nếu nhà nước cho Dân đốt pháo lại chắc sẽ khiếp lắm - Bù cho những năm im phăng phắc....

#77165 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:44

Hà hà, bắt được ông Phusuy ở đây rồi. Bố trí hôm nào đi ngồi với anh em đê. Trà tam tửu tứ, hôm nọ có 3 anh em vẫn chưa đủ chân.

#77166 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 06/02/2013 - 15:40, said:

Cảm ơn chị VietMao và bạn Quách đã tham gia giải đáp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Ý tưởng của chị ThachThao cũng rất hay..... nếu nhà nước cho Dân đốt pháo lại chắc sẽ khiếp lắm - Bù cho những năm im phăng phắc....
Chị thích nổ pháo, chứ im lặng đón giao thừa toàn ôm con ngủ quên

#77167 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29161 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 06/02/2013 - 15:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DongThien, on 06/02/2013 - 15:33, said:

Anh kể đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồ Trúc Bạch: Là một phần của Hồ Tây, theo cụ Doãn Kế Thiện là do đắp đê Cố Ngư (thế kỷ 17) mà tách ra thành hai hồ, một lớn một nhỏ. Đê Cố Ngư sau đọc chệch ra là Cổ Ngư. Năm 1958, các tầng lớp thanh niên Hà Nội đã tham gia đắp rộng đường này. Ngày 16-10-1958, CT Hồ CM đến thăm công trường và đặt tên là đường Thanh Niên.

Bờ hồ phía Nam xưa có làng Trúc Yên, chúa Trịnh Giang (1729- 1740) cho xây một cung điện gọi là Trúc Lâm viện, sau thành nơi an trí của các cung nữ phạm tội, họ lấy nghề dệt lụa để sinh sống. Lụa dệt rất đẹp, dân ưa dùng gọi là lụa làng Trúc (Bạch chữ Hán nghĩa là lụa, khăn...) do đó mà thành tên hồ.

Giữa hồ Trúc Bạch có một gò đất nổi lên thành đảo nhỏ, trên đó có Đền Thuỷ Trung Tiên Từ (còn gọi là đền Cẩu Nhi):

Sách Tây Hồ chí, có chép: “Thần Cẩu Nhi và thần Cẩu Mẫu ở thời Lý. Miếu nằm trên gò Châu góc Tây Bắc của hồ (thực ra phải dịch là bến Châu hay bến Ngọc về nguyên văn là Châu Chứ - Nguyễn Vinh Phúc chú thích).

Nơi đây đến thời Trần gọi là bến Thần Cẩu, thời Hậu Lê thuộc Trúc Bạch, cho nên gọi là hồ Trúc Bạch. Họ Lý khi chưa dời đô đến Thăng Long, tại chùa Thiên Tâm dựng lên núi Ba Tiêu thuộc châu Bắc Giang (tên châu thời họ Khúc), có một con chó trắng mang thai bỗng lội qua sông lên ở trên núi Khán, ít lâu sau sinh ra một con, mọi người đều lấy làm lạ. Đến năm Nhâm Tuất dời đô, hai con chó đều hóa. Sự việc được tâu lên, nhà vua nói đó là Thần Cẩu, xuống chiếu cho dựng ngay trên núi một ngôi miếu thờ mẹ, lại ở trên hồ dựng một ngôi miếu thờ con, đến nay vẫn còn thuộc địa phận thôn Trúc An. Miếu thần Cẩu Mẫu về sau là chùa Khán Sơn”.

Sách Việt Sử Diễn Âm, có chép: Lý Công Uẩn sơ sinh không rõ cha là ai, mẹ ẵm đi xin ăn, đến cửa nhà Lý Khánh Văn thì bỗng:

Chó đồng trong cửa căn ra
Khánh Văn mới hỏi này là sự duyên


Con chó bằng đồng (tức tượng chó) bỗng sủa, ông Lý mới hỏi cơ sự và nhớ lại: Xưa có ông lão nói, nếu chó biết sủa tức là có thánh nhân đến nhà nên vui vẻ nhận nuôi cậu bé (và đặt tên là Lý Công Uẩn).

Sách còn viết tiếp, khi Công Uẩn đã là vua và dời đô thì:

Lại nghiệm chó cái lội sông
Bơi Ứng Thiên tự mà sang Long Thành
Cắn lau làm tổ mới hòa
Sinh con thấy có hiện hình lạ song
Nên chữ Thiên tử dòng dòng
Thái Tổ gẫm được trong lòng mừng thay


Như vậy, rất có thể sách Tây Hồ chí đã thuật lại sự tích mà có dựa theo Việt Sử Diễn Âm.

Ngoài ra, Đại Việt sử ký toàn thư, quyển II, kỷ Nhà Lý, tờ 1b, có đoạn chép rằng:

“Trước ở viện Cảm Tuyển chùa Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp có con chó đẻ con sắc trắng có đốm lông đen thành hình hai chữ Thiên Tử. Kẻ thức giả nói đó là điềm năm Tuất sinh người làm thiên tử. Đến nay vua sinh năm Giáp Tuất lên làm thiên tử, quả là ứng nghiệm”.


Năm 1967, thiếu tá hải quân John McCain đã bị bắn hạ từ máy bay tiêm kích Skyhawk và bị bắt khi rơi xuống hồ Trúc Bạch. Sau này, trong nhiều bài viết và phát biểu, McCain đã làm nhiều người ngạc nhiên về kiến thức của ông ta đối với địa danh Trúc Bạch.

Sự kiện Thủy Trung Tiên Từ (đền Cẩu Nhi) cũng từng gây xôn xao gần đây với các tranh cãi trong giới sử học và văn hóa khi TP Hà Nội dự định trùng tu lại đền.


-----
Chú thích:

Cụ Doãn Kế Thiện là người đã minh định lại cái tên Cổ Ngư, theo cụ: Vào thế kỷ 17 (PKT chú: chính xác là năm 1620, đời vua Lê Thần Tông - chúa Trịnh Tùng), người ta đã đắp lại đê Cố Ngư, còn có tên khác là Cổ Ngự.

- Cố Ngư = Ngăn cá. Dân đắp đê khi đó chính là người thuộc 3 làng: Yên Phụ, Trúc Yên, Yên Quang. Mục đích đắp đê của dân các làng là ngăn lại để bắt cá vì khi ấy người ta gọi phần nước nông ấy là "bãi cá vàng".
- Cổ Ngự = nơi vua chúa đã (ngự giá) đến thăm. Điều này chưa rõ xuất xứ, có lẽ là xuất phát từ tích Lý Nam Đế xây chùa Trấn Quốc, hoặc Lê Thần Tông sau khi lên ngôi tháng 5/1619 đã khuyến khích đắp lại đê điều và ngự giá khi dân 3 làng nói trên thực hiện việc đắp đê và đắp lại luôn đường dẫn vào chùa Trấn Quốc).

Cụ Doãn Kế Thiện có chú giải rằng, cái tên Cổ Ngư là do người đời sau đọc trệch từ cái tên Cố Ngư, Cổ Ngự mà thành.

#77168 lhphong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 392 Bài viết:
  • 940 thanks
  • LocationHere

Gửi vào 06/02/2013 - 15:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

THIENTHIENDI, on 06/02/2013 - 14:29, said:

ko lẽ tớ cũng thía?!?!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà thui, hi sinh đời trước, củng cố đời sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế thì nhớ chọn cái giống nó tốt tốt tí,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#77169 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThachThao, on 06/02/2013 - 15:40, said:

Đẹp quá, nhưng Hn đâu có biển

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa chị à !

#77170 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:47

Chào các thầy, các mợ, các em. Hà Nội giời nắng quá, em vừa gào khản cả giọng, hèm hèm

#77171 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LamPhong, on 06/02/2013 - 15:44, said:

Hà hà, bắt được ông Phusuy ở đây rồi. Bố trí hôm nào đi ngồi với anh em đê. Trà tam tửu tứ, hôm nọ có 3 anh em vẫn chưa đủ chân.
Chào bạn LamPhong, bắt được ngoài đời mới sợ chứ bắt trên đây thì hem kinh lắm.hihi....

Hơn 6 năm rồi tôi không uống rượu bia '' dù chỉ 1 hớp cũng không ''. Nên nếu có bố chí ngồi được với anh em thì cũng chỉ làm chân gõ kẻng '' chai '' mà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#77172 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:56

Mọi người thích xem ảnh hot nữa k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#77173 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 06/02/2013 - 15:52, said:

Chào bạn LamPhong, bắt được ngoài đời mới sợ chứ bắt trên đây thì hem kinh lắm.hihi....

Hơn 6 năm rồi tôi không uống rượu bia '' dù chỉ 1 hớp cũng không ''. Nên nếu có bố chí ngồi được với anh em thì cũng chỉ làm chân gõ kẻng '' chai '' mà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ài, bạn không uống thì ngồi diệt mồi quăng chài cũng được, sao phải nghĩ. Nếu bạn ăn "chay" nữa thì sẽ có bánh bao mời bạn. Yên tâm !

#77174 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 06/02/2013 - 15:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThachThao, on 06/02/2013 - 15:44, said:

Chị thích nổ pháo, chứ im lặng đón giao thừa toàn ôm con ngủ quên
Đầu năm ôm bố cháu đón giao thừa và '' Nổ '' về những dự định năm mới nó mới Mát chứ Chị. Chứ ôm con thì ngủ quên là phải rồi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#77175 lhphong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 392 Bài viết:
  • 940 thanks
  • LocationHere

Gửi vào 06/02/2013 - 16:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 06/02/2013 - 15:56, said:

Mọi người thích xem ảnh hot nữa k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ngày xưa, mời các cụ , các thầy thì ko được hỏi là có thích hay ko? mà show đi rồi mời các cụ chiêm ngưỡng mới phải, hehe.






Similar Topics Collapse

15 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 15 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |