Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hot, on 05/02/2013 - 13:05, said:
đừng động đến thánh giác
e thấy thsanh giác còn đáng sợ hơn a nhị nhiều chị pen à
nguy hiểm lắm
bạn nói đúng nên đừng có đụng vào tôi nhé,khakha. bởi vì con người tôi không thích bị áp bức, không thích bất cứ ai động đến mình cũng k bao giờ quỵ lị đi bằng hai gối cả, có lẽ môi trường, truyền thống dòng tộc và những ngày ở quân ngũ đã tạo nên một con người khô khan và độc ác như tôi vậy,khakha. và tôi cũng k bao giờ tự trêu tròng, hay áp bức gì ai cả đó là quan điểm sống bất diệt của tôi. đây gọi là "quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" đó nhen.khakha. mà đừng có kích hay gọi xỏ xiên tôi là thánh gì đó nhé, nên đừng để tôi thay vì thơm tho lại tả bổ cho ý nhé. thế thôi là vô sự mà!
Sửa bởi khaitri: 05/02/2013 - 13:48