Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
KhuongDinh, on 31/01/2013 - 23:13, said:
Bộ nồi đẹp quá!
Mình mà là Bội nhi thì nhất định phải thốt lên:
- Ôi! Ước gì hàng ngày mình được ăn những món ngon được nấu từ chính những chiếc nồi xinh đẹp này ^^
Em thuộc dạng nghiện mua sắm đồ gia dụng. Cách đây mấy năm, đi ăn sáng qua TV shopping bày bán bộ sứ xương HQ khoảng 49 món (bộ đồ sứ đầy đủ cho 1 mâm 10 người), nhấc lên nhẹ tâng, men sứ trắng ngà, hoa văn thanh nhã, thích quá, thêm nữa nó lại còn quảng cáo ăn bằng sứ xương thì tốt cho sức khỏe hơn. Lúc đó ko mang tiền nên đi về định để hôm khác qua. Về tới cq cứ nhấp nhổm nhớ tới bộ sứ xương,phi luôn ra cửa hàng rinh về. Đóng thùng rõ cồng kềnh, chả có dây buộc cẩn thận gì (vì ngẫu hứng ko chuẩn bị) mà tự đèo bằng xe máy. mặc juyp đèo đồ cồng kềnh sợ nhất phải dừng. Cứ đến ngã tư là sợ thót tim.
@Nhí: phải nhìn ở ngoài mới đẹp, hàng Đức xịn chớ. hihi chị đi chợ Tân Thanh rinh một đống đồ lặt vặt về, ba mẹ cứ trêu: Như đi nước ngoài về. Hồi đi cửa khẩu Lao Bảo cũng mua bao nhiêu thứ mọi người bao trông giống dáng buôn bán thế