Gửi vào 22/01/2013 - 00:58
Mới đọc trên vnexpress, sao nhà nước mình có thể chấp nhận quy hoạch thí nghiệm khu đèn đỏ được nhỉ. Vụ này cũng đã được thảo luận cách đây mấy tháng ở canda và pháp, kết quả là cấm. Lý do, theo các nhà tâm lý học, phụ nữ mà đi theo con đường đó thì bị hủy hoại khái niệm về hạnh phúc...Nếu tượng trưng cho ý chí toàn dân tộc là chính có những điều là tà tồn tại nhưng không thể vì thế mà chính chấp nhận hay công nhận tà. Chồng hay vợ có bồ nhí nhưng đâu phải thế mà mình công nhận dù cho biết rõ khi nhắm một mắt mở một mắt. Ngọc ngà lấm trong bùn hoài cũng thấy quen. Nếu tự cho đã thấy quen thì không còn ý chí, cô bé ngủ trên nhiều tấm đệm dưới lót hạt đậu riết cũng thấy quen. Khi không còn ý chí thì hy vọng gì tương lai. Nên hãnh diện khi nói tôi quen hay hãnh diện nói tôi biết giữ tiết tháo ? Trên, là suy nghĩ cá nhân