Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
pen, on 18/01/2013 - 11:50, said:
thực ra thì bông đùa ghẹo vài câu chưa hẳn là đã có ý gì, với cả gái và giai
cũng chưa chắc là giai/gái đó đã k đàng hoàng, nhiều khi khó bỏ xừ :-"
Đúng đó Pen. Câu 1 đúng, câu 2 cũng ok. Tình cảm trong quan hệ có nhìu giai đoạn. Tiếng sét ái tình bầm dập khét bốc khói đau đớn đê mê sung suống quằn quại lâng lâng thì không tính. Đa phần khởi đầu từ Chú ý, đến có cảm tình, đến mến, rồi đến thu hút, đến quan tâm, đến thích, đến thương, sau đó yêu rồi yêu tha thiết, yêu hút hồn, yêu tàn bạo, yêu đắm say, yêu mê mẫn, yêu điên cuồng. Điên cuồng thì đến giai đoạn cuối
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn