Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 17/01/2013 - 10:32, said:
hì mình chưa lấy chồng chưa biết thế nào. Chứ hôm nay chị bạn vừa lấy chồng (sn78) kêu than hoài: biết lấy chồng chán thế này không lấy còn hơn. Bà ý tự do quen rồi, giờ tự dưng lại phải vào khuôn, làm lụng vất vả, trong khi chưa lấy chồng tự do tự tại, mẹ chiều.
Lấy chồng xong rồi bà ý lại nói: Hình như số chị phải 2 đời chồng trở lên. Đúng là người ta hay mơ ước cái gì người ta không có! Có rồi lại muốn có cái khác, có ít lại muốn có thêm
Bởi vậy lấy nhau cần có tình thương yêu mới có hạnh phúc, bị khổ thấy cũng đáng, cũng vui. Được cái này mất cái nọ. Nghe bả than như vậy, nếu suy nghĩ đó là thiệt chứ không phải than thở cho vui, thì bả cũng chẳng thương chồng. Nhưng bây giờ không lấy chồng sống tự do như vậy suốt đời sao, hay sao này đổi ý thì lúc muộn rồi?
Be careful what you wish for.
Sửa bởi ...: 17/01/2013 - 10:46