yeudieuthucnu, on 16/01/2013 - 16:47, said:
mấy ngày qua điểu ăn không ngon ngủ kg yên, người lờ đờ dật dờ mà nghĩ tới bội bội mà kg dám mở miệng (chỉ gõ thâu) sợ dt hiểu lầm tềnh tềnh ý ý của điểu...
dạo này gần tết, cướp póc lộng hành, trước khi trưng bộ dạng lá liễu cành vàng, kim chi ngọc diệp, trâm anh thế phiệt, anh thư nữ kiệt thì cũng phải nhòm trước ngó sau hòng tránh họa kg mời mà đuổi theo.
giờ nhảy phốc ra chào bội bội, tỏ rõ tấc lòng nè
Xời, Điểu đúng là Điêu
Không ra thì thui, chứ đã ra là phải tung tấm thân yểu điệu thục nữ ngọc ngà lá liễu thân nhảy phốc 1 phát, chân vừa chạm đất đã xưng danh dài nửa trang A4 =))))))))