Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Durobi, on 10/12/2012 - 14:54, said:
Cụ BnG luôn gọi tôi là Du huynh đệ, còn Du Đệ Lâu là chỉ Lo Lo đó mà !
Đúng rồi. Ngược vòng luân hồi về thời Đại Đường thì tôi có quen biết với Du huynh đệ. Thời đó họ gọi chúng tôi là Đại Đường Song Long.
Năm đó chúng tôi gặp thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tôi tặng thầy Đường Tăng một cái bánh màn thầu và chém gió rất tâm đắc về đạo pháp nên nghiệp báo của tôi kiếp này là đẹp trai vô đối. Du huynh đệ lúc đó trêu Trư Bát Giới nên nghiệp báo kiếp này là được em Nết Na theo đuổi.
Đường Tăng chém với tôi: Bọn Ngộ Không, Ngộ Năng mấy đứa thần tiên kiểu x gì mà toàn để sư phụ bị tóm mà không đoán trước được. Tôi có hạn phá thai ở Tây Lương chúng nó cũng không biết. Đáng nhẽ gieo quẻ thấy Thanh long lâm Phụ mẫu hỷ thần là biết sư phụ có thai, Tử tôn không vong gia bạch hổ là không giữ được. Thằng Giới đem xu đổi hết ra bạc trắng, x có cái mà gieo quẻ...
Kiếp này, Đường Tăng chuyển thế chính là Đạo hĩu của tôi. Còn Tây Lương nữ vương hình như luân hồi vào tít Sài Gòn. Vẫn giữ được phong độ tiền kiếp là không lấy chồng. chỉ uống nước máy mà có tận 3 đứa con lớn nhóc.