Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#58666
Gửi vào 08/12/2012 - 23:13
mong la lan nay a kiep sat gap duyen tot
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#58667
Gửi vào 08/12/2012 - 23:14
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#58668
Gửi vào 08/12/2012 - 23:14
để cuộc t́ình đôi ta chia hai con đường..vì anh
Đừng buồn thương anh hỡi !
V́ì tình mình đă hết, đường dài mình anh bước lối vắng miệt mài, màn sương reo vương đôi mắt ai
Kỉ niệm đẹp phôi phai ,từng lời mà anh nói, dành cho em.. anh nhớ không ?
Sửa bởi ThienRieu: 08/12/2012 - 23:15
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#58670
Gửi vào 08/12/2012 - 23:20
gio doi qua,
vao dai han thien tru, luc nao cung doi va them an
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#58671
Gửi vào 08/12/2012 - 23:24
lúc đó kiepsat không tin lắm và cố tình làm thay đổi bằng cách là bảo với bố mẹ kiepsat cho ở nhà hết tháng 10 âm thì mới đi xin việc. bố mẹ kiepsat đồng ý.
và tháng 9, đầu tháng 10 âm cũng có một số người xin việc hộ kiepsat nhưng kiepsat từ chối. và quyết tâm qua tháng 10 mới đi xin việc. đâu ngờ bà nội kiepsat lại đi nói khó với người ta để xin việc cho kiepsat. lúc đó kiepsat ở trong tình trạng là không đi thì làm bà thất hứa với người ta.mà trong lòng không muốn đi một tý nào vì muốn chống lại lời tiên đoán của lethanhnhi xem sao .
cuối cùng kiepsat lại phải nhận lời đi làm. thế mới biết rằng thay đổi định mệnh thật là khó.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#58672
Gửi vào 08/12/2012 - 23:25
QuachNgocBoi, on 08/12/2012 - 23:05, said:
Uống kiểu hi sinh thế thì hay sốc lắm, mình uống lai rai chắc được nửa chai đến 1 chai, nhưng nếu nốc ao chắc nửa bát là đứt. Ngày xưa cũng uống được được vì toàn 2 cha con thi thoảng gặp nhau là làm 1 cốc nhỏ. Sau đi học cứ lạnh lạnh là làm 1 chén, lâu dần tửu cũng lên cân....
Bên này bọn nó tửu lượng cao, chúng nó có thể cầm cả chai mà tu. Nhiều khi đi gặp những thằng tay nó khỏe nó dùng tay không mở nút chai bia rồi tu 1 hơi là hết. Mình cũng bắt chước mấy lần nhưng không làm theo được, nhiều khi sộc cả lên mũi.
Sửa bởi VongNguyet: 08/12/2012 - 23:26
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#58674
Gửi vào 08/12/2012 - 23:26
Không biết mấy chục năm nữa, mọi người ở đây sẽ thế nào nhỉ ? Lúc ấy có mấy nhóc mới vào ( y xì mình bi giờ ), lại đc dịp kêu ra đấm lưng cho cụ. Hi hi, nghĩ mà...
Mong chờ kíp sau có tri kỷ
Cụng đêm đến sáng cụng tri âm
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#58675
Gửi vào 08/12/2012 - 23:28
What you choose is who you are
PS : mình đã trả lời, ai đó check PM dùm mình!!!
Sửa bởi .Pi: 08/12/2012 - 23:32
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#58676
Gửi vào 08/12/2012 - 23:29
Một thân, một mình - 1 sofa, 1 chân gác ghế 1 chân tiếp đất, nhìn thế sự 1 mắt cũng Xả được BỤI ký ước.
Cảm giác thống khoái lại tràn về ? .
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#58678
Gửi vào 08/12/2012 - 23:35
VongNguyet, on 08/12/2012 - 23:25, said:
Bên này bọn nó tửu lượng cao, chúng nó có thể cầm cả chai mà tu. Nhiều khi đi gặp những thằng tay nó khỏe nó dùng tay không mở nút chai bia rồi tu 1 hơi là hết. Mình cũng bắt chước mấy lần nhưng không làm theo được, nhiều khi sộc cả lên mũi.
Kiểu uống tu cả chai đó mình đã từng 1 cậu bạn đồng nghiệp người Sing nó thi với 1 cậu người Phil trong 1 đợt trainning cùng nhau. Mình chịu, hem thể làm được.
Mà bọn nó còn cái bài rót bia ra chén nhỏ như chén rượu rồi thi uống liên tục hết chén này đến chén khác không dừng, cái trò này hỉm lém, lúc đầu cứ tưởng là dễ xơi, ai dè đến mấy chú lúc lai rai bình thường uống 2 chục vại vô tư nhưng chỉ cần xơi liên tục 30 chén kiểu đó là gục luôn về sau phân tích ra là do bị đầy hơi, không thể chứa được, uống đến chén thứ 2 chục là cảm giác bia nó dâng lên đến cổ họng rùi ko xuống được nữa
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#58680
Gửi vào 08/12/2012 - 23:41
phusuy, on 08/12/2012 - 23:29, said:
Một thân, một mình - 1 sofa, 1 chân gác ghế 1 chân tiếp đất, nhìn thế sự 1 mắt cũng Xả được BỤI ký ước.
Cảm giác thống khoái lại tràn về ? .
Nghe kiêu ghê ta!
Em nhìn 2 mắt còn chưa thấy gì
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
169 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 169 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















