Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#57451 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 06/12/2012 - 10:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThachThao, on 06/12/2012 - 10:05, said:

ối, cụ đọc hay xem cái gì mà đi tắm vội vậy???

Nghe nhạc, em ạ.



#57452 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 06/12/2012 - 10:09, said:

Nghe nhạc, em ạ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#57453 meo.meo.meo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 2929 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 06/12/2012 - 10:03, said:

Thực ra nhạc rock là dòng nhạc dành cho những ai tâm hồn yếu đuối. Họ bùng nổ, họ bộc phát vì họ không chiến thắng được cảm xúc của chính mình...
Cứ giai đoạn nào tôi nghe Rock nhiều là y như rằng mình đang có nhiều việc phải suy nghĩ. Hoặc đang chịu sự thất bại quá lớn về mặt tâm hồn.

Nhưng, Rock đôi khi giúp tôi nhiều lắm. Không có nó, biết đâu tôi đã lao đầu xuống vực rồi. Rock cho tôi thấy rằng không phải lúc nào kìm nén cũng tốt. Cảm xúc cần có sự giải tỏa, cuộc sống điên đấy nhưng thế mới đáng nhớ.
Hãy thử đặt khẩu P228 đã lên đạn sẵn lên thái dương bạn sẽ biết bạn nhớ ai nhất. Hãy bật vol max bản nhạc Rock bạn thích nhất để biết đâu là tận sâu cảm xúc của bạn...


Tất nhiên nó còn tồn tại và phát triển nghĩa là nó vẫn có người thích và hưởng thụ, cũng như rap vậy.

Đây là nói về mặt tổn thương do ảnh hưởng của rock gây ra, về mặt thực nghiệm nó không tốt cho não bộ vì trạng thái kích thích bị bức lên cao do tác động của xung, hiểu nôm na như 1 dạng áp huyết cao ấy.

Nếu nghe những giai điệu rock nhiều người ta hay chông chênh, rồi nó lại tạo cảm giác mạnh mẽ và người ta lại nghe để giải tỏa bức bối. Thực ra nó như 1 kiểu hút thuốc hoặc uống cafe ấy, tạo ảo giác. Nhưng khi nghe dòng nhạc thanh bình con người sẽ kiểm soát được bản thân, dần dần trạng thái kích động sẽ bị kiềm chế, vì cảm xúc đưa từ não bộ xuống.

Âm nhạc là quà tặng của thượng đế,bạn sử dụng món quà theo cách nào là tùy bạn phải không Ju.

Dù có thể chúng ta khác quan điểm nhưng mình vẫn quý Ju và (cả Du)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi VongNguyet: 06/12/2012 - 10:15


Thanked by 4 Members:

#57454 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/12/2012 - 10:14

Em thấy ng già trẻ em mong manh yếu đuối hay dỗi nên em thg lắm.

#57455 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 06/12/2012 - 10:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 06/12/2012 - 09:46, said:

Cám ơn Khốp nhé, rất hay..!!!

Vở opera này có nhiều hồi. Mình chỉ kiếm được 4 hồi trên youtube.

Hoành tráng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc, Phantom of the Opera hấp dẫn người nghe, kể cả những người chưa một lần được xem vở diễn bằng những cung bậc âm thanh biến hóa đến kỳ ảo, khi thì êm ái nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập mạnh mẽ.

Ca khúc chủ đề, Phantom of the Opera là một bản nhạc kinh điển, từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện lại theo những phong cách khác nhau. Đó là lúc Phantom xuất hiện, như thực như ảo trước mắt Christie và bắt đầu dạy cô hát. In sleep he sang to me, in dream he came... And do I dream again... Và tất cả chợt như vỡ ào ra trong đoạn song ca giữa hai người trên nền nhạc đệm nhuốm đầy màu sắc huyền bí, đủ để người nghe hình dung ra cảnh Christie đứng một mình trong bóng tối, hát với một giọng nam vang vọng đằng sau tấm màn nhung. Rồi Phantom xuất hiện với chiếc mặt nạ sắt che đi một phần khuôn mặt. Bầu không khí lại chùng xuống khi Phantom bắt đầu cất tiếng hát... Đó là ca khúc Music in the night. Tiếng thét của Christie như đẩy toàn bộ vở diễn lên cao trào, và sau đó là câu hỏi của cô cứ lặp đi lặp lại why have you brought me here...

Khúc song ca trong All I ask of you dễ làm người nghe nhớ đến Time to say goodbye, ca khúc kinh điển Sarah Brightman hát cùng nghệ sĩ Opera mù Andrea Boceli. Tiếng cười của Phantom, tiếng kêu thất thanh của Christie trên nền nhạc nhỏ dần làm người nghe như cảm nhận được hoàn cảnh của 2 người lúc đó... Âm thanh trong hồi Masquerade/Why so silent mang đầy màu sắc của một vở Opera cổ điển, tiếng hát như nhảy múa theo giai điệu tươi vui rộn rã, dàn đồng ca khỏe khoắn, sau một khoảng dừng ngắn là cả một dòng thác âm thanh như đổ ập vào người nghe, rồi tất cả lắng xuống, tiếng đàn dây lại réo rắt vang lên. Hồi cuối cùng, Point of no return là giọng ca thê lương, như đe dọa, như oán than của Phantom và lời cầu xin, nỗi sợ hãi của Christie. Quyết định của nàng đã làm con tim anh vỡ nát. Nhưng kìa, đoàn người đã xuống và Phantom lê bước vào bóng tối. Âm thanh chùng xuống, nghẹn ngào như tỏ niềm tiếc thương cho một tình yêu bị từ chối...

The music in the night (Phantom of the opera)
]

Sửa bởi badboy: 06/12/2012 - 10:25


Thanked by 4 Members:

#57456 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:18

mời bác vọng nguyệt cùng a ju , abad boy nghe bài này


Sửa bởi huyetuan: 06/12/2012 - 10:19


Thanked by 4 Members:

#57457 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 06/12/2012 - 10:20

All I ask of you (Phantom of the opera)


Thanked by 1 Member:

#57458 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 06/12/2012 - 10:20

The point of no return ( hồi kết Phantom of the opera)

Sửa bởi badboy: 06/12/2012 - 10:23


Thanked by 3 Members:

#57459 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 06/12/2012 - 10:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VongNguyet, on 06/12/2012 - 10:13, said:

Tất nhiên nó còn tồn tại và phát triển nghĩa là nó vẫn có người thích và hưởng thụ, cũng như rap vậy.

Đây là nói về mặt tổn thương do ảnh hưởng của rock gây ra, về mặt thực nghiệm nó không tốt cho não bộ vì trạng thái kích thích bị bức lên cao do tác động của xung, hiểu nôm na như 1 dạng áp huyết cao ấy.

Nếu nghe những giai điệu rock nhiều người ta hay chông chênh, rồi nó lại tạo cảm giác mạnh mẽ và người ta lại nghe để giải tỏa bức bối. Thực ra nó như 1 kiểu hút thuốc hoặc uống cafe ấy, tạo ảo giác. Nhưng khi nghe dòng nhạc thanh bình con người sẽ kiểm soát được bản thân, dần dần trạng thái kích động sẽ bị kiềm chế, vì cảm xúc đưa từ não bộ xuống.

Âm nhạc là quà tặng của thượng đế,bạn sử dụng món quà theo cách nào là tùy bạn phải không Ju.

Dù có thể chúng ta khác quan điểm nhưng mình vẫn quý Ju và (cả Du)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạ,

Đó là chia sẻ khi em 22 thôi anh, khi đã kinh lịch và từng trải hơn thì Rock không hợp với em nhiều nữa...
Sự thăng hoa trong rock đúng lá như thứ ma túy vậy... Vì tâm hồn ta càng tổn thương ta càng nghe Rock mạnh hơn, nó như những vét chém tê liệt não bộ. 1 sự thăng hoa giả tạo, nói đúng ra đó là cảm giác tê liệt để quên đi thì đúng hơn...

E thích nghe Norah Jonh ngân ngan trong chuỗi cửa hàng Cafe PariGateaux tại Hà nội.
E thích nghe những bản New Age dịu ngọt của Yiruma, bay bỏng Kevin..
E thích bật phả hệ Classic để hiểu xem tại sao Mozart lại được gọi là thiên tài. Vì sao Noctune lại là dạ khúc mà ai cũng từng nghe. Vì sao Chopin lại nhớ Ba Lan đến thế???

Những dòng nhạc ấy thực sự tạo được những bông hoa trong não em, chứ không phải những nhát chém cuồng điên kia...

Btw, Hôm nay mình chém bão khiếp quá =)))))))))

#57460 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 06/12/2012 - 10:29

Tặng Gab bản Polonaise của Oginsky

Sửa bởi badboy: 06/12/2012 - 10:34


Thanked by 2 Members:

#57461 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:31

e đã copy những dòng a ju viết vô fb riêng của e

Thanked by 2 Members:

#57462 meo.meo.meo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 2929 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 06/12/2012 - 10:26, said:

Dạ,

Đó là chia sẻ khi em 22 thôi anh, khi đã kinh lịch và từng trải hơn thì Rock không hợp với em nhiều nữa...
Sự thăng hoa trong rock đúng lá như thứ ma túy vậy... Vì tâm hồn ta càng tổn thương ta càng nghe Rock mạnh hơn, nó như những vét chém tê liệt não bộ. 1 sự thăng hoa giả tạo, nói đúng ra đó là cảm giác tê liệt để quên đi thì đúng hơn...

E thích nghe Norah Jonh ngân ngan trong chuỗi cửa hàng Cafe PariGateaux tại Hà nội.
E thích nghe những bản New Age dịu ngọt của Yiruma, bay bỏng Kevin..
E thích bật phả hệ Classic để hiểu xem tại sao Mozart lại được gọi là thiên tài. Vì sao Noctune lại là dạ khúc mà ai cũng từng nghe. Vì sao Chopin lại nhớ Ba Lan đến thế???

Những dòng nhạc ấy thực sự tạo được những bông hoa trong não em, chứ không phải những nhát chém cuồng điên kia...

Btw, Hôm nay mình chém bão khiếp quá =)))))))))

Đúng vậy Ju ạ, những bản nhạc kia sẽ giúp nở hoa trong não bộ vậy, trẻ con mà được định hướng nghe từ bé sẽ tốt hơn nghe rock. Những người nghiên cứu về âm và ảnh hưởng của nó, họ đều thực nghiệm và chứng minh rồi.

Mình chém gió hôm nay cũng khỏe, chắc tại dư âm của buổi dating hôm nay, vui quá nên quá đà, cũng dừng tại đây thôi...

Thanked by 2 Members:

#57463 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 06/12/2012 - 10:35

ùi, e van dang thích rock

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#57464 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 10:35

TPVT trông ngon phết nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#57465 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 06/12/2012 - 10:35

Rất tiếc là dạo này súng Like của mình hết đạn liên tục.. Gửi lời cám ơn tới Chym và đặc biệt là Khôp.
Trưa nay mình sẽ nghe hết bộ Opera bạn gửi mình.
Riêng về Polonaise thì đúng là quá tuyệt... Đó chính là Top Favorite của Ju..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thank bạn nhiều nhiều.
Tặng lại các bạn bản nhạc này:


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

17 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 17 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |