Tháng sau nữa em còn có Tham lang. Hạn Tham lang vui lắm. Em nhớ năm Tuất em vào hạn TL ở cung di em có nhiều sự kiện lắm: chuyển lên chỗ làm mới chấm dứt chuỗi ngày làm vất vả đi đòi nợ, có người yêu đúng như mình thích, có nhiều người thích (trong khi lúc trước chả có ai), tham gia văn nghệ văn gừng ở cq được giải nhì (tập thể), lên tivi được tiền thưởng,...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Trong 1 năm mà hoạt động bề nổi ác liệt. Bây giờ thì chìm nghỉm, thoát tục chi tăng rùi.
Mà em thấy hình như em thân cư TL nên càng ngày càng xinh ra (mọi người bảo vậy chứ ko phải em vĩ cuồng bản thân đâu)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Chết tháng này có Cô hồng không nên hở ra là tử vi. Tháng sau em quyết cai TVLS rồi, vì chắc sẽ bận.
Chị có định cai ko đấy?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/07/2011 - 09:42