Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Quách Ngọc Bội
29/11/2012
Tiểu nhị, cho 1 bình trảm mã trà đê, thêm 1 cân kẹo lạc nữa. Trời mưa uống trà với kẹo lạc thì tuyệt cú mèo.
badboy
29/11/2012
Durobi, on 29/11/2012 - 13:59, said:
Du tôi đang trằn trọc suy nghĩ và nghĩ suy rất là triết học là có nên mở một topic tên là "Lưu Manh Hội" hay không, cho bất cứ ai khoái cà khịa, khoái khoe hàng, khoái nằm mơ thấy phụng, khoái làm thơ chế, khoái học mánh lới ở đời, khoái và mê gái, khoái dạy đời, khoái coi bói cho mình và cho gái, khoái học võ, khoái nổ v.v... và v.v...
Nhưng e thân gầy không kham nổi, nay trưng cầu dân ý có bà con nào ủng họ hem, trước mắt là tôi khoái nhà thơ Chu Khốp, Hoa Thứ trưởng rùi đấy, he he he, còn vô số những linh hồn lưu lạc ở diễn đàn này mà chưa có bến đậu ...
Nhưng e thân gầy không kham nổi, nay trưng cầu dân ý có bà con nào ủng họ hem, trước mắt là tôi khoái nhà thơ Chu Khốp, Hoa Thứ trưởng rùi đấy, he he he, còn vô số những linh hồn lưu lạc ở diễn đàn này mà chưa có bến đậu ...
Anh Du cười sao đểu thế !
Nết Na
29/11/2012
badboy
29/11/2012
Hôm nay ta khó ở. Cho nên có buông những lời không hay. Mong mọi người tha lỗi.
P/s: Đây là lời chân thật nhất xuất phát từ đáy lòng ...
P/s: Đây là lời chân thật nhất xuất phát từ đáy lòng ...
Black
29/11/2012
huyetuan, on 29/11/2012 - 14:00, said:
há há
mãi mới hiểu
e chậm hiểu lắm a libra
mãi mới hiểu
e chậm hiểu lắm a libra
888, on 29/11/2012 - 13:55, said:
Có khách có khách em Đen ơi
anh GaJu: welcome anh
Gabriel.Julian, on 29/11/2012 - 13:56, said:
Cho 1 Ô Long trà + 1 cốc chè đỗ ĐEN nha ông chủ
vì suy nghĩ cho vòng 2 của anh GaJu hem tiu hóa đc vừa ngọt vừa chát <ô long trà chắc chát> nên thiết nghĩ e chỉ bưng ô long thâu =))
.Pi
29/11/2012
PhucAn
29/11/2012
Libra
29/11/2012
Cần gì mở topic mới. Nhật ký mở mà. Cũng không tên là Nhật Ký của Thiên Thần
Nous sommes peu de chose
Nous sommes peu de chose
Black
29/11/2012
SungChim
29/11/2012
Durobi
29/11/2012
Vô Thường
29/11/2012
den, on 29/11/2012 - 14:06, said:
t cũng vừa hiểu ra câu của anh GaJu
Có liền anh , coi bộ nhà ảnh bị bể ấm, thấy mìn vừa khai trương cái ra mở hàng luôn
anh GaJu: welcome anh
em là chân bưng trà nghen, trà là từ anh Trà mà ra hết đó
vì suy nghĩ cho vòng 2 của anh GaJu hem tiu hóa đc vừa ngọt vừa chát <ô long trà chắc chát> nên thiết nghĩ e chỉ bưng ô long thâu =))
Có liền anh , coi bộ nhà ảnh bị bể ấm, thấy mìn vừa khai trương cái ra mở hàng luôn
anh GaJu: welcome anh
em là chân bưng trà nghen, trà là từ anh Trà mà ra hết đó
vì suy nghĩ cho vòng 2 của anh GaJu hem tiu hóa đc vừa ngọt vừa chát <ô long trà chắc chát> nên thiết nghĩ e chỉ bưng ô long thâu =))
=)) chài, giờ mới hiểu sao em. Ha ha
Thôi, trời tạnh mưa rồi, a chạy ra bờ hồ chụp ảnh lấy ngay 15.000 1 kiểu đây.
Tối còn lấy tiền uống trà, dạo này công nhận ế thật


