Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ryan88
28/11/2012
PhucAn
28/11/2012
DonJuan, on 28/11/2012 - 16:33, said:
mấy ng trẻ lâu là hay bị bịn lùn bẩm sinh
mình có lúc ăn mặc luộn thuộm như giúp việc, ăn mày vào nhà mình chỉ vào cô giúp việc nói đó là bà chủ con tôi đi bồng em cho nó, vậy mà họ cũng tin
Sửa bởi ThachThao: 28/11/2012 - 16:37
Dịu Dàng
28/11/2012
Có anh chị nào sâu hình nữa ko, ko em đi về đây, đùa chứ cái tín vật tình iu tìm cũng khó phết, nghĩ mãi em vẫn chưa bít tặng gì =))
ryan88
28/11/2012
888
28/11/2012
Dịu Dàng
28/11/2012
Vô Thường
28/11/2012
Ngắm ảnh ai đó xong thấy mình vẫn còn chưa đạt mức chân tu như mình vẫn tưởng.... Haizzz
Vô Thường
28/11/2012
Ừ em, a phải luyện lại từ đầu nè... Tu 3 năm mất có 1 s là tiêu tan hết
VanHiep
28/11/2012
Hãi hùng, đi viếng 1 đám ma ra 3 đám, thêm 1 đám cưới. Giờ mới về tới thủ đô.
ryan88
28/11/2012
ryan88
28/11/2012
anh Trà chém đi anh...nhớ nói cái xấu để em tránh...chứ nhìu ng khen wa' mìn cũng ngại mà từ chối ko nhận thì lại thiệt!!!
VanHiep
28/11/2012
Chị mình dân văn, hồi bé tý tẹo đã gọi mình là Đông Gioăng, lớn lên quả cũng đa tình, mặc dù không ngon trai bằng DonJuan.
Sửa bởi VanHiep: 28/11/2012 - 16:55
Sửa bởi VanHiep: 28/11/2012 - 16:55
DongThien
28/11/2012
Em đã về nhà ăn 2 quả chuối, 1 bắp ngô, 1 bánh chô cô pai. =)) ngon thế ko biết
Vô Thường
28/11/2012
DonJuan, on 28/11/2012 - 16:51, said:
chắc nhìn ảnh anh xong máu tham sân si nổi lên
tội nghiệp...em đẹp hơn có tí thôi mà
tội nghiệp...em đẹp hơn có tí thôi mà
A thích tính vui vẻ của Ryan hơn
P/s: vả lại a cũng ko để ý những ai "dưới cơ" mình =))
Sửa bởi Gabriel.Julian: 28/11/2012 - 17:04


