Nết Na, on 23/11/2012 - 22:31, said:
Hôm rồi cty chị quay quảng cáo sữa ...diễn viên toàn mấy đứa nhóc. Tụi nó xinh không chịu nổi luôn. Có 1 con bé 3 tuổi, nó vừa vào là làm sáng rực cả studio.... Thằng quay phim thấy có bé, ngồi như chết sững...xong chạy lại nằm dài sượt, dụ kẹo đủ thứ chỉ để được "ôm em"
Vấn đề ở chỗ là : ban đầu chị nhìn Mẹ con bé, tưởng cô giúp việc . Gì mà vừa mập, vừa đen thui, vừa cận, vừa xấu. Nhìn mẹ với con hổng giống chỗ nào. Tới trưa thì thấy ba con bé xuất hiện....Nhìn tới nhìn lui, ba nó xứng với mẹ nó thôi hà...hổng biết làm sao mà rặn ra con bé
Tình trạng con bé thứ nhì cũng y vậy......Ba mẹ nó thuần Việt, k thể gọi là có sắc - vậy mà nhìn nó như 1 con bé Tây. Chị là k thích chụp hình mà thấy nó cũng phải chụp 1 tấm á....
Sinh con cũng hên xui.....

















