Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nết Na, on 23/11/2012 - 10:54, said:
người yêu cũ của em chị ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Em đã im lặng để hình ảnh người đó không thay đổi trong em vậy mà ...khó quá. Tổn thương nối tiếp tổn thương vậy mà vẫn không yên.
có ồng bà cụ già trước cửa nhà chị, trưa nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, 2 ông bà cụ cứ nhái lại câu chửi của nhau, buồn cười lắm. Ông cụ bị lẫn, có hôm ra nhặt được mấy nén hương của ai vứt, cụ đem để đầu giường, bà cụ thấy liền nhảy ầm ầm, hỏi "ở đâu ra, đưa về làm gì", cụ ông nói "để đó tối có việc", vậy là cụ bà bảo "tôi đi mua cái mới về thắp cho ông luôn, không cần đến tối". Chị phải sang can "vậy chứ hồi trẻ có lẽ cũng thề thốt - anh là duy nhất của đời em".