Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Nết Na
23/11/2012
Nết Na
23/11/2012
Thôi đi ngủ. Hnay nói hơi bị nhiều rồi:)) nhảm quá! Chúc cả nhà ngủ ngon!
ThanVuong
23/11/2012
Anh ko pít. nhưng em lên cẩn thận vẫn hơn. sợ có nhìu chuyện ko như ý.hj
ThanVuong
23/11/2012
Xóa Gdmwtqjdmxq.anwtptwnjgyưw
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/11/2012 - 01:15
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/11/2012 - 01:15
Nết Na
23/11/2012
ThanVuong
23/11/2012
888
23/11/2012
.Pi, on 22/11/2012 - 18:55, said:
Kitty là duyên nợ/ duyên nghiệp của anh hở?
Mọi cảm xúc không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Mọi cảm xúc không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Ngày xưa anh cũng ôm vài cái hối tiếc, bây giờ thì hoàn toàn hết rồi.
Nết Na
23/11/2012
Mìn La con ong chăm chỉ. Thức khuya dậy sớm voãi! Ngày mới vui vẻ cả nhà
Tử Phủ Vũ Tướng
23/11/2012
Libra, on 23/11/2012 - 00:59, said:
7 năm trước, anh gặp một cô, cũng suy nghĩ thế. Gọi là cần bạn chứ thật ra cô ta muốn có tình yêu mãnh liệt. Sau cô ấy đi với một người đàn ông lớn hơn 15 tuổi, rồi bỏ nhau, rồi tiếp tục cuốn theo vòng xoáy của cái gọi là tình yêu. Rồi cũng có lúc hối hận vì đã không đến với một số người bình thường mà ổn định. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận. Đến bây giờ, cô ấy hiện cặp một gã chẳng ra gì. Anh nhìn mà thương hại. Nhìn lại lá số. Trời đày thì còn sửa được, tự làm tự chịu thì mong nỗi gì
Nết Na
23/11/2012
yeudieuthucnu
23/11/2012
bị nhốt lâu ngày, con tinh tinh hóa điên 1 cách phi thường
kg thể tiêu hóa nổi mà òa òa
kg thể tiêu hóa nổi mà òa òa


