Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Diệu Bích
22/11/2012
dtdt
22/11/2012
yeudieuthucnu
22/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
22/11/2012
yeudieuthucnu
22/11/2012
.Pi
22/11/2012
DonJuan, on 22/11/2012 - 15:25, said:
tư vấn ng lại cho chị thì cóa ...nắm tay nắm chưn hết roài...
Thùy Mị, on 22/11/2012 - 15:27, said:
ôi thế á. Pi ơi, năm sau có khi tớ được đi ăn cưới cậu
Vui lắm cậu. Cái đoạn nắm tay nắm chân này,
Số là sau 1 hồi 2 đứa bàn tán sôi nổi, dữ dội về vấn đề Less. Anh ấy bảo tớ phải cẩn trọng, tại thấy toàn đi chơi toàn bạn gái với mấy đứa nhóc lóc chóc.....thế nào cũng có ngày. Anh bảo là "mấy cái chuyện đó nó đến từ từ nhẹ nhàng lắm, tới hồi bị rồi k biết á"....Lúc đó tớ nhìn anh, xong tớ bất chợt đưa tay tớ ra, bảo "Anh nắm thử tay em đi"....Anh trố mắt ngạc nhiên, rồi cũng nghe lời. Thế là nắm thử tay...Tớ thấy chả có điện xẹt hay cái gì đại khái vậy cả.....Còn anh thì cười tớ như điên.....
Diệu Bích
22/11/2012
A, nhắc đến Mr Trà mình lại nhớ ra ông anh họ mình, cũng Việt Kiều ở Mỹ về. Do sống ở nước ngoài lâu năm quá, không rành tiếng Việt. Một hôm đi đường, thấy có tấm biển ĐƯỜNG TỰ QUẢN, anh ấy quay sang hỏi: "Anh đọc rất nhiều sử sách Việt Nam, anh biết rất nhiều danh nhân, nhưng sao anh không thấy có ông nào tên là TỰ QUẢN cả?"
Linus
22/11/2012
ryan88
22/11/2012
đợt trước cô má với cô lơ ra nhà iem chơi...ba iem chở 2 cô ra bến xe xong quay về hỏi iem "ủa...2 đứa nó bị les hả???"
em cười sặc gạch...nhắn tin cho cô lơ cổ nói "nói zới ba chú là tui còn mê trai lắm"
...níu cô má bị les là tại cô lơ
em cười sặc gạch...nhắn tin cho cô lơ cổ nói "nói zới ba chú là tui còn mê trai lắm"
...níu cô má bị les là tại cô lơ
Tử Phủ Vũ Tướng
22/11/2012
Hồi trước tớ còn bị một anh lừa vụ xem chỉ tay. Anh ý trông rất chỉn chu nghiêm chỉnh, khoe là anh có khả năng xem có mấy con qua bàn tay. Mình xúm xuýt đưa tay ra, ông ý cầm luôn, chả xem gì. Tức qué. Về sau thân hơn rồi bác ý bảo: anh mà ko mưu mô thế sao cầm được tay em.


