Gửi vào 22/11/2012 - 15:18
hội bạn tớ đi hết rồi, đứa ế nhất là cự môn lấy chồng năm 2010 giờ sắp đứa thứ 2 rồi. Cô Tham lang thì đứa thứ 3 (3 con gái). Bạn Liêm Phá 1 trai 1 gái. Bạn VCD cơ âm chiếu 1 con gái....
Mấy bạn thân này thì còn đỡ nói vì biết tính tớ, chứ mấy cô bạn mà ko thân lắm là cứ hay ra vẻ. Lại còn bảo chứ: "Cậu không biết được đâu, lấy chồng xong tốn kém lắm, phải đối nội đối ngoại. Nuôi con khổ lắm . Về sau cậu lấy cậu sẽ biết"
ơ mà tớ có bảo gì đâu mà cứ phải đệm mấy cái câu bôi đen, ra vẻ trên cơ với tớ chứ, với lại đó là cuộc sống ai chả biết thế, nói ra thừa thãi. thế là tớ tránh các cuộc nói chuyện về gia đình. Vả lại tớ thấy sức chịu đựng của tớ khá tốt, cùng một việc người khác la oai oái mình thấy là quy luật cuộc sống phải thế mình lẳng lặng mà làm thôi.