Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuổi thơ em là gì nhỉ?
À có ông bà nội chăm sóc, bà tần tảo ngược xuôi buôn bán nuôi gia đình và ông nội em là nhà Nho, chỉ có sách vở, đàn nhị, oánh chắn, ông nội nhàn lắm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
( bà hơn em 1 lục thập hoa giáp, thảo nào số mình cũng vất vả quá...)
Mẹ làm giáo viên, nên đi học được cưng, mẹ cũng vất vả nhiều, giờ tướng hay hành động vẫn chân chất mộc mạc chất quê lắm, em nghi mẹ là Đông Thiền vì mẹ hồn nhiên khiếp.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
^^
Bố đi xa 2 tuần về 1 lần, lần nào cũng ngóng quà HN, rồi bút cọ cây vẽ màu nước, truyện Đô rê mon, bó hoa sen mùa hạ. Từ nhỏ em đã có năng khiếu vẽ tranh chỉ duy nhất ngôi nhà cái cây ông mặt trời thôi... =)).
Có bà chị đi xa nhà từ nhỏ, có cu em zai tục tưng của gia đình, cứ nhận cái ảnh chụp em là ảnh của ku í ( hồi bé 2 chị e giống nhau )
Hồi đó em chẳng biết kiếm tiền gì. Bán đồng nát là bà bán xong cho tiền mua kẹo kéo, kem mút rao quanh làng. Bạn bè hình như chạ thích chơi với ai, cứ lủi thủi chơi với đứa em họ đồ hàng nồi niêu xong chảo.
Hồi bé ít nói, trầm tính, lầm lì. Giờ bố mẹ em kêu sao khác ngày xưa quá ^^
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hơi lan man tẹo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
cơ mà nói ra thấy vui ^^