Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#53641 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 00:59

còn hành Hỏa anh,

Thanked by 1 Member:

#53642 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:00

AnKhoa: Tính Kim nhưng hình Mộc. Kim không còn thuần chất, có biến cách. Kim Mộc tương khắc, có phá cách.

Sửa bởi AnKhoa: 05/11/2012 - 01:00


Thanked by 1 Member:

#53643 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 05/11/2012 - 00:01, said:

tự nhiên thấy buồn
ta đang chờ đợi gì ?

Tự nhiên thấy sợ...

Cái ta chờ đợi rồi chẳng biết có được hay không ?

Thanked by 2 Members:

#53644 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 05/11/2012 - 01:02, said:

Tự nhiên thấy sợ...

Cái ta chờ đợi rồi chẳng biết có được hay không ?

kết luận:
thật bất hạnh khi có 1 lá số tử vi xấu

Thanked by 1 Member:

#53645 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 05/11/2012 - 01:05, said:

kết luận:
thật bất hạnh khi có 1 lá số tử vi xấu

Cũng chẳng biết nói sao nữa anh ạ...

Thật ra cuộc đời con người đã gắn liền với lá số tử vi ngay từ lúc họ sinh ra, nó đã ăn vào tâm thức ngày từ khi con trẻ, nên từ cách nghĩ, hành động, hoàn cảnh cuộc sống nó đã như vậy .

Nên để kết luận như vậy rất khó nói.

Như anh Khoa nói , Không Kiếp có cái vui của Không Kiếp, Hỏa Linh có cái vui của Hỏa Linh....Chẳng hạn vậy. Em hoàn toàn đồng quan điểm với anh í.

Thanked by 2 Members:

#53646 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:12

Nên để nói buồn hay vui là do hoàn cảnh, tất vòng đại vận đóng vai trò quan trọng hơn.

Thanked by 2 Members:

#53647 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:15

Cô giúp việc ở nhà em cô còn nói ..." Hồi xưa ở quê , dù nghèo, nhưng chả phải lo nghĩ gì. Nhìn thấy người ta giàu, thì ham. Nhưng đến khi có tiền, bị mất, mới thấy sợ..."

Thanked by 3 Members:

#53648 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:20

sorry Lú lú, hôm nay a bị mất thăng bằng cực độ, bế tắc quá

Thanked by 2 Members:

#53649 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 05/11/2012 - 01:20, said:

sorry Lú lú, hôm nay a bị mất thăng bằng cực độ, bế tắc quá

Sao lại phải xin lỗi, ai cũng có những lúc như vậy mà anh, em cũng rơi đến những khủng hoảng cực độ, uống thuốc tự tử, cạo đầu đi tu, thấy cuộc đời mình khổ nhất, không ai giống mình mà.

Thanked by 2 Members:

#53650 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:25

Buồn quá, hôm nay đi dự hôn lễ bạn Hà ở Manila, quên mất Lulu...Lulu sợ quá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#53651 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 05/11/2012 - 01:02, said:

Tự nhiên thấy sợ...

Cái ta chờ đợi rồi chẳng biết có được hay không ?

khi đạt được rồi, có thể ta sẽ thấy nó k ngọt ngào như ta nghĩ

Thanked by 2 Members:

#53652 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 05/11/2012 - 01:28, said:

khi đạt được rồi, có thể ta sẽ thấy nó k ngọt ngào như ta nghĩ

.....Nếu là em , em nghĩ...khi còn lấn cấn như thế vẫn chưa thấy giá trị hạnh phúc trong cuộc đời to lớn như thế nào...Ngày từ đầu em đã thấy còn nhiều vấn đề lắm, lo lắng nhiều, hạnh phúc cần phải xây dựng từng ngày....em đâu còn ở giai đoạn những năm mười mấy để nhìn cuộc đời chỉ bằng 2 màu, hồng hoặc đen đâu.

Theo em thật ra hạnh phúc thật đơn giản, đó là khi ta chạm đến đáy của đau khổ, ta biết ta cần gì....

Có thể em nói có hơi ngạo mạn , nhưng thực sự đó là những gì em cảm nhận được từ lúc này.

Thanked by 2 Members:

#53653 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:43

chắc e nói đúng
ngoài đời nhiều người nhận xét nhìn a tưởng 9x vì quá ngây thơ và tồ tẹt heeeeee

Thanked by 2 Members:

#53654 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 05/11/2012 - 01:43, said:

chắc e nói đúng
ngoài đời nhiều người nhận xét nhìn a tưởng 9x vì quá ngây thơ và tồ tẹt heeeeee

Đó là anh nói, chứ không phải em nói nhé. Mà thật ra tuổi tác đối với em không quan trọng anh Giả à, mình dân tử vi mình biết mà, có người đời lên huơng sớm, rồi gãy sau , có người trước tối sau sáng nên tuổi tác cũng chẳng nói lên được nhiều. Anh thấy, có ai trong vinh quang mà không lạc quan và tự hào đâu ?

Ai rồi cũng có giai đoạn của người ta cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#53655 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 05/11/2012 - 01:53

ý là e thấy lời a tự nhận xét là đúng hả heeeeeeee

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |