←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

AlexPhong's Photo AlexPhong 03/11/2012

........................................
Sửa bởi AlexPhong: 03/11/2012 - 00:58
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 03/11/2012

Hồi nãy tôi talk to Alex, ko nói với ai.

Kiwi, tôi cũng nhớ Kiwi !
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 03/11/2012

Kiwi giờ đang mải mê chinh chiến và yêu đương rồi, hok có thời gian vào 888 đâu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/11/2012

bấm nhật hạn kiwi vào Tham lang, tháng Đào Hồng Hỉ, hẳn nào Du và Alex đều nhớ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/11/2012 - 01:06
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 03/11/2012

Vợ đang xem phim Hàn có bài này thấy hay:

Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 03/11/2012

Chúc cả nhà ngủ ngon !
Sửa bởi VanHiep: 03/11/2012 - 02:00
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 02/11/2012 - 23:48, said:

Chị đang mơ có lựa chọn khác!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tại sao đưa sách kiểu "Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim" thì đọc vài trang là ngốp ngắn ngốp dài, rồi hok chịu đọc, trong khi mấy cái sách tử vi thì ôm khư khư! Cáu tiết!

Hịc hịc, quyển sách gì mà nuốt khó trôi quá. Đọc 1 trang cả chục phút. Phải đọc từng câu, từng chữ. Vừa đọc chữ, vừa cố gắng để hiểu, vừa cố để nhớ. Mà nó nói vòng vo tam quốc, nhưng ngộ cái là tuy nói vòng vo vậy mà cái gì cũng mới lạ và chi tiết mới kỳ chứ. Cũng bởi vì vậy đọc không vào.

Cũng đã cố gắng để đọc, cũng đã cố ép mình để đọc, nhưng rồi bỏ cuộc nữa chừng chào thua. Cũng đã mấy năm rồi, không rớ tới nó nữa, nhưng lại không muốn và không dám xóa đi, mà luôn để nó ở bên góc màn hình trên máy vi tính (ebook).

Sách Tử Vi thì khác à, đọc bay bay luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chắc 1 phần vì kết nó, 1 phần vì quá quen thuộc với nó (tính chất, ý nghĩa) nên chỉ cần lướt qua, chổ nào mới lạ đặc sắc thì rà chậm lại.

Không biết có phải do tâm lý hay không, chứ đọc cái tựa đề là thấy quẫy rồi ("Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim"). Nghe như mấy tựa đề phim Cải Lương, sau này thì phim Hàn Quốc tình cảm lâm ly ướt át, nhiều tựa đề phim Việt Nam cũng vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nghe nó quá trực tiếp, hoạch toẹt, và khá đơn giản.
Sửa bởi NgoaLong: 03/11/2012 - 02:30
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 03/11/2012

Hội Sách Online đầu tiên tại Việt Nam đã bắt đầu tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

rồi các bạn ơi! Hội Sách Online có gì đặc biệt???

+ MUA: Giảm từ 15% trở lên hơn 10.000 tựa sách hay và bán chạy nhất năm 2012.

+ CHƠI: Hễ bạn “Mua Là Trúng” và sẽ trúng cực kì nhiều các giải thưởng siêu hấp dẫn: iPhone 5, Kindle Fire 7 inches, Kindle Basic 2, 2000 cuốn sách miễn phí, hàng ngàn phiếu mua hàng, ...
12000 bookcard cực kute do hoạ sĩ Thái Mỹ Phương thiết kế dành riêng cho Hội Sách Online….

+ VUI: 11 ngày hội sách sẽ có 11 buổi giao lưu với dịch giả , tác giả nổi bật của năm 2012: Nguyễn Phương Văn (5xu), Huyền Chip, Anh Khang, Phan Ý Yên, Nguyễn Ngọc Thạch, Hồng Sakura, Hamlet Trương – Iris Cao, Phạm Công Luận – Đặng Nguyễn Đông Vy, Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy, Mai Quyên (Dennis), Thái Mỹ Phương (Tamypu)...

Hội sách online sẽ diễn ra trong 11 ngày (từ 1/11 - 11/11) tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Share ngay thông tin siêu hấp dẫn này và rủ bạn bè cùng đi Hội Sách Online ngay các bạn ơi!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 03/11/2012

Em cung ko doc dc cuon dan ong sao hao dan ba sao kim. Vat va nguyen buoi toi van chua xong phan loi mo dau cam on cua tac gia
Bt 1 toi em xoi dc nua cuon sach. Dang chuan bi doc Suoi Nguon
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 03/11/2012

Cuốn này tôi đọc cách đây 5 năm. Tâm lý học phương Tây thua xa Mệnh học phương Đông trong việc đi chi tiết vào từng người cụ thể.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 03/11/2012

Có ngày nghỉ mà bố em còn ko cho ngủ, mới 7h30 đã réo dậy, chán quá , chắc em phải gấp rút lấy chồng để chồng chìu chuộng hơn, ờ nhà với bố mẹ toàn bị mắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 03/11/2012 - 02:26, said:

Hịc hịc, quyển sách gì mà nuốt khó trôi quá. Đọc 1 trang cả chục phút. Phải đọc từng câu, từng chữ. Vừa đọc chữ, vừa cố gắng để hiểu, vừa cố để nhớ. Mà nó nói vòng vo tam quốc, nhưng ngộ cái là tuy nói vòng vo vậy mà cái gì cũng mới lạ và chi tiết mới kỳ chứ. Cũng bởi vì vậy đọc không vào.

Cũng đã cố gắng để đọc, cũng đã cố ép mình để đọc, nhưng rồi bỏ cuộc nữa chừng chào thua. Cũng đã mấy năm rồi, không rớ tới nó nữa, nhưng lại không muốn và không dám xóa đi, mà luôn để nó ở bên góc màn hình trên máy vi tính (ebook).

Sách Tử Vi thì khác à, đọc bay bay luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chắc 1 phần vì kết nó, 1 phần vì quá quen thuộc với nó (tính chất, ý nghĩa) nên chỉ cần lướt qua, chổ nào mới lạ đặc sắc thì rà chậm lại.

Không biết có phải do tâm lý hay không, chứ đọc cái tựa đề là thấy quẫy rồi ("Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim"). Nghe như mấy tựa đề phim Cải Lương, sau này thì phim Hàn Quốc tình cảm lâm ly ướt át, nhiều tựa đề phim Việt Nam cũng vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nghe nó quá trực tiếp, hoạch toẹt, và khá đơn giản.

Về cơ bản, sách của nó ý là: "Nam, nữ, mỗi giới một kiểu, cần hiểu họ để thông cảm, và có những suy nghĩ, hành động hợp lý". Ông anh cứ mang lá số bạn gái ra nghiên cứu là có thể thay = đọc sách rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Black's Photo Black 03/11/2012

e lúc sáng 7h30 dây, dánh rang rua mat, an sáng xong xuôi 8h lai leo lên giuong ngu típ =.=
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 03/11/2012

Đọc Suối nguồn ngấu nghiến trong 3 ngày, hậu quả là mất 1 tuần đầu cứ lơ lơ lửng lửng toàn Howard là Howard!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 03/11/2012

e vừa đi thi về

lần đầu tiên nhìn vào tiếng anh chuyên ngành

ngó mà sợ quá
Trích dẫn