Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
PIANO
02/11/2012
Thanks Anna nhiều
Bản thân chị cũng sợ thiếu sót thì cũng áy náy với Mivan
Chị ở bệnh viện nên giờ mới vào trả lời được....
Bản thân chị cũng sợ thiếu sót thì cũng áy náy với Mivan
Chị ở bệnh viện nên giờ mới vào trả lời được....
Dịu Dàng
02/11/2012
Do loi em ko phải do chị Pi dau . Tu dau em ko nghi the nen ko de y lam
BnG
02/11/2012
Cảm ơn Piano, Anna, Mivan, DieuBich đã bỏ thời gian soạn thảo cuốn sách này.
Dịu Dàng
02/11/2012
Em ko ngo bac HG van doi buoc theo em. Chac em bị tu treo vi viet ko dau va cai lon qua
BnG
02/11/2012
Dịu Dàng
02/11/2012
BnG
02/11/2012
Diudang, on 02/11/2012 - 00:50, said:
Em bị bac HG cho vao so den rui Cụ . Nen bac i van ngam theo doi em xem co lam gi sai trai ko . Vi the bac i moi phat hien ra cai pot em tạ toi voi chị Van. nen pm hoi em lam tuong pm bao treo nick co
Hem phải, là bác HG cũng ham 888 nhưng mà không lộ diện, chỉ tàu ngầm thôi.
Dịu Dàng
02/11/2012
Sailor.Moon
02/11/2012
Giọng anh Jimmii Nguyễn là lạ thật ...^^
Hãy đến một lần thôi
Hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lià xa
....................... ( - Tình Như Lá Bay Xa- )
Ta trở về ta phải trở về............!!!!!!!!!!!!!!!!
Hồi xa lắc xa lơ mỗi lần bật ti vi lên coi, em thấy anh ca sĩ này đeo cái kính đen to giống ng bị khiếm thị, đã thế mắt anh í cứ nhìn xa xăm về 1 hướng vô định, tư thế đứng hay ngồi thì ngơ ngác, hồi đó làm em cứ nghĩ anh Jimmii Nguyễn bị khiếm thị chứ, em lại nói tội nghiệp hát hay mà bị khiếm thị, ai dè sau mới bít hem f ....
Hãy đến một lần thôi
Hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lià xa
....................... ( - Tình Như Lá Bay Xa- )
Ta trở về ta phải trở về............!!!!!!!!!!!!!!!!
Hồi xa lắc xa lơ mỗi lần bật ti vi lên coi, em thấy anh ca sĩ này đeo cái kính đen to giống ng bị khiếm thị, đã thế mắt anh í cứ nhìn xa xăm về 1 hướng vô định, tư thế đứng hay ngồi thì ngơ ngác, hồi đó làm em cứ nghĩ anh Jimmii Nguyễn bị khiếm thị chứ, em lại nói tội nghiệp hát hay mà bị khiếm thị, ai dè sau mới bít hem f ....
ryan88
02/11/2012
ủa Hoài Phong là con zai hả??? tưởng là em gái thùy mị nết na đảm đang nào
có phải là tướng pháp bên lyso ko ta???
muốn coi tình iu đúng ko??? bút sa gà xối mỡ luôn
dễ bị iu đơn phương, có khuynh hướng bạo lực, đa nghi, ghen tuôngvớ vẩn trong tình iu, thiên về cái đẹp hơn cái nết, dc mai mối (dễ là ng quen của bạn bè hoặc anh em trong gia đình)
đúng ko ta???
có phải là tướng pháp bên lyso ko ta???
muốn coi tình iu đúng ko??? bút sa gà xối mỡ luôn
dễ bị iu đơn phương, có khuynh hướng bạo lực, đa nghi, ghen tuông
đúng ko ta???
HienThuc
02/11/2012
HoaiPhong đâu phải là Tuongphap anh Ryan
em í nói thính giác bình thường, sức khỏe cũng khá tốt, và không phải dân đầu gấu
em í nói thính giác bình thường, sức khỏe cũng khá tốt, và không phải dân đầu gấu
Libra
02/11/2012
Sáng nay, sinh nhật cùa mình tập 3. Hôm bữa là cấp độ phòng, department, bây giờ là cấp cục, division. Tự dưng mới lò dò vô làm, ngồi chưa chưa ấm chỗ đã được gọi đi nhấm bánh ngọt. Đám mỹ nữ mình không biết tên từ đâu hiện ra ôm hôn chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật được tổ chức chung với con bé người Ý, nhìn một cái là biết đặc trưng dân Thiên Bình đỏm đáng điệu đà õng ẹo chuộng bề ngoài thích quyến rũ người khác từ chó mèo cho đến bọ chét. Woà woà dân Thiên Bình là vô đối.
HienThuc
02/11/2012
@@@@@ Anh Du, Chị Vân AND ALL :
EM MỞ BÁT HÌNH TƯỚNG CHỊ BẠN HÔM QUA EM ĐƯA LÊN NHỜ MỌI NGƯỜI XEM :
Lấy chồng năm 24t, chồng chết năm 25t, chết đột tử bị cảm, lúc đó có 1 đứa con trai, từ năm 25t đến giờ ở vậy nuôi con, vô vàn khó khăn, có thời gian kiểu như cuồng tín, đi hầu đồng suốt ngày mê tín dị đoan, chùa chiền nào cũng đi, bói toán nào cũng xem. Năm vừa rồi vô tình quen 1 ông nước ngoài, 55t, giàu kếch xù, cỡ đại gia, là tổng giám đốc của 1 tập đoàn to vật vã, giờ đang yêu nhau tính đến sang năm cưới, lo cho mẹ con đầy đủ vật chất từ A- Z, đi du lịch nước ngoài vi vu, tiêu tiền khỏi nghĩ.
Sửa bởi Hienthuc: 02/11/2012 - 09:00
EM MỞ BÁT HÌNH TƯỚNG CHỊ BẠN HÔM QUA EM ĐƯA LÊN NHỜ MỌI NGƯỜI XEM :
Lấy chồng năm 24t, chồng chết năm 25t, chết đột tử bị cảm, lúc đó có 1 đứa con trai, từ năm 25t đến giờ ở vậy nuôi con, vô vàn khó khăn, có thời gian kiểu như cuồng tín, đi hầu đồng suốt ngày mê tín dị đoan, chùa chiền nào cũng đi, bói toán nào cũng xem. Năm vừa rồi vô tình quen 1 ông nước ngoài, 55t, giàu kếch xù, cỡ đại gia, là tổng giám đốc của 1 tập đoàn to vật vã, giờ đang yêu nhau tính đến sang năm cưới, lo cho mẹ con đầy đủ vật chất từ A- Z, đi du lịch nước ngoài vi vu, tiêu tiền khỏi nghĩ.
Sửa bởi Hienthuc: 02/11/2012 - 09:00
Nết Na
02/11/2012
Hienthuc, on 02/11/2012 - 08:59, said:
@@@@@ Anh Du, Chị Vân AND ALL :
EM MỞ BÁT HÌNH TƯỚNG CHỊ BẠN HÔM QUA EM ĐƯA LÊN NHỜ MỌI NGƯỜI XEM :
Lấy chồng năm 24t, chồng chết năm 25t, chết đột tử bị cảm, lúc đó có 1 đứa con trai, từ năm 25t đến giờ ở vậy nuôi con, vô vàn khó khăn, có thời gian kiểu như cuồng tín, đi hầu đồng suốt ngày mê tín dị đoan, chùa chiền nào cũng đi, bói toán nào cũng xem. Năm vừa rồi vô tình quen 1 ông nước ngoài, 55t, giàu kếch xù, cỡ đại gia, là tổng giám đốc của 1 tập đoàn to vật vã, giờ đang yêu nhau tính đến sang năm cưới, lo cho mẹ con đầy đủ vật chất từ A- Z, đi du lịch nước ngoài vi vu, tiêu tiền khỏi nghĩ.
EM MỞ BÁT HÌNH TƯỚNG CHỊ BẠN HÔM QUA EM ĐƯA LÊN NHỜ MỌI NGƯỜI XEM :
Lấy chồng năm 24t, chồng chết năm 25t, chết đột tử bị cảm, lúc đó có 1 đứa con trai, từ năm 25t đến giờ ở vậy nuôi con, vô vàn khó khăn, có thời gian kiểu như cuồng tín, đi hầu đồng suốt ngày mê tín dị đoan, chùa chiền nào cũng đi, bói toán nào cũng xem. Năm vừa rồi vô tình quen 1 ông nước ngoài, 55t, giàu kếch xù, cỡ đại gia, là tổng giám đốc của 1 tập đoàn to vật vã, giờ đang yêu nhau tính đến sang năm cưới, lo cho mẹ con đầy đủ vật chất từ A- Z, đi du lịch nước ngoài vi vu, tiêu tiền khỏi nghĩ.


