←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Chị ấy, 1 chữ Triệt mà triệt được hết sát tinh thì đời người chắc hạnh phúc lắm. Em chỉ biết Triệt được Linh thôi, bên trong còn Kình Kị.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Spitfire, on 29/10/2012 - 14:39, said:

Ấy tướng ơi! Ta hỏi nàng 1 câu:

Giữa ta và AK , nàng chọn ai? Trả lời đi nàng...

P/s: Nếu nàng không yêu ta. Ta sẽ đốt hết sách tử vi trên thế gian này để lập ra học thuyết tử vi mới mà an sao kiểu nào, thê cung của ta luôn có sẵn hình bóng nàng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để mình về hỏi mẹ hẵng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 29/10/2012

Chọn Kov đi, nó chim to, anh chim nhỏ
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Hình như Lu càng lúc càng yêu anh Liêm Tướng.......Lu yêu quá , yêu quá đi mất.

Anh ấy thân Vũ Khúc, nên anh ấy ăn nói.....phải nói siêu ngắn gọn, cứng ngắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mình mê anh ấy quá.
Trích dẫn

PhucAn's Photo PhucAn 29/10/2012

Ảnh bác Đặng Thành Tâm, không hiểu sao Mt cứ liên tưởng đến cái Avatar của Trần Tiến Nam (Nam mỗ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 29/10/2012 - 14:46, said:

Chọn Kov đi, nó chim to, anh chim nhỏ

Ôi em buồn cười Khoa quá Khoa ơi, thô quá.......... Để em thô hơn cho cùng 1 vế.......Hỏi thật chứ hàng anh dài mấy cen ti métttt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 29/10/2012 - 14:43, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Du coi Tử Bình cậu nói sao? Có phải cậu cũng hợp với phương Tây k cậu? Tớ đang đào hang xuyên biển đây, chả biết khi nào đào xong.

Ế có đồng đội, ế có hội có thuyền. K sợ, cậu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Du xem tử bình cho tớ thì khen tốt đẹp. Ngẫm ra thì chẳng qua do năm nay hạn nhiều sao tự kỉ nên tớ hay than thở nhiều hơn so với bình thường thôi. Thỉnh thoảng tớ lên cơn tý, có cậu chia sẻ thật đỡ buồn. Giờ tớ lại bình thường rồi. buổi sáng sớm đến tớ cảm nhận thái độ của một cô đồng nghiệp khang khác, tớ suy diễn quá đà mua suy nghĩ bực mình vào thân. Thôi kể ra thì đỡ rồi.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Oh chị ấy giống em thật. Em thấy biểu hiện người ta khác là em đâm ra lo, em sẽ để ý tại sao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Có khi Thái Âm cũng khó tính giống Vũ Khúc đấy, nhưng Thái Âm biết cách làm cho nó uyển chuyển, mềm mại hơn chẳng ?
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 29/10/2012

chị ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những ng xung quanh ghê ta...em thì ko có chuyện đó, bạn bè còn ko care lắm huống gì đồng nghiệp
hợp thì chúng ta cùng giúp đỡ nhau, ko hợp thì đứa nào làm chuyện đứa nấy, chỉ nc công việc, các thể loại hỏi hang chào hỏi này nọ dẹp qua 1 bên, em lơ như công an xã đi ngang ko thèm nhìn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 29/10/2012 - 14:57, said:

chị ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những ng xung quanh ghê ta...em thì ko có chuyện đó, bạn bè còn ko care lắm huống gì đồng nghiệp
hợp thì chúng ta cùng giúp đỡ nhau, ko hợp thì đứa nào làm chuyện đứa nấy, chỉ nc công việc, các thể loại hỏi hang chào hỏi này nọ dẹp qua 1 bên, em lơ như công an xã đi ngang ko thèm nhìn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Oh, anh cũng có 1 phần giống Ryan đó Ryan, anh rất là bất cần ....Vì anh thấy tôi đã sống vô tư, tôi đã vì tất cả, mà còn lăn tăn với tôi thì đừng nói gì nữa.

Hình như Thái Duơng là một trong những chính tinh mạnh mẽ thì phải....
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Em có hay ngước mặt lên trời không?

Anh thấy ngay cả trong con người anh luôn có 1 phần âm , 1 phần duơng, 1 phần thầm lặng, 1 phần giuơng ra , lúc thì đi cúi đầu thầm lặng, lúc thì mặt ngẩng lên trời muốn thách đố tất cả vậy đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 29/10/2012 - 14:57, said:

chị ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những ng xung quanh ghê ta...em thì ko có chuyện đó, bạn bè còn ko care lắm huống gì đồng nghiệp
hợp thì chúng ta cùng giúp đỡ nhau, ko hợp thì đứa nào làm chuyện đứa nấy, chỉ nc công việc, các thể loại hỏi hang chào hỏi này nọ dẹp qua 1 bên, em lơ như công an xã đi ngang ko thèm nhìn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/10/2012 - 15:16
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Nhưng Thái Duơng cư Mão nhờ có Thiên Luơng mà thành ra nhân từ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/10/2012

Không có 1 giây phút nào mà mình không nghĩ đến hắn.............

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn