Tử Phủ Vũ Tướng, on 29/10/2012 - 13:14, said:
Hay là do tớ VK cô quả nên khắc nghiệt với họ, mà giờ họ phải xù lông nhím lên với tớ. Tớ chỉ góp ý mỗi cái nho nhỏ, để đảm bảo công bằng ở cq
Thật ra nhiều lúc tớ sợ cậu bị tổn thương lắm vì tớ cứ thử đặt mình trong trường hợp cậu, tớ thấy sẽ bị ngay. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn tớ.Tớ không thấy cậu khắc nghiệt. Chẳng qua mỗi người đều có góc tối, mà cậu cứ cầm đèn pin rọi cho sáng hết. Bao người xung quanh thầm cảm ơn cậu nhưng chính người bị rọi lại phật ý
Thật ra tớ rất thích tranh luận quan điểm. Cậu hỏi Bụi Khoai hay So hay Libra thì rõ. Tớ tranh đấu quan điểm với các bạn ấy tới cùng, k khoan nhượng. Nhiều lúc tớ cãi chày cãi cối, đuối lý nhưng vẫn thấy hấp dẫn, vui vì các cậu ấy nhường tớ. Tớ chỉ tranh luận với ai mà tớ biết chắc là dù cãi nhau, họ vẫn quý trọng mình. Còn lại tớ bỏ qua. Công bằng là thứ hay hành hạ mình. Chỉ có tình cảm mới xoa dịu tất cả.
Nghe cậu tâm sự, tớ thấy nhớ cậu ghê. Nhớ cái hôm tớ, cậu và Shan ngồi cafe ở Sapa á. Hôm đấy tụi mình nói quá trời vẫn k thấy đủ

















