Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ZaiTo
15/10/2012
voiva
15/10/2012
AlexPhong, on 13/10/2012 - 23:33, said:
nam dần 21/10/1982 dl.
AlexPhong, on 14/10/2012 - 00:44, said:
Vì còn nhiều người tưởng như mày cho nên thập niên 8x anh mới buộc phải ra đời.
30 là ăn vào thân nhỉ. Thân có Phá Kình nhỉ vậy thì.
Chúc mừng sinh nhật bạn alex phong.
wish you to be happy, funny, lovely, romantic and crazy .
ps: tối nay nhân có tý việc sẽ uống mừng ông bạn luôn vài chén rượu đáp lễ lần trước.
Sửa bởi voiva: 15/10/2012 - 18:53
Aries
15/10/2012
Gần cả tuần này em toàn nghe đi nghe lại Forever and one, The misery, While your lips are still red ......... dữ dội wá
Durobi
15/10/2012
Aries
15/10/2012
Durobi
15/10/2012
Durobi
15/10/2012
The Misery của Sonata Arctica em nghe có phải do Pi giới thiệu hôm bữa ?
Aries
15/10/2012
Dịu Dàng
15/10/2012
Durobi
15/10/2012
anna, on 15/10/2012 - 20:56, said:
là sao anh Du dòng bôi đậm í, ko lẽ giờ chị í ko bít mìn là ai =))
kiepsat
15/10/2012
voiva, on 15/10/2012 - 18:45, said:
30 là ăn vào thân nhỉ. Thân có Phá Kình nhỉ vậy thì.
Chúc mừng sinh nhật bạn alex phong.
wish you to be happy, funny, lovely, romantic and crazy .
ps: tối nay nhân có tý việc sẽ uống mừng ông bạn luôn vài chén rượu đáp lễ lần trước.
Chúc mừng sinh nhật bạn alex phong.
wish you to be happy, funny, lovely, romantic and crazy .
ps: tối nay nhân có tý việc sẽ uống mừng ông bạn luôn vài chén rượu đáp lễ lần trước.
em tưởng 21/10 mới sinh nhật alexphong chứ !
ThaoThao
15/10/2012
Durobi, on 15/10/2012 - 21:02, said:
Câu này nghe để đó vậy, vì nó ... thuộc lĩnh vực siêu hình, tức là biết rõ mình xuống cuộc đời này để làm gì, có nhiệm vụ gì, sẽ trở thành một người như thế nào trong kiếp này. Đại bộ phận người ta vẫn ko biết người ta là ai, hễ còn than khổ, hoặc so bì sao người kia họ khá mà ta ko khá, hoặc buồn vui thất thường, thì vẫn chưa biết mình là ai ...
Anh Du nói xéo cô kìa cô Vân , mà đúng


