Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 10/10/2012 - 08:47


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#48451
Gửi vào 10/10/2012 - 08:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#48452
Gửi vào 10/10/2012 - 08:48
Nhưng mà sao ẻm đc yêu quý vậy? Nhưng cũng đừng tỏ thái độ quá kẻo dân tình lại nghĩ mình bụng dạ hẹn hòi :">
Thanked by 1 Member:
|
|
#48453
Gửi vào 10/10/2012 - 08:49
yeudieuthucnu, on 10/10/2012 - 08:19, said:
chỉ nhớ kg thôi cũng bạc đầu
Đồng cảm . Vì Lu cũng trong hoàn cảnh giống chị.
Ah ừh chị có Xuơng Khúc.
Nhớ người ta, rồi trả vờ lấy cái gối làm người đó, nằm ôm, tưởng tượng ra người đó, thần kinh hơn là tự nói chuyện với cái gối luôn chứ. Đêm nằm mơ thấy người đó, chợt tỉnh giấc , cảm giác hốt hoảng khoảng 4-5 giây vì phát hiện ra mọi thứ không đúng như giấc mơ.
Woa...kiếp này Lu nợ Thiên Tướng rồi, chỉ yêu được Thiên Tướng thôi.
Thế mới thấy Thiên Tướng là 1 chính tinh rất hay, trung thực giữa yêu thích, thích và chỉ thích đúng người đó, thích cho bằng được người đó, chứ không có chuyện thích đại. Thiên Tướng cũng có sự tuơng đuơng trong sở thích nữa, 1 anh Thiên tướng đẹp trai đa phần là thích 1 cô cũng hút sắc tuơng tự, tránh sự khập khiễng , thiếu tự tin...
Nhiều Thiên tướng thậm chí còn chỉ ăn được 1 vài món, chứ không thích ăn lung tung, thích món nào là ăn suốt món đó. Quần áo, kỉ vật, hình ảnh cũng thế....giữ và bảo tồn đến suốt đời.
Thanked by 2 Members:
|
|
#48454
Gửi vào 10/10/2012 - 08:53
Nhung chị đã xóa rồi thì thôi.
Ma nếu chị đá xoáy thế có khi em không hiểu đâu chị. Hì
Cach của em là nói thẳng, rõ ràng luôn .
Sửa bởi lululu: 10/10/2012 - 08:54
#48455
Gửi vào 10/10/2012 - 08:58
Ở với Thiên Tướng là sướng nhất đó, trắng đen rõ ràng, rạch ròi, cảm giác an toàn ghê luôn.
Chi Điểu thử kể chuyện tình của chị em nghe với.
#48456
Gửi vào 10/10/2012 - 09:04
Sửa bởi lululu: 10/10/2012 - 09:29
#48457
Gửi vào 10/10/2012 - 09:15
Có một không gian nào đo
Chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương
Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
(Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn) 2 lần
Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
(Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn) 2 lần
....
Nghĩa tình đằm .... thắm hơn ...
Thanked by 1 Member:
|
|
#48458
Gửi vào 10/10/2012 - 09:17
lululu, on 10/10/2012 - 08:58, said:
nhiều quá hem bik kể chuyện nào hi hi.
chuyện của chị kể ra thì đa số mọi người đều kg thể đồng cảm, nên hem muốn kể đâu
chị khoái chủ động trong tình cảm thôi, chủ động làm quen, chủ động chia tay...ít ra là do mình chứ kg thể đổ lỗi hoàn cảnh, chị có nhớ cũng đi rêu rao với người đó, kg sợ xí hổ.
cho nên chị hem tự nói với gối như lu, mà chỉ "nửa đim vỗ gối"
Sửa bởi yeudieuthucnu: 10/10/2012 - 09:24
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#48460
Gửi vào 10/10/2012 - 09:27
em sẽ bình chọn cho chị " ỉu địu thục nữ " với avatar cực chất , thanh nhã tinh khiết
Thanked by 1 Member:
|
|
#48461
Gửi vào 10/10/2012 - 09:31
Tuongtuytamsinh, on 10/10/2012 - 09:27, said:
em sẽ bình chọn cho chị " ỉu địu thục nữ " với avatar cực chất , thanh nhã tinh khiết
há há, chuyện, chị hiền lành công dung ngôn hạnh cầm kì thi họa yểu điệu thục nữ kim chi ngọc diệp băng thanh ngọc khiết từ bi bác ái quảng đại khoan dung mỹ tâm đoan trang hiền thục đảm đang tháo vát nhu mì nhất
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#48463
Gửi vào 10/10/2012 - 09:36
yeudieuthucnu, on 10/10/2012 - 09:31, said:
chị cho em làm Fan của chị nhé ( ý tưởng lớn gặp nhau )
( tuy ngoài đời , chẳng biết chị như nào , nhưng nghe đc chị phán đc vài câu hay thế này đã là đủ đê em làm Fan của chị rồi , chị có viết thư số bao nhiêu , em vote cho )
Sửa bởi Tuongtuytamsinh: 10/10/2012 - 09:36
Thanked by 2 Members:
|
|
#48464
Gửi vào 10/10/2012 - 09:37
yeudieuthucnu, on 10/10/2012 - 09:31, said:
Cung nhiêu đó...mà bao nhiêu trang giấy rồi.
Giống mình........Nói đi nói lại, nhai đi nhai lại 1 chuyện....
Thanked by 3 Members:
|
|
#48465
Gửi vào 10/10/2012 - 09:40
lululu, on 10/10/2012 - 09:37, said:
Giống mình........Nói đi nói lại, nhai đi nhai lại 1 chuyện....
Cũng giống em , hay nhai đi nhai lại 1 chuyện
Hay quá , bây h em chính thức tuyên bố :
" HỘI NAM THANH NỮ TÚ , ỈU ĐỊU THỤC NỮ , QUÂN TỬ HẢO CẦU " đc thành lập
HỘI TRƯỞNG : CHỊ ỈU ĐỊU THỤC NỮ
PHÓ HỘI TRƯỞNG : ANH NU NU
HỘI VIÊN KIÊM CỔ ĐỘNG , MC , TUYÊN TRUYỀN ĐƠN : TƯỚNG TUY TÂM SINH
mọi người cho 1 tràng pháo tay nào
Sửa bởi Tuongtuytamsinh: 10/10/2012 - 09:49
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Đời người 70 năm |
Vườn Thơ | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












