Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tok
07/10/2012
songmanhme
07/10/2012
songmanhme
07/10/2012
Tok
07/10/2012
hehe, chỉ có a khoa là hiểu e
Nói thế thôi chứ e thấy sao nào chả khôn cả, mỗi sao mỗi nét à
e k thích cái kiểu nói chuyện áp đặt của lương, nói xong rồi mà cứ tỏ ra vô tư lự chả để ý gì ý
còn cơ thì khéo quá, đến mức nhiều lúc mình bị ra rìa lúc nào không hay
Nói thế thôi chứ e thấy sao nào chả khôn cả, mỗi sao mỗi nét à
e k thích cái kiểu nói chuyện áp đặt của lương, nói xong rồi mà cứ tỏ ra vô tư lự chả để ý gì ý
còn cơ thì khéo quá, đến mức nhiều lúc mình bị ra rìa lúc nào không hay
AnKhoa
07/10/2012
Nếu Cơ Lương là đàn bà thì khác, Tử Vi đàn ông có thể chủ động cho phép Cơ Lương dắt mũi, vì Cơ Lương nó cũng xinh
songmanhme
07/10/2012
AnKhoa
07/10/2012
Tok
07/10/2012
hi e thấy a lulu hiền mà
như con gái ý
có cảm giác ai động vào a là a dỗi liền nha
như con gái ý
có cảm giác ai động vào a là a dỗi liền nha
AnKhoa
07/10/2012
songmanhme
07/10/2012
Tok
07/10/2012
songmanhme
07/10/2012
strongstream, on 07/10/2012 - 17:12, said:
hi e thấy a lulu hiền mà
như con gái ý
có cảm giác ai động vào a là a dỗi liền nha
như con gái ý
có cảm giác ai động vào a là a dỗi liền nha
Ủa thiệt dzay sao ta...Hóa ra ta hiền mà ta lại không biết à ? Hehe, cũng không hẳn đâu em ơi, vì anh có Quyền, và ngoài thực tế thì người nào dám động đến anh vì danh phận gia đình như thế mà.
Tử Phủ Vũ Tướng
07/10/2012
Strong dap: Cam giac ai dong vao anh AK; Ak cuong ngay
(Y noi ran)
(Y noi ran)


