Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 25/09/2012 - 15:30, said:
Nói thực viết thư trên mạng là an toàn nhất, ít ra delete nó đỡ phũ phàng. Ngoài đời đừng để lại dấu tích bằng giấy (viết thư tình và bưu thiếp). Chị thấy số phận của thư và bưu thiếp thật hẩm hiu. Con giai ít khi giữ gìn thư giấy và bưu thiếp lắm. Đọc thư xong là vứt lăn lóc, đâu giữ gìn cẩn trọng (kể cả thư của cô yêu nhất). Biết bao lần được đọc thư tình của anh trai. Có muốn đọc đâu mà cứ chình ình trước mặt. Có khi còn được khoe: em này tình củm không?. Eo ôi, con gái mình tâm huyết dành tình cảm chân thành thế cho bạn trai rồi bị "lộ hàng"với người nhà bạn trai thì chỉ có nước đào hố xuống đất. Các cô nào là in hình son môi, nào là giấy hồng, giấy xanh, nào là lá hoa khô rắc vào trang thư, cuối cùng cũng chỉ .....lăn lóc vào sọt hết thôi...Hôm qua đang xem mạng, giật mình thấy một bịch lá sen khô rơi trước mặt. ông anh hất hàm: Của các cháu hôm nọ tặng. Một cái bưu thiếp nho nhỏ rơi ra lộ dòng chữ tiếng anh nắn nót...rất dài ...liếc thấy từ My sweet ...ông về phòng, để lại bưu thiếp trỏng trơ ở lại. Thương cái bưu thiếp ghê.
Quá hiểu tâm lý đàn ông cũng là 1 điều nguy hại chị gái à
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn