

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#45991
Gửi vào 25/09/2012 - 12:09
Thanked by 6 Members:
|
|
#45992
Gửi vào 25/09/2012 - 12:09
IIIIII, on 25/09/2012 - 12:01, said:
Bác chưa tỏ bày tình cảm, chứa nói lời yêu mà đã rủ con gái người ta đi chơi Valentine thì bị từ chối là phải rồi
Thanked by 6 Members:
|
|
#45993
Gửi vào 25/09/2012 - 12:15
Thanked by 5 Members:
|
|
#45994
Gửi vào 25/09/2012 - 12:18
ảnh mờ và không thấy trán và tai lên không xem được
Thanked by 5 Members:
|
|
#45995
Gửi vào 25/09/2012 - 12:18
Sửa bởi Zhukov: 25/09/2012 - 12:22
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#45997
Gửi vào 25/09/2012 - 12:23
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#45999
Gửi vào 25/09/2012 - 12:24
Thanked by 5 Members:
|
|
#46000
Gửi vào 25/09/2012 - 12:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#46001
Gửi vào 25/09/2012 - 12:26
Đêm qua rạng sáng nay, bỗng dưng mất ngủ bởi một cái lý do vô cùng vớ vẩn. Nói vớ vẩn bởi nó do mình tạo ra, chẳng vì ai và vì cái hoàn cảnh gì hết ...
Lúc đó muốn chửi tục, chửi thề mới chết chứ ...
Spam cho gần hết list yahoo với nội dung: Có ai sẵn sàng nghe em chửi tục không? )
Những người đáp lại:Không - không - không ... Nhưng từ không liên tiếp được gửi đến ... Có người còn hỏi: Không biết em là con gái hay con trai nữa...
Cười lớn: Có vẻ như mình là đứa con gái Hư ...
ngủ được khoảng 3 tiếng nhưng sáng dậy cũng không thấy uể oải hay mệt mỏi ... Đến cơ quan, vào ngay GOOGLE tra từ khoá: Chửi thề ...
Tôi tin chắc, trong đời, ai cũng có một lần chửi thề. Nghĩ lại ngữ cảnh lúc đó, bạn luôn thấy mình đúng và thỏa mãn. Nhưng người khác, bị chửi hoặc vô tình nghe cảm thấy tức giận hoặc khó chịu.
Trên thực tế, chửi thề gắn liền với lịch sử loài người có bản chất “hỉ, nộ, ái, ố”. Từ người bình dân, cho đến người tạm gọi là cao quý nhất cũng có thể dùng chửi thề làm phương tiện trong những bối cảnh “chướng tai gai mắt”. Chửi thề là ngôn ngữ rất con người. Bởi, chửi thề sẽ đem lại "công bằng" ngay lập tức, mang lại hiệu quả cân bằng tâm lý tức thời.
(báo Thanh niên)
Ồ hoá ra là thế... Thực ra cũng hiểu đó, nhưng vốn từ không còn phong phú đa dạng và cách nói cách viết không còn lưu loát để giải thích cho ai đó ý tứ của mình về cái khái niệm chửi thề này nữa...
"Em bị điên à, em bị hâm à???..." Có lẽ thế, nhưng lúc điên ấy ta mới dám nói những điều dồn nén bây lâu trong lòng ... ha ha ha ... lại cười... mà cũng chẳng biết cười hay nhe răng nữa... Có những khoảng khắc Cười và nhe răng thật khó phận biệt rõ ràng ...
Lại nữa nè ...
“Chửi thề không thể thiếu trong đời sống. Ngôn ngữ của bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng có khẩu ngữ chửi thề na ná như nhau. Đó là việc dùng những hành động, những bộ phận nhạy cảm, hoặc những ngôi thứ thiêng liêng làm từ chửi thề. Bình thường, không rơi vào một tình huống hay hoàn cảnh bất ngờ, bức xúc người ta không dễ dàng gì thốt ra những từ đó ngoại trừ những người “chửi thề quen miệng”. Chửi thề mang lại “cảm giác mạnh” vì ngôn từ chửi thề cùng một lúc nó vừa là danh từ, vừa là tính từ và cả động từ. Khi con người hiểu được ngôn ngữ là đã biết chửi thề. Ngoại trừ trường hợp nhiều tôn giáo liệt chửi thề vào những điều cấm kỵ như Thiên Chúa giáo. "
Hay ... quả thật rất hay ... Thi thoảng mình cũng treo lên sờ ta tớt một câu chửi thề nào đó (mà mình bắt đầu dùng những ngồn từ đó khi đọc xong cuốn truyện MUÔN NẺO ĐƯỜNG YÊU) như: M.K, K.N, CĐCC ...
Chỉ thế thôi...
"Những ngày đầu tiên sử dụng xe buýt đi dạy, tôi thật bực mình với cánh xe ôm bên cạnh bến xe Chợ Lớn trên đường Lê Quang Sung (TP.H-C-M). Họ giống nhau từ dáng dấp đến cách ăn mặc. Ông nào cũng gân guốc, mặc những chiếc sơmi mỏng tanh, đội những chiếc nón kết rách đen đúa...
Đến cả thói quen chửi thề, phun những bãi nước bọt to đùng trên đường cũng giống nhau! Họ khiến tôi lúc nào cũng rón rén cho bộ áo dài phết gót của mình. Tôi luôn mang bộ mặt lạnh lùng trước những lời mời chào của họ: “Đi không cô? Tôi lấy giá rẻ cho...”. Tôi cứ thẳng đến chiếc xe buýt về nhà hoặc đến trường mình.
Một chiều, đã hơn sáu giờ, xe buýt vẫn chưa tới. Chợt một tràng tiếng chửi thề vang lên. Một thanh niên đang điều khiển chiếc xe phân khối lớn lảo đảo rồi ngã xuống và sau đó ngất đi. Cánh xe ôm mỗi người góp một tay đưa anh thanh niên vào lề đường. Một ông mặc áo xanh nhạt nhanh tay dẫn xe anh thanh niên sang gửi nhà giữ xe bên kia đường.
Bên đây, người giật tóc mai, người cởi áo anh thanh niên cạo gió. Đám đông hiếu kỳ bu lại. Một ông mặc áo sọc hỏi: “Ai có di động cho mượn gọi 113...”. Chẳng ai trả lời, ông chạy sang nhà bên kia đường gọi điện thoại công cộng. Một người hỏi: “Gửi xe... nó chưa vậy?”. Có tiếng trả lời: “Rồi... - và tiếp - phải đưa nó vào viện thôi”. “Rồi, thằng Mập đi báo công an rồi...”.
Xe buýt đến, tôi vội bước lên. Không biết câu chuyện kết thúc như thế nào. Nhưng chắc chắn chàng thanh niên đó không bị bỏ rơi bên đường, không bị mất xe hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chợt xấu hổ. Bắt đầu ngày mai, nếu gặp họ tôi sẽ mỉm cười thân thiện. Tôi tin tôi lỡ trúng gió, ngất xỉu... thì chính những con người thô kệch kia - chứ không ai khác - sẽ dang tay giúp đỡ dù tôi chưa một lần đi xe của họ, thậm chí không một lần từ chối những lời mời của họ một cách lịch sự."
- Theo Việt Báo -
Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó
"Chửi thề, trong một ngữ cảnh nào đó nó thuộc về quyền cá nhân. Nhất là thời đại cuộc sống ngày càng ngột ngạt, bức xúc, con người ngày càng va chạm nhiều hơn. Tuy nhiên, "quyền cá nhân" đó cần có giới hạn văn hóa."
Và
"Tóm lại chửi thề nếu bạn thấy hay thì nó hay, nếu bạn thấy dở thì nó sẽ dở! Còn nếu chửi thề mà gây tổn thương cho người khác - những người không gây hại gì cho bạn, thì không còn là chuyện hay hay dở nữa, khi đó nó sẽ trở thành phi văn hóa.”
Chả biết của ai nữa. cóp bừa vậy...
Thanked by 4 Members:
|
|
#46002
Gửi vào 25/09/2012 - 12:29
Thanked by 7 Members:
|
|
#46003
Gửi vào 25/09/2012 - 12:32
Libra, on 25/09/2012 - 12:29, said:
"thầy bà" giờ bị ném đá quá em theo sao đặng , vả lại trình của em cũng ko lên được "thầy bà" , quên Thanks anh Li
Sửa bởi ThaoThao: 25/09/2012 - 12:32
Thanked by 7 Members:
|
|
#46004
Gửi vào 25/09/2012 - 12:33
=))..........=)))))))))))
Thanked by 5 Members:
|
|
#46005
Gửi vào 25/09/2012 - 12:37
anna, on 25/09/2012 - 12:15, said:
Thiệt không đây? Hôm kia anh định hỏi có lẽ nào NguyenThuThao bên kia là ThaoThao của mình, nhưng không có lý cho lắm vì ThaoThao muốn coi TV thì bên đây nhiều người coi cho cần chi qua đó.
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












