Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/09/2012 - 15:09, said:
Người Vũ Sát nửa lạnh, nửa tưng bừng bác à. Vũ khúc ko hẳn ra ngoài cô độc. Đúng là diễn biến ko cô độc nhưng kết quả lại cô độc. Ví dụ: họ kết giao đi lại chơi với nhiều người, nhưng kết quả là chậm muộn, thường mình ta với ta. Em có bà chị bạn thân Vũ khúc đi với Hoả Kiếp, nói nhiều hơn cả Cự môn.
Bác hỏi em người Thất sát dần thân là em nắm rõ nhất, như lòng bàn tay luôn. Ở cq em có bác Thất sát dần thân tính tình/cách thể hiện y hệt bác Alex trên này.
Vầng, chẳng ai bảo e ít nói. Có điều họ vẫn cảm thấy cái khí hơi Cô Độc của Vũ Khuc bên trong.
VS là người ưa nói nhưng biết lắng nghe, có điều họ ko bao giờ có thể chia sẻ hết nỗi lòng mình với ngừoi khác. Có lẽ đó là cái nguyên nhân của kết quả chị ấy nói chăng?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/09/2012 - 15:15, said:
Vũ sát thường đẹp giai, đẹp gái thì phải.
Vũ Sát có đẹp zai ko Ryan?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn