Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ThaoThao
10/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
10/09/2012
Theo tình tính trốn trốn tình tình theo.
Bác chuột mickey có thích thi nam khôi hông em đề cử cho bác đi thi.
Bác chuột mickey có thích thi nam khôi hông em đề cử cho bác đi thi.
AnKhoa
10/09/2012
Theo tiền tiền trốn trốn tiền tiền theo. Anh Jerrry trả em 5 ngàn đi. Ký tên: Đại ka Tom.
Tử Phủ Vũ Tướng
10/09/2012
hay nhỉ, sao dạo này có mốt viết xong rồi xóa bằng một dãy dấu chấm.
Có lẽ phải đề xuất tới ban kĩ thuật cho chế độ tự động delete các comment chỉ độc dấu chấm ko để đỡ dàn trang
Hôm nọ sáng kiến giới hạn 30 ký tự mình thấy chả hợp lý tý nào cả...
Có lẽ phải đề xuất tới ban kĩ thuật cho chế độ tự động delete các comment chỉ độc dấu chấm ko để đỡ dàn trang
Hôm nọ sáng kiến giới hạn 30 ký tự mình thấy chả hợp lý tý nào cả...
Dịu Dàng
10/09/2012
giờ làm cái nút dấu chấm trên máy em mòn đi bao nhiu, ko thấy được tí nào là hiệu quả
Tử Phủ Vũ Tướng
10/09/2012
anna, on 10/09/2012 - 22:12, said:
giờ làm cái nút dấu chấm trên máy em mòn đi bao nhiu, ko thấy được tí nào là hiệu quả
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 10/09/2012 - 22:20
Dịu Dàng
10/09/2012
cái này em thấy các cụ hay nói là" lợi thì có lợi nhưng răng ko còn" í mà
AnKhoa
10/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
10/09/2012
AnKhoa
10/09/2012
mặc quần áo ngủ, để nó ngay bên cạnh, đắp chăn vào, một lúc, tự nó to ra