Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#39406 secretsoflife

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 496 Bài viết:
  • 1551 thanks
  • Location0

Gửi vào 08/09/2012 - 22:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 08/09/2012 - 22:25, said:

cái này cũng hay, hê hê, mai mốt tìm kiếm tang vật của zai....hé hé...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Check PM... Thui đi bụi.... Good luck with files recovery huh..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#39407 McQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 08/09/2012 - 22:33

......................................................

Sửa bởi McQueen: 08/09/2012 - 22:44


Thanked by 1 Member:
pen

#39408 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 08/09/2012 - 22:34

he, em iu cả nhà nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#39409 McQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 08/09/2012 - 22:44

.............................................

Sửa bởi McQueen: 08/09/2012 - 22:46


Thanked by 1 Member:
pen

#39410 McQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 08/09/2012 - 22:48

.....................................................

Sửa bởi McQueen: 08/09/2012 - 22:53


Thanked by 1 Member:
pen

#39411 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 08/09/2012 - 22:54

Hôm nay thứ 7 ngày 8 tháng 9

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#39412 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 08/09/2012 - 22:56

hi, hôm này là ngày đặc biệt
và e iu cả nhà nhìu nhìu

Thanked by 4 Members:

#39413 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 08/09/2012 - 22:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

strongstream, on 08/09/2012 - 22:56, said:

hi, hôm này là ngày đặc biệt
và e iu cả nhà nhìu nhìu

xaọoooooooooooooooooooooo

Thanked by 2 Members:

#39414 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 08/09/2012 - 23:12

e nói thật mà

xưa nay toàn nói thật thui

Thanked by 1 Member:

#39415 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 09/09/2012 - 05:38

Tặng BuiRam, Thatsat, kisintherain, Hannah. Những người mình vẫn giao lưu qua mạng.

Mấy hôm nay gặp chút cố sự nan giải, nợ BR bài viết mà không tập trung được. Mấy hôm trước đọc tâm sự của thatsat sinh cảm hứng nhân chủ nhật viết chơi vài hàng. Chỉ là chuyện phiếm thôi.
------------------o0o---------------------


Người xưa có câu xuân thu nhị kỳ, từ bao đời nay vẫn vậy cứ tuần hoàn đến hẹn lại lên.
Trời đất có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu – Đông. Cuộc đời của con người cũng có từng ấy mùa neo đậu,
Nhưng đời người đếm bằng năm, bốn mùa đếm bằng tháng.
Năm tháng trôi qua, bốn mùa đi rồi trở lại, còn đời người nếu không biết gìn giữ sẽ tuột trôi mãi mãi.
Nếu xét đời người quy về hệ quy chiếu này thì cuộc đời con người theo đó cũng gồm đủ những tươi vui, khát khao, trải nghiệm để rồi tàn phai trong co cụm.
Nhưng trong sự co cụm đó, nó lại bắt đầu phôi thai, âm thầm trau chuốt gửi gắm mầm non cho tương lai.
Và dù thế nào thì xét kỹ lại thì tự nhiên bao la hay cuộc sống ngắn ngủi cũng luôn bao hàm sự đối lập. Sự đối lập đó tạo ra là để cân bằng.
Lực và phản lực không phân âm dương (âm dương do quy ước mà thôi) hay cuộc sống cũng không phân tốt xấu (cũng quy ước) .
Nó đi từ 1 gốc, tách làm 2 nhánh nhưng lại cân bằng. Cộng tổng tất cả cùng trạng thái và bản chất phải bằng 0. Khác 0 sẽ tự sụp đổ và biến mất.

Bỏ qua cái sự nghiêng 23.5 để tạo 4 mùa mà chỉ tạm xét trên sự cân bằng theo 360o
Chính vì vậy tiết lập xuân bắt đầu ở 315o (theo kinh độ mặt trời) ngay sau tiết đại hàn với dư âm của sự lạnh lẽo, nó không thể bắt đầu từ 0o vì nếu đi từ 0 tiết xuân sẽ toàn dương vậy thì lại mất cân bằng ngay trong nội tại và mọi thứ biến mất.
Vậy phải chăng sự sống cũng bắt đầu trong sự giá lạnh nhưng phải có chút hơi ấm của mạch nguồn.
Thành công cũng bắt đầu từ trong chút hy vọng với bao gian nan phía trước. Tình yêu cũng ngọt ngào khi qua bao đắng cay nhưng còn niềm tin. Mọi thứ muốn tiếp tục đều phải mang trong nó chút nguyên khí bản thể để nuôi dưỡng mạch ngầm.


Mùa xuân sinh sôi nảy nở, cây cối nhú mầm xanh, đâm chồi nảy lộc.
Trong cái tiết khí từ lập xuân cho đến cốc vũ, ban đầu khí trời se lạnh, ẩm ướt. Rồi sau noãn khí tăng lên trời thanh trong, hơi đất ấp áp,trời đất giao hòa sản sinh nguyên khí.
Tiết lập xuân thường có lất phất mưa bụi bay cùng cái lạnh se sắt còn tàn dư của mùa đông khắc nghiệt như sự thử thách cuối cùng trước khi chuyển gam. Nó không quá dài so với cả hành trình 24 tiết khí và cũng không đáng sợ vì đằng kia noãn khí đã bắt đầu.
Khí trời ấm dần lên đem đến sắc thái mới cho cuộc sống với những hi vọng. Mưa xuân nặng hạt hơn, tươi mát hơn tắm gội (mộc dục) gột rửa những bụi bặm và non nớt đầu đời. Cùng nắng ấm le lói chúng đem thêm sinh khí
cho cây lá thêm xanh, hoa thêm săc thắm và cuộc đời thêm niềm tin cho 1 khát vọng cho 1 chu trình tiếp theo.

Sau cốc vũ là lập hạ, bắt đầu của một mùa hè. Nó nóng bức oi nồng như khát vọng hừng hực rực cháy, gian nan lắm và thử thách cũng nhiều. Lúc này nhân cách đã hình thành, sức sống đã được bơm đầy khát vọng và nhựa sống. Tùy vào đặc tính mỗi loài mà có sự vươn lên hay rẽ nhánh khác nhau, với con người chính là bản thể và ham muốn đem nó vào với đời. Khát vọng càng lớn sự hi sinh càng cao nguy cơ cũng theo đó càng nhiều.Cái nóng bức, oi nồng như sự thử thách khắc nghiệt ý chí của sự sống. Và rồi mưa đến tưới tắm khắp nơi, như phần thưởng cho những gì gian khó.
Cũng trong tiết khí mùa hạ ngũ cốc trổ bông (tiết mang chủng) chính là thành quả sau bao gian khó. Nhưng cơn mưa giải nhiệt chỉ đến thoáng chốc rồi đi,nắng nóng như thử thách lại quay lại và mãnh liệt hơn dần dần từ tiểu thử đến đại thử. Nhưng cũng trong mùa hạ hoa trái cũng nhiều và đa dạng hơn các mùa khác,
âu cũng là thành quả sau bao gian khó.

Ngô đồng nhất diệp lục, thiên hạ cộng tri thu. Vượt qua được nó sự sống xoay vần đến thu (xử thử đến sương giáng). Cây cối bắt đầu chu kỳ mới, chu kỳ của sự thâu liễm.
Nhựa sống vẫn tiếp tục chảy nhưng không còn dồi dào vì sự sống đã chuyển qua giai đoạn mới, chuẩn bị cho sự thay da đổi thịt.
Cái cũ chuẩn bị ra đi. Trước khi ra đi cũng cố gắng khoe sắc lần cuối đến đoạn Lâm Quan của cuộc đời. Đến đây cuộc sống bắt đầu vào giai đoạn của sự bình yên cuối cùng,và hình như
trời đất cũng như an ủi đã ban cho tiết khí cân bằng với trời xanh, nắng dịu, gió hiu hiu nhè nhẹ man mát. Sự cân bằng mới là đẹp nhất phải chăng là thông điệp được gửi gắm qua tiết khí của mùa thu.

Con người bước vào mùa thu cuộc đời với cái tuổi tri thiên mệnh.
Cống hiến hết rồi, tham vọng cũng giảm chỉ còn lại chút hào quang quá khứ tỏa sáng nốt cho 1 cuộc đời.
Thâu liễm lại chính là kinh nghiệm và sương gió cuộc đời để rồi chín chắn, cân bằng và bao dung hơn. Sự sống sẽ tiếp tục nảy sinh và phát triển nếu nó biết tiết kiệm sinh lực cùng nhựa sống cho thế hệ tiếp sau. Nếu quá tham vọng và ham muốn không hiểu lẽ tự nhiên thì như đào hoa ở dậu, lấy nốt chút nhựa sót thì thế hệ sau sẽ là sức tàn lực kiệt để rồi vĩnh viễn ra đi không tái sinh.

Lập đông đến đại hàn, 6 tiết khí cuối cùng chính là giai đoạn cuối của hành trình. Mọi thứ ảm đạm với tiết trời u ám, cái lạnh lẽo bao trùm với mưa tuyết tê tái, cái khắc nghiệt được đẩy lên đến tận cùng.
Cây cối trút hết lá, khẳng khiu trơ trụi. Con người già nua vô lực. Mọi thứ còn lại chỉ là chút dưỡng khí mong manh, chờ bệnh tật đến để về với cái Tuyệt.
Chính lúc này nếu cái mới được thai nghén, ủ ấm để bảo tồn bằng chút nguyên khí của cái cũ thì sự sống lại tiếp tục âm thầm lặng lẽ nhờ cái khắc bạc, lạnh lẽo bảo kê và hun đúc chờ sự bộc phát cho 1 hành trình tiếp nối. Cái Tuyệt xứ rồi sẽ lại phùng sinh vì chu kỳ vĩnh cửu. Ra đi của cái cũ chính là sự giải thoát để cái mới có không gian khởi phát.


Sinh - Thành - Trụ - Diệt - Sinh.

Sửa bởi voiva: 09/09/2012 - 05:59


Thanked by 8 Members:

#39416 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 09/09/2012 - 05:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 08/09/2012 - 22:17, said:

đừng quên lời anh đã thề hẹn với em. Có cụ Mun, anna, pen , ông trời, ông địa, mod, min......làm chứng đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#39417 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 09/09/2012 - 06:14

bài này em nhớ ngày xưa có thời gian nhà nhà người người mở nghe



Thanked by 3 Members:

#39418 ThienThienDiDi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 260 thanks
  • LocationCổ Mộ

Gửi vào 09/09/2012 - 06:44

Tự cao, ngã mạn, ỷ lại, tham gian và ái nhiễm là liều thuốc độc đưa người đến chỗ chết.

Nóng nảy đua tranh, thù hiềm, ganh tị, độc ác là nấc thang dắt người xuống địa ngục.

Xu hướng, di đoan, tà kiến, ái dục và si mê là nguồn gốc của sự luân hồi sinh tử.

Từ bi, hỷ xả, bác ái, khoan dung là giọt mưa cam lồ nhuần gội.

Bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn là diệu dược cứu nguy tâm hồn xa đọa.

Thiền định, trí tuệ, giải thoát và chơn như là nấc thang lên đến niết bàn tột đỉnh



Thanked by 4 Members:

#39419 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 09/09/2012 - 06:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 09/09/2012 - 05:38, said:

...

Chào anh. Lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ ạ?

---

Ai... Ngô đồng nhất diệp lục, thiên hạ tận tri thu! Lại nhớ về những ngày đi học của xưa cũ.

Các con đi học xa, mẹ ở nhà - Sáng mùa thu gió đưa hơi rét, mẹ nóng lòng lo áo rét cho con

Các con ở trường ngồi bàn ghế, tay cầm bút viết. Mẹ ở nhà ngồi dưới cửa, tay cầm kim may. Các con đi ra đường, thấy gió lạnh, lòng nhớ mẹ mong mẹ gửi áo; Mẹ ở nhà, thấy gió lạnh, lòng lo con - gửi áo mong con học hay

Gió mùa thu mỗi năm lá vàng bay. Các con đi học mỗi năm càng mỗi hay, nghĩ công cha mẹ không phụ áo mẹ may

Gió mùa thu, lá vàng bay năm sau như năm trước. Nếu sự học các con cũng năm sau như năm trước thời công mẹ may áo cũng như gió mùa thu rơi rụng lá vàng bay...

---

Mùa thu là mùa khách chơi trăng, từ thượng tuần tháng tám trời đã phẳng lì và xanh ngắt để dáng trăng mơ hồ mà hiển hiện rõ từng tán cây bóng lá, đến rằm thì lung linh vô ngần.
Đôi người yêu mà tay trong tay dạo bước dưới trăng không chừng tưởng như chân còn không chạm đất, dắt nhau đi giữa ánh vàng huyền hoặc mà ngỡ lạc vào mê li huyền thoại.
Trăng sáng quá em ơi!
Cứ đi mãi thế naỳ không biết chán. Trăng rải trên đường, trăng cài trên tóc ngoan, trăng len vào từng thớ thịt đong cho vừa nỗi nhớ - Tự nhiên thấy trong lòng cũng có một thứ trăng lung linh sáng màu huyền diệu in thẫm hương hoa cho lòng xao động.

... Nếu cứ đi dưới trăng thanh mà sống được chắc cũng nguyện cho vừa tâm ý. Tiếc rằng "cơm áo đâu đùa với khách thơ!"

Thanked by 6 Members:

#39420 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 09/09/2012 - 07:40

@nero: Cám ơn em anh vẫn khỏe. Anh vừa đi thể dục về chớ ráo mồ hôi rồi đi tắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tranh thủ trả lời em.

Anh phải tìm vào profile mới biết em là ai. Anh thấy chị k và anh Br bảo em sắp lấy vợ hả. Chúc em hạnh phúc nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@anh knownot: dtdt nhờ Br nhắn cho em, em mới biết anh là anh Unk. Anh chắc vẫn mạnh khỏe và hết bận rồi chứ.
Em đang dành thời gian suy nghĩ, học tập và tập trung cho vài việc, đón cơ hội cố kiếm ít tiền cưới vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Không tham gia 8 nên không biết là anh.

Anh chơi vui vẻ nhé, khi nào có gì cần hỏi han anh về kiến thức em sẽ bí mật pm cho anh. Cám ơn anh trước nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 09/09/2012 - 07:41


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

94 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 94 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |