Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chipbebong, on 06/09/2012 - 11:38, said:
Mọi người nghĩ sao khi mới đến nhà ngy lần đầu, bố mẹ ngy trc đấy đã bảo mình đến nấu cơm...Đến nhà 1 cái là lên phòng bố mẹ làm 1 bài phỏng vấn các câu hỏi... Xong rồi xuống dưới bếp cặm cụi nấu...may mà có ngy đứng giúp đỡ...xong rồi mời bố mẹ ngy xuống ăn..rồi ăn xong bme ngy lại lên phòng... :|
Lần sau cũng y như vậy...đến nhà 1 cái là lao vào bếp nấu....haizzz...
Rồi ngy đi làm ở xa...cũng bị gọi đến đúng 6 rưỡi chiều...là giờ ng ta hay nấu cơm...Mà mình thì có 1 mình thôi chứ, k có đồng đội
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(
E chẳng hiểu các gia đình khác ntnao, nhưng xưa nay e thấy phép lịch sự tối thiểu là khách mới đến nhà chơi thì chẳng ai để khách phải làm nthe cả. Ít ra thì cũng giúp nấu nướng hay là xuống nchuyen xem ntnao...đằng này...
Cũng quý mến, khen mình nhiều....nhưng cứ mỗi lần gặp là 1 lần áp lực...Haizzz...Toàn dặn dò khéo mình là : phụ nữ thì fai biết nhẫn nhịn, chịu khổ, có khổ cũng k đc kêu, rồi thì thằng này nhà bác mà k làm ăn đc, cứ đòi về nhà là do cháu hết...( ặc ặc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
..
Hay vì gia đình khá giả, bố mẹ đều giỏi kinh tế, nhà gia giáo nên gia trưởng kiểu nthe à ?
Mẹ em và mọi người cứ bảo chẳng hiểu kiểu gì, chẳng có nhà nào mà nthe cả....
Nghĩ mà chán hết cả người...Haizzzzzz
Mọi người đã nói qua và góp ý cho e rồi. Anh thử dùng Dịch để xem ý các cụ thế nào
Đọc bài e vào giờ Bĩ -Tiệm - Quan. Tượng đối của Bĩ là Thái, của Quan là Lâm, Đại Tráng
Các cụ lên phòng để e một mình (Bĩ) để từ từ (Tiệm) quan sát e (Quan) từ xa (Quan). Đảm bảo với e là khi e về (Bĩ) họ sẽ quan sát, xem xét những gì e làm như Bác Vị tế nói. Nhìn bếp gọn gàng, ngăn nắp...là các cụ mừng lắm đấy vì lúc đó các cụ hiểu (Thái) và Khen (Thái), là tin tưởng (Thái) e hơn. Bằng chứng là khen e cả trước mặt và sau lưng đấy thôi, chứ không phải Bĩ là ngăn cách, ngăn cấm, gián cách ty của các con, vì anh chưa thấy dấu hiệu nào của thái cực xấu này cả, vì họ có gièm pha, chê bai (Bĩ) sau khi họ chứng kiến (Quan) những việc e làm, e nói đâu. Họ Quan sát (Quan) bề ngoài, hỏi han e trên phòng cũng là để đạt Đại Tráng (thấu tỏ cái bên trong),họ chỉ nghe qua lời con trai kể (Bĩ) nên chưa rõ, lờ mờ (Quan) về e
Vì e là Khách (Quan) nên người ta muốn thấu hiểu (Lâm), muốn cho e làm chủ (Lâm), thân thiện hơn, bao quản chuyện gia đình (Lâm) và cũng một phần nhắn gửi lời dạy dỗ (Lâm) cách sinh hoạt của gia đình (Lâm) người ta mà thôi. Điều này, sớm hay muộn thì cô con dâu nào cũng phải trải qua mà. Nhập (Phong) gia (Địa) tùy tục chính là Quan
Còn tại sao nhiều lần thì anh thấy có Tiệm (tiến từ từ, hình ảnh con rùa). Cái gì cũng phải từ từ thì khoai nó mới nhừ. Nhà gia giáo, ko vội được đâu. Vì thế, giải pháp đưa ra là ta cũng từ từ, ko nên nghĩ nhiều, thể hiện cái hay bên trong, chú trọng, chăm chỉ (Lâm) (tài nấu ăn, giao tiếp...) ko làm khách (Quan) thì sẽ thân quen hơn (ko còn Bĩ mà được Thái)...
Bĩ - Quan: Sau này ko giáp mặt các cụ đâu, ra ở riêng (Bĩ) thôi.
Anh ko hiểu rõ lắm về Dịch nhưng có đến đâu góp ý với e vài lời để e đừng căng thẳng thế chứ, thoải mái đi, chỉ là suy nghĩ và tâm lý thôi mà. Have fun!