Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AlexPhong, on 03/09/2012 - 23:35, said:
Nghe loại nhạc này nhiều nó sẽ ngấm vào người ảo lắm em ạ, tốt nhất tránh xa đứng cách loa 20 m.
Không tin thử rẽ phải ô tô từ Trần Hưng Đạo sang Bà Triệu mà xem, gặp mấy anh mũ cối vàng:...anh đi có đôi lần nhìn lại ??? (Xe máy xe đạp được phép rẽ phải, chú ý nhường đường cho người đi bộ)...chỉ còn em còn em...im lặng đến tê người...
Ngược đường ngược nắng để "yêu" nhau.
Cố nhân, tôi chờ ông mãi. Nấn ná cũng chỉ để chào nhau 1 câu thôi. Tôi muốn đi nhưng có vài việc muốn nói với ông nên nán lại, chỉ tiếc ông ảo quá làm tôi không theo kịp.
Hôm nay dành thời gian đọc mấy bài viết mới dám xác quyết là cố nhân, check pm đi.
Sửa bởi voiva: 03/09/2012 - 23:49