Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#36451 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 07:46

coi lại The Voice tập đối đầu vừa rồi khi Xuân Nghi nói Diễm My 1 câu làm em nhớ lại " đi học chưa chắc đã hát hay", ngày trước em và nhỏ bạn đều hok bít đi xe, sau đó em bít đi xe trước nhỏ nửa năm, mà mỗi lần chở nhỏ đều nói em đi xe j mà ghê thế mà em thấy mìn chạy xe chuẩn đấy chứ, nhỏ nói em " bít chạy xe trước chưa chắc đã chạy giỏi " mà em cũng công nhận nhỏ chạy xe tốt hơn em dưng mà 1 tí à....!!!

#36452 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 28/08/2012 - 07:48

Vĩnh biệt chào mọi người, tôi đi tự tử làm đây

#36453 Minhtam

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • PipPip
  • 630 Bài viết:
  • 2462 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 07:51

 Libra, on 28/08/2012 - 05:24, said:

Đọc cái topic mới, giải thể gì gì đó. Không hiểu chi hết. Không biết người viết với mục đích cao thượng gì.
cũng tò mò vào đọc, nhưng không hiểu mục đích người viết, mà cũng không thích đọc những nội dung như thế.

 Zhukov, on 28/08/2012 - 07:48, said:

Vĩnh biệt chào mọi người, tôi đi tự tử làm đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#36454 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 28/08/2012 - 08:22

 havi80, on 28/08/2012 - 03:52, said:

Có lẽ hơn 5 năm rồi không gặp lại người ấy, nhưng dù có 10 năm, 20 hay 50 năm, thì mình vẫn không bao giờ quên khuôn mặt ấy.
Nghe nói người ta sắp cưới vợ, cũng phải cưới thôi, xấp xỉ 40 rồi, vậy mà không hiểu sao mình vẫn thấy đau đớn, thấy buồn khôn nguôi.Nhưng thật lòng, rất thật, mình mong người ta được hạnh phúc.
Còn vài ngày nữa, người ta sẽ có ai đó bên cạnh, để cùng chia sẻ, cùng yêu thương cùng an ủi và tận hưởng cuộc sống, mình sẽ ít nghĩ về người ta hơn và an tâm tự nhủ rằng người ta giờ đây đã có người chăm sóc, yêu thương lo lắng.
Vậy mà mình vẫn thấy thật buồn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mình muốn có một người khiến mình yêu mãi như bạn đang có, đời sống tinh thần vậy thật phong phú, có thăng có trầm, nhớ nhung mãnh liệt, có người để nhớ suốt cả đời, có mục tiêu tình cảm để nuôi sống tinh thần...(cái mà hồi 2x còn có). Nói thực giờ mình muốn nhớ tới ai cố định lâu dài cũng không đào đâu ra người để dành nỗi nhớ của mình vào đó, đặt niềm tin và hi vọng cả đời. Tình ảm nhiều lúc cứ đều đều, nhàm chán hic hic. Ai yêu mình chắc chán òm ra mất.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/08/2012 - 08:23


Thanked by 8 Members:

#36455 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 28/08/2012 - 08:27

 MiVan, on 28/08/2012 - 05:53, said:

Whoo Whoo whoo whoooo
Whaa whaa whaa whaaa

.... ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.... ^^
Hi Mivan, lâu không gặp em, vui ghê.
Chúc Mivan ngày mới vui vẻ!

Thanked by 6 Members:

#36456 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 08:38

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/08/2012 - 08:27, said:

Hi Mivan, lâu không gặp em, vui ghê.
Chúc Mivan ngày mới vui vẻ!

em vẫn quanh quẩn ở đây.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#36457 ThaoThao

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3448 Bài viết:
  • 8176 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 08:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chào cả nhà

 MiVan, on 28/08/2012 - 07:46, said:

coi lại The Voice tập đối đầu vừa rồi khi Xuân Nghi nói Diễm My 1 câu làm em nhớ lại " đi học chưa chắc đã hát hay", ngày trước em và nhỏ bạn đều hok bít đi xe, sau đó em bít đi xe trước nhỏ nửa năm, mà mỗi lần chở nhỏ đều nói em đi xe j mà ghê thế mà em thấy mìn chạy xe chuẩn đấy chứ, nhỏ nói em " bít chạy xe trước chưa chắc đã chạy giỏi " mà em cũng công nhận nhỏ chạy xe tốt hơn em dưng mà 1 tí à....!!!

cô đi xe thấy ớn còn giải thích chứng minh gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#36458 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 09:21

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/08/2012 - 08:22, said:

Mình muốn có một người khiến mình yêu mãi như bạn đang có, đời sống tinh thần vậy thật phong phú, có thăng có trầm, nhớ nhung mãnh liệt, có người để nhớ suốt cả đời, có mục tiêu tình cảm để nuôi sống tinh thần...(cái mà hồi 2x còn có). Nói thực giờ mình muốn nhớ tới ai cố định lâu dài cũng không đào đâu ra người để dành nỗi nhớ của mình vào đó, đặt niềm tin và hi vọng cả đời. Tình ảm nhiều lúc cứ đều đều, nhàm chán hic hic. Ai yêu mình chắc chán òm ra mất.
giờ em muốn được vô cảm, nhàm chán như chị Âý để quên đi cảm xúc nhớ nhung hiện hữu suốt 5 năm qua. Nhiều lúc tự an ủi ít ra mình không phaỉ là con người nhạt nhẽo, ít ra mình cũng biết vui buồn nhớ nhung. Nhưng nhớ nhung kiểu này làm em muốn chết quá!

#36459 Minhtam

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • PipPip
  • 630 Bài viết:
  • 2462 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 09:25

 Coninbeo, on 28/08/2012 - 09:21, said:

giờ em muốn được vô cảm, nhàm chán như chị Âý để quên đi cảm xúc nhớ nhung hiện hữu suốt 5 năm qua. Nhiều lúc tự an ủi ít ra mình không phaỉ là con người nhạt nhẽo, ít ra mình cũng biết vui buồn nhớ nhung. Nhưng nhớ nhung kiểu này làm em muốn chết quá!
Cảm giác không yêu nhưng người ta lấy vợ mình cũng đau lòng chị gặp rồi, em trai chị bảo "chị tham quá, chị không yêu hóa ra chị tiếc là để làm của để dành à?" hihi....

Thanked by 5 Members:

#36460 hotaru

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 155 Bài viết:
  • 506 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 09:31

tinh em that thuong, tinh cam luc len luc xuong, luc xuong luc len

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nen khi nao no xuong thi em chuon di nghi ngoi ti =)))



Thanked by 5 Members:

#36461 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 09:34

 Minhtam, on 28/08/2012 - 09:25, said:

Cảm giác không yêu nhưng người ta lấy vợ mình cũng đau lòng chị gặp rồi, em trai chị bảo "chị tham quá, chị không yêu hóa ra chị tiếc là để làm của để dành à?" hihi....
Nói chung là em tham lắm, chả thích cho con cá nào lọt lưới hết:)

#36462 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 28/08/2012 - 09:37

 Coninbeo, on 28/08/2012 - 09:21, said:

giờ em muốn được vô cảm, nhàm chán như chị Âý để quên đi cảm xúc nhớ nhung hiện hữu suốt 5 năm qua. Nhiều lúc tự an ủi ít ra mình không phaỉ là con người nhạt nhẽo, ít ra mình cũng biết vui buồn nhớ nhung. Nhưng nhớ nhung kiểu này làm em muốn chết quá!
Ỉn cứ sống trong cảm giác đó đi em, có phải ai cũng được thế đâu hay lúc nào cũng được thế đâu.

Thanked by 6 Members:

#36463 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 28/08/2012 - 09:38

Có khi chị thành sư mất ý nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mivan định tu chùa nào chỉ cho chị cách đi tu? Đi xem số thầy Quang bảo là điền đẹp. Nhẽ nào....

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/08/2012 - 09:41


Thanked by 6 Members:

#36464 hotaru

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 155 Bài viết:
  • 506 thanks

Gửi vào 28/08/2012 - 09:41

khuyen j ky vay chi Ay =))))

quen ngay va luon di co In, cai j da qua thi nen de no qua di, nuoi tiec mai cung k lam j dc

Thanked by 5 Members:

#36465 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 28/08/2012 - 09:45

À ý chị ko phải là níu kéo cái ..kia. Ý là cứ sống với cảm xúc của mình cho nó vơi tự nhiên đi, cứ cố quên thì khó. mà cảm giác nhớ ai đó thích hơn là ko có gì để nhớ.
Mà chị cũgn thất thường lắm, mai thế này mai thế khác là bt. Chắc do hôm nay thời tiết mát mẻ, tháng cô không hồng cứ thấy nao nao...

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/08/2012 - 09:46


Thanked by 7 Members:





Similar Topics Collapse

127 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 127 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |