Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
yeudieuthucnu
20/08/2012
Ninja, on 20/08/2012 - 18:58, said:
Okay bye Điểu.
Hem phải không thích chung thuỷ, nhưng nhiều khi... ăn cơm không đủ no, tính sao đây?
Hem phải không thích chung thuỷ, nhưng nhiều khi... ăn cơm không đủ no, tính sao đây?
bác vịt ế ơiiiii, xin chờ cao kiến của bác
Ninja, on 20/08/2012 - 19:02, said:
Mới 72kg à (2 tháng đi Vegas lên gần 5kg) Pisu nghĩ Điểu bế ru nổi không?
e hèm, bế kg nổi thì sắm cái cần cẩu móc bé trà vào nôi ak ak
yeudieuthucnu
20/08/2012
anna, on 20/08/2012 - 19:20, said:
tru bo me va anh chi em. moi nguoi co ai khoc truoc mat nguoi khac chua? vi du ban be
có 2 lần.
hồi đó chị thất tình lần 1, chạy qua nhà nhỏ bạn cùng xóm, ngồi khóc 1 cách kềm chế, nhỏ kg nói gì, ngồi yên, rồi cười, chị tự nhiên cũng cười, rồi nó kêu xuống nó lấy xe chở đi 1 vòng, ngồi sau lưng nó mới khóc dữ, xong đợi dịu lại cảm xúc rùi về, nó cũng kg hỏi chuyện gì, chị cũng kg nói chuyện chi.
lần thứ 2, nói chia tay xong, đi kiếm 1 ông anh nuôi, dưng anh í kg có nhà, có bạn anh í, lúc đó mắt còn ráo hoảnh, nhờ anh đó chở đi, còn chị ngồi sau lưng mà khóc, anh nì cứ chạy, cũng kg nói gì, chị cứ khóc rồi tự nín, cũng kg kể gì.
anna, on 20/08/2012 - 20:44, said:
dieu
em kêu chị hả?
dạo nì hơi nhạy với chữ "dieu"
Aries
20/08/2012
ryan88
20/08/2012
Vị Tế, on 20/08/2012 - 16:57, said:
Cái này còn tùy thằng đó dữ hay không nữa á, nó mà dữ nó xơi luôn "đại bàng" của phòng giam chứ sức mấy mà uýnh được nó, hihi...
bác Vị Tế sao rành trong tù bằng em...em coi phin tù nhiều hơn bác
đại bàng nó có đàn em chớ...1 thằng dữ sao quýnh lại...mà trong tù cũng nghĩa khí lắm đó nghen
đại ka bố là dân bốc vác bến cảng...trong 1 zụ tranh giành địa bàn chi đó...đâm chém lum la...đại ka bố đứng xớ rớ gần đó bị hốt chung
đại ka bố nhờ ng nhắn về nói nhớ em với thèm ngọt nên đại ka mẹ lộc cộc chở em đi thăm nuôi, có thêm mấy kí đường cát trắng với 1 đống đường tán (loại đường vàng khè đóng thành từng bánh to như bánh bía)...lên chỗ tạm giam ng ta nói chuyển lên thẩm zấn rồi...đại ka mẹ đạp zề lại, đường xa thăm thẳm
cỡ vài bữa sau, đại ka mẹ đi thẩm zấn thăm nuôi mà ko chở em đi do xa quá...chừng tháng sau đại ka bố về nhà đầu cạo trọc lóc, da trắng xanh, ghẻ đầy người ...trên tay xăm hình nấm đấm với chữ Vô Tình hồi nhỏ em nhìn ko ra nắm đấm hỏi "sao ba xăm hình gạt tàn thuốc có 3 cây dừa chi zị???"
đại ka bố kể mới zô buồng gặp đại bàng hỏi ngay "ông là chồng bà XXX (tên đại ka mẹ) đúng ko?" đại ka bố gật đầu nên được ngồi ăn chung với đại bàng
2 đại ka nhà em cũng có số má giang hồ lắm à ^^
Tử Phủ Vũ Tướng
20/08/2012
Nghe chuyện RYan kể chị cũng có chuyện kể giống thế....nhưng mà thôi
yeudieuthucnu
20/08/2012
yeudieuthucnu
20/08/2012
mần sao cho chữ "hội viên tích cực" trên avatar đổi thành "hội viên hiền lành ydtn nhất" đây ta?
Aries
20/08/2012
ryan88
20/08/2012
Vị Tế, on 20/08/2012 - 20:19, said:
Đố ai định nghĩa được chữ yêu... hi hi
Vậy mà bà nhà tui định nghĩa được như sau: Tình yêu của chúng ta là mồi nhậu của bộ đôi Mối và Gián.
Tui hỏi "sao kỳ zậy?" bả nói "ông lên gác mà xem cái hòm đựng thư đó. May mà hôm dọn dẹp trên gác, tôi phát hiện ra. Không thì bây chừ mấy trăm lá thư đã thành giấy đột lỗ nghệ thuật rồi".
Thời chúng tui, yêu nhau là cặm cụi viết thư tay, hổng có công nghệ email, tin nhắn hay điện thoại như bây giờ. Nhưng được cái hay của thư tay là sau này có cái để lưu giữ làm "vật chứng"
Mà kể cũng lạ, hồi chưa có biết điện thoại là cái chi chi, mà cứ hẹn nhau là gặp được. Giờ ai cũng có điện thoại kè kè bên lưng mà có nhiều bữa bả hẹn ra ga tàu đi đón mà tui vẫn bị hụt, vì ra đến nơi bả đã đón honda ôm về vì bả bảo "chờ quá lâu".
Vậy mà bà nhà tui định nghĩa được như sau: Tình yêu của chúng ta là mồi nhậu của bộ đôi Mối và Gián.
Tui hỏi "sao kỳ zậy?" bả nói "ông lên gác mà xem cái hòm đựng thư đó. May mà hôm dọn dẹp trên gác, tôi phát hiện ra. Không thì bây chừ mấy trăm lá thư đã thành giấy đột lỗ nghệ thuật rồi".
Thời chúng tui, yêu nhau là cặm cụi viết thư tay, hổng có công nghệ email, tin nhắn hay điện thoại như bây giờ. Nhưng được cái hay của thư tay là sau này có cái để lưu giữ làm "vật chứng"
Mà kể cũng lạ, hồi chưa có biết điện thoại là cái chi chi, mà cứ hẹn nhau là gặp được. Giờ ai cũng có điện thoại kè kè bên lưng mà có nhiều bữa bả hẹn ra ga tàu đi đón mà tui vẫn bị hụt, vì ra đến nơi bả đã đón honda ôm về vì bả bảo "chờ quá lâu".
bác Vị Tế post thử vài bức thư tình dc ko bác???
yeudieuthucnu
20/08/2012
Dịu Dàng
20/08/2012
Em ko dat rai gi nhe chi Pen. Hom nay cu nhau voi may nam do hoi thui. Ko co gi . Cha lay ai ra hon dan ong con rai gi ma rua.
ryan88
20/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/08/2012 - 21:56, said:
Nghe chuyện RYan kể chị cũng có chuyện kể giống thế....nhưng mà thôi
luc đầu em cũng nghĩ có nên kể hay ko...nhưng mìn thấy tự hào thì mìn chia sẻ
ví dụ em về nhà, đang lăng quăng ở bến xe tính kêu taxi về, có bác xe ôm chạy tới "mày con ông YYY (tên đại ka bố) phải ko???" "dạ" "lên xe tao chở zề"
đâu phải ai cũng có ba mẹ zậy
nhiều chuyện về đại ka mẹ còn dữ dội hơn chứ đại ka bố hiền khô, nói chuyện tếu lâm ai gặp cũng thích ^^


