Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lululu, on 31/07/2012 - 16:15, said:
Em nghĩ là 1 phần chị ấy tự ti về bản thân rằng là , phụ nữ 2 con rồi về sau khó tìm người chống kế. Ở 1 mình không đủ can đảm.
Nhưng riêng em thì em tin đã là zai gái, nhất định sẽ tìm được người bạn đời.
10 năm nuôi con mình mới đi tìm hạnh phúc mới, và lựa chọn thật kỹ càng vì thấy anh ta là người tốt bụng, chân thật.... Và các bạn ah, từ ngày lấy nhau đã >4 năm mình chưa từng ở đâu khác ngoài nhà ông bà ngoại. Mình nuôi con 1 mình là độc lập về kinh tế, chứ vẫn ăn chung, ở chung. Vậy mà anh ta còn dám........ Giờ mình đã để con gái mình ngủ với dì ở tầng dưới chứ ko ngủ cùng phòng với mình như trước. Cũng vì điều kiện nhà ông bà ngoại cũng chật nữa. Khổ thân con gái, 10 năm sống ko có bố, nó mong mỏi biết bao tiếng gọi 1 người làm bố, giờ thì đang hoang mang lắm, mà cũng sợ mẹ buồn.
May mà cũng chưa muộn, vẫn có thể đề phòng, con mình mà có mệnh hệ gì mình có ân hận cả đời ko nhắm mắt nổi
Mình cũng xấu hổ nếu có người biết chuyện của mình nữa nên lên diễn đàn nói cho giải tỏa thôi
Công việc thì thất nghiệp 3 tháng nay , mong mỏi tìm việc gấp gấp thôi