←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

Minhtam's Photo Minhtam 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/07/2012 - 16:09, said:

Có lẽ giải pháp tốt nhất là gửi con bé sang nhà ngoại vậy. Chứ để ở cùng vậy lo lắm chị à. Chị nên phòng ngừa trước khi có gì đó xảy ra (nếu nó xảy ra). Đồng thời, chị dần tìm cách tự lập về kinh tế là vừa. Việc trí óc không có thì làm tạm việc tay chân có đồng ra đồng vào. Lao động là vinh quang, chả có việc gì là hèn kém cả, miễn kiếm được tiền nuôi các con và từ công sức của mình.
Mt cũng nghĩ vậy: miễn là có sức khỏe, có việc mà làm là tốt rồi, không nề hà việc gì hết
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/07/2012 - 16:02, said:

Thích sách hay thích người dậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cho AK ít kinh nghiệm:
"Giây phút ấy đã đến: nạn nhân rõ ràng đang rất thèm muốn bạn nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó, chứ chưa nói đến có hành động gì. Đây là lúc vứt bỏ những lịch sự, tốt bụng, vòng vo để tấn công bằng một động thái táo bạo. Đừng cho con mồi thời gian suy tính hậu quả; tạo mâu thuẫn, gây căng thẳng để bước tấn công táo bạo tiếp theo giúp giải thoát tất cả. Thể hiện do dự, vụng về nghĩa là bạn đang nghĩ đến chính mình chứ không phải đang bị con mồi quyến rũ. Đừng bao giờ khựng lại hay thỏa hiệp với con mồi, hãy tin rằng bạn đúng và chu đáo; lúc này bạn cần tỏ ra quyến rũ, hành động thực tế chứ không cần phải như một chính khách hô hào suông. Một người phải tấn công trước và đó là bạn."

Ôi...chị ấy thủ sách cho em đấy chứ đâu.

Nhưng mới phát hiện ra :" Chị tìm hiểu mấy vấn đề này kinh nhở"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Black's Photo Black 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/07/2012 - 16:09, said:

Có lẽ giải pháp tốt nhất là gửi con bé sang nhà ngoại vậy. Chứ để ở cùng vậy lo lắm chị à. Chị nên phòng ngừa trước khi có gì đó xảy ra (nếu nó xảy ra). Đồng thời, chị dần tìm cách tự lập về kinh tế là vừa. Việc trí óc không có thì làm tạm việc tay chân có đồng ra đồng vào. Lao động là vinh quang, chả có việc gì là hèn kém cả, miễn kiếm được tiền nuôi các con và từ công sức của mình.
bon chen câu cuối
nhà ngoại nếu có thì đã không để chị í 19 tuổi một mìn nuôi con chị ạ
Đúng như a Bi nói, e thấy phức tạp đau đầu quá T.T
Trích dẫn

pen's Photo pen 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBi, on 31/07/2012 - 16:11, said:


Nhưng cái khó là có thêm một đứa con chung rồi mà! điều này cũng không hề đơn giản mà dứt bỏ. thật khó! có lẽ phương án của ai đó đưa ra là gửi bé lớn về bà ngoại thì cũng khả thi hơn!

yeu cau chu cap nuoi con.

chu biet ro bo mat ong chong nhu the roi thi kho ma song chung tiep tuc dc :-s
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 31/07/2012 - 16:12, said:

Ôi...chị ấy thủ sách cho em đấy chứ đâu.

Nhưng mới phát hiện ra :" Chị tìm hiểu mấy vấn đề này kinh nhở"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lu đâu, cầm lá số của chị sang bịt mắt bắt dê à?
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/07/2012 - 16:09, said:

Có lẽ giải pháp tốt nhất là gửi con bé sang nhà ngoại vậy. Chứ để ở cùng vậy lo lắm chị à. Chị nên phòng ngừa trước khi có gì đó xảy ra (nếu nó xảy ra). Đồng thời, chị dần tìm cách tự lập về kinh tế là vừa. Việc trí óc không có thì làm tạm việc tay chân có đồng ra đồng vào. Lao động là vinh quang, chả có việc gì là hèn kém cả, miễn kiếm được tiền nuôi các con và từ công sức của mình.

Em nghĩ là 1 phần chị ấy tự ti về bản thân rằng là , phụ nữ 2 con rồi về sau khó tìm người chống kế. Ở 1 mình không đủ can đảm.

Nhưng riêng em thì em tin đã là zai gái, nhất định sẽ tìm được người bạn đời.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/07/2012 - 16:02, said:

Thích sách hay thích người dậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cho AK ít kinh nghiệm:
"Giây phút ấy đã đến: nạn nhân rõ ràng đang rất thèm muốn bạn nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó, chứ chưa nói đến có hành động gì. Đây là lúc vứt bỏ những lịch sự, tốt bụng, vòng vo để tấn công bằng một động thái táo bạo. Đừng cho con mồi thời gian suy tính hậu quả; tạo mâu thuẫn, gây căng thẳng để bước tấn công táo bạo tiếp theo giúp giải thoát tất cả. Thể hiện do dự, vụng về nghĩa là bạn đang nghĩ đến chính mình chứ không phải đang bị con mồi quyến rũ. Đừng bao giờ khựng lại hay thỏa hiệp với con mồi, hãy tin rằng bạn đúng và chu đáo; lúc này bạn cần tỏ ra quyến rũ, hành động thực tế chứ không cần phải như một chính khách hô hào suông. Một người phải tấn công trước và đó là bạn."

Robert Green ah ?
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minhtam, on 31/07/2012 - 16:14, said:

Lu đâu, cầm lá số của chị sang bịt mắt bắt dê à?

Là sao là sao em không hiểu ? Chị có đưa lá số chị cho em đâu ?
Trích dẫn

pen's Photo pen 31/07/2012

ai, ai hack acc cua min

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/07/2012

Nếu mà ko gửi con được ở nhà ngoại thì ở địa vị của chị chị sẽ cho ông kia tạch, để con mình sống trong lo sợ thế lệch lạc tâm lý, mà không biết đâu mà lần...hậu qủa nghiêm trọng thì sao. Ko biết chị lammoicuocdoi tính sao?
Trích dẫn

pen's Photo pen 31/07/2012

c Ay sau khi tham gia lop hoc tien bo trong thay nhi =))
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 31/07/2012 - 16:16, said:

Là sao là sao em không hiểu ? Chị có đưa lá số chị cho em đâu ?
vậy chứ đường link kia là gì? ôi có người còn đãng trí hơn tôi
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 31/07/2012 - 15:40, said:

Sợ không làm chủ được bản thân, đặc biệt khi người đó là điểu.
Điểu thích ăn loại kem gì ? màu gì ? hình thù thế nào ? mùi vị gì ?

điểu chưa học hết sách quến rũ giai mà chị ấy gửi, nên chắc chưa biết cách thu hút giai đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


điểu hem thích ăn kem lắm. nếu có ăn thì thích loại kem ống, vị đậu đen
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 31/07/2012 - 16:18, said:

c Ay sau khi tham gia lop hoc tien bo trong thay nhi =))

em vẫn loay hoay ko bít phải làm sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 31/07/2012 - 16:18, said:

c Ay sau khi tham gia lop hoc tien bo trong thay nhi =))
Tôi chậm tiến đội sổ mãi ở lớp thì cũng phải có ngày đứng thứ nhất chứ lỵ.
Cần cù bù khả năng.
Trích dẫn