Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
TortoiseHiding, on 12/07/2012 - 17:25, said:
dạ, em tự tin vô đôi mắt hớp hồn của em
có lần đi gặp giai, nơi đèn vàng leo lét, xung quanh tôi tối, em chải tóc xụ xụ xuống, thỉnh thoảng nắm đuôi tóc che từ mũi trở xuống, chỉ chừa đôi mắt, khi nói chiện ánh mắt em đăm chiêu nhìn chàng đắm đuối, mê say, chìm đắm, lung lạc, lồng lộn kg chớp...
kg bik trai hum đó yếu sao đó mà em thấy tay trai run run, gặp chút rồi về
làm hụt hẫng
có lần đi gặp giai, nơi đèn vàng leo lét, xung quanh tôi tối, em chải tóc xụ xụ xuống, thỉnh thoảng nắm đuôi tóc che từ mũi trở xuống, chỉ chừa đôi mắt, khi nói chiện ánh mắt em đăm chiêu nhìn chàng đắm đuối, mê say, chìm đắm, lung lạc, lồng lộn kg chớp...
kg bik trai hum đó yếu sao đó mà em thấy tay trai run run, gặp chút rồi về
làm hụt hẫng
yeudieuthucnu
12/07/2012
lại 1 lần khác, em đem cái vốn tự nhiên của mình ra đối đãi với trai.
gặp nhau rồi 2 lòng cùng ưa, trai dẫn em đi ăn, đến quán trai nói em ăn gì cứ tự nhiên ăn.
em dù gì cũng con gái nhu mì, kêu 1 tô bún bò cỡ vừa, trai cũng thế. cả 2 ăn xong, trai hỏi em ăn gì nữa kg, em ngại ngùng kg nói, trai ngồi lại kg đi, rồi thời gian trôi qua,...nhầm sang nhạc ròi)... rồi trai lại mời lần nữa trước khi ra về, thấy trai nhiệt tình, kg nỡ phụ lòng trai, em đem cái vốn tự nhiên của mình ra mà kêu thêm tô bún bò nữa.
xong lần đó, em kg còn gặp lại trai nữa.
gặp nhau rồi 2 lòng cùng ưa, trai dẫn em đi ăn, đến quán trai nói em ăn gì cứ tự nhiên ăn.
em dù gì cũng con gái nhu mì, kêu 1 tô bún bò cỡ vừa, trai cũng thế. cả 2 ăn xong, trai hỏi em ăn gì nữa kg, em ngại ngùng kg nói, trai ngồi lại kg đi, rồi thời gian trôi qua,...nhầm sang nhạc ròi)... rồi trai lại mời lần nữa trước khi ra về, thấy trai nhiệt tình, kg nỡ phụ lòng trai, em đem cái vốn tự nhiên của mình ra mà kêu thêm tô bún bò nữa.
xong lần đó, em kg còn gặp lại trai nữa.
yeudieuthucnu
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
"Ăn ít" thế giai ghét là phải rồi. Lần sau em cứ rủ đi ăn kem tiếp cho chị
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 17:33
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 17:33
midori
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
unkn0wn
12/07/2012
yeudieuthucnu
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
yeudieuthucnu
12/07/2012
chị nói em mới phát hiện, mình đúng là cao thủ
(giống như vác cưa đi cưa chân ghế bác unkn0wn cho bác í té chơi zị, ak ak)
(giống như vác cưa đi cưa chân ghế bác unkn0wn cho bác í té chơi zị, ak ak)
Dịu Dàng
12/07/2012
các chị thấy em đong thế nào có ổn ko, mà trai Nhí chạy mất dép, các trai khác bỏ cuộc chơi
yeudieuthucnu
12/07/2012
em đong zị đúng rùi đó, mí chị đong ai cũng chạy ra xa, em mà đong giai lấy đà chạy lại thì...các chị có thái độ với em rồi đấy
unkn0wn
12/07/2012
yeudieuthucnu
12/07/2012
unkn0wn, on 12/07/2012 - 17:56, said:
Câu đó mà đem ra ngoài nói cho 10 người thì có đến 11 người nghĩ giống nhau... "Vốn tự nhiên" khác với "tính tự nhiên" xa lắc xa lơ à nha.
cố tình cho người ta hiểu lầm, đo độ si nghĩ bị bạ của người đọc á bác
í mà ở đây hay dùng "vốn tự có" ít ai dùng "vốn tự nhiên"
yeudieuthucnu
12/07/2012
bác unkn0wn kể chuyện đong gái của bác đi bác
(ủa, mà bác unkn0wn là bác trai hay bác gái zị ta?)
(ủa, mà bác unkn0wn là bác trai hay bác gái zị ta?)


