Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
yeudieuthucnu
12/07/2012
ryan88
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
TortoiseHiding, on 12/07/2012 - 16:51, said:
10 năm chị bế quan kg đong giai, em đến giờ cũng ngót 10 năm đong giai dạo, đã có cuốn "đong giai bí kíp" nhưng chưa hoàn thành
Giờ bí kíp của em ghép với của chị mới ra được BÍ quyết lấy chồng sống đến đầu bạc răng long
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 16:58
yeudieuthucnu
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
TortoiseHiding, on 12/07/2012 - 16:57, said:
chị thấy trong đây em đong ai là người đó chạy, đủ biết em cao tay cỡ nào
Dạo này Cô Phá Quân bạn chị toàn thách chị đong anh sếp Phá quân chị chớ. Chị bảo: thôi cậu đong đi, tớ không biết cưa vì tớ ko được mài dao hàng ngày như cậu (cô ấy có chồng rồi), dao tớ cùn lắm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 17:05
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
yeudieuthucnu
12/07/2012
chị ấy nói zị rùi, mai mốt pen để ý, giai thích chủ động, nên nếu có nói, pen nói thế này:
- em muốn được/bị che chở cho anh <== được hay bị là những từ thuộc phần bị động, chắc chú tan gt kg bỏ chạy thục mạng đâu
@ chị ấy: hùi đó em đong giai gián tiếp, qua fone á, giai chết như rạ, đến khi gặp em, rạ sống lại chạy trối chết
Sửa bởi TortoiseHiding: 12/07/2012 - 17:13
- em muốn được/bị che chở cho anh <== được hay bị là những từ thuộc phần bị động, chắc chú tan gt kg bỏ chạy thục mạng đâu
@ chị ấy: hùi đó em đong giai gián tiếp, qua fone á, giai chết như rạ, đến khi gặp em, rạ sống lại chạy trối chết
Sửa bởi TortoiseHiding: 12/07/2012 - 17:13
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
Pen có thể thậm xưng cho độ man lì của Tần được nâng cao hơn.Giả dụ:
- UI em sợ...., em sợ quá...., I need you ...Em muốn được anh Tần che chở...
Đảm bảo em Tần quay ngược lại hướng chạy đâm sầm vào Pen
- UI em sợ...., em sợ quá...., I need you ...Em muốn được anh Tần che chở...
Đảm bảo em Tần quay ngược lại hướng chạy đâm sầm vào Pen
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
TortoiseHiding, on 12/07/2012 - 17:12, said:
@ chị ấy: hùi đó em đong giai gián tiếp, qua fone á, giai chết như rạ, đến khi gặp em, rạ sống lại chạy trối chết
yeudieuthucnu
12/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/07/2012 - 17:20, said:
thế đeo kính, khẩu trang vào lúc nào gặp bạn trai. Đến lúc nào ko đừng được phải hở mặt thì dẫn đến những chỗ tối om, tranh tối tranh sáng đảm bảo đẹp lung linh huyền ảo. Bước đường cùng, rủ đi nhậu rượu ốc, biêng biêng thấy ai cũng như nhau
dạ, em tự tin vô đôi mắt hớp hồn của em
có lần đi gặp giai, nơi đèn vàng leo lét, xung quanh tôi tối, em chải tóc xụ xụ xuống, thỉnh thoảng nắm đuôi tóc che từ mũi trở xuống, chỉ chừa đôi mắt, khi nói chiện ánh mắt em đăm chiêu nhìn chàng đắm đuối, mê say, chìm đắm, lung lạc, lồng lộn kg chớp...
kg bik trai hum đó yếu sao đó mà em thấy tay trai run run, gặp chút rồi về
làm hụt hẫng


