Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#19951 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 07:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 04/06/2012 - 07:33, said:

haha, lần đầu tiên biết thắng cố, mèn mén. Lúc đầu đọc k kĩ tưởng "thắng cố" haha.

Mình có thằng bạn ốm quá (thin chứ k phải bị đau). Ba nó kiếm nhung hươu về cho nó ăn giờ nó mập lắm nhưng chắc còn trẻ ăn k tốt hả? Có quen 1 đứa nhỏ khác uống sữa voi lớn lên nó mập lắm, k biết có sao k.

Mấy bữa nay 8 quá suýt quên đóng tiền nhà, vừa xuống đường gởi thư haha.

Nhung hươu tốt cho trẻ em, ăn mà hấp thụ được béo lắm. Ngày xưa lúc bao cấp bố mình mua được ít nhung hươu về nấu cháo cho mình ăn, ăn xong béo nứt thịt ra, sợ thật...

Sữa nào cũng tốt hết cụ ạ cứ yên tâm đi.

Ăn thịt hươu nai, sừng nai non rất tốt cho chuyện sinh lý, mình cũng đang nghiên cứu cái đó, có ít công việc liên quan mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 04/06/2012 - 07:36, said:

Bài này hồi xưa mình rất thích nhưng k tìm hiểu câu chuyện.

Sp có biết câu chuyện của bài hát đó ko? kể ra cho BR và voiva mở mắt cái.

Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 07:39


Thanked by 3 Members:

#19952 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 07:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 07:38, said:





Sp có biết câu chuyện của bài hát đó ko? kể ra cho BR và voiva mở mắt cái.

voiva kể đi . biết rồi còn hỏi sp.

Thanked by 2 Members:

#19953 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 07:52

Ngày đó trước khi vào trận đánh nhạc sĩ Trần Tiến có hành quân qua Tây Nguyên. Qua 1 bản làng ông thấy những người con gái đeo những cái vòng tay rất đẹp, ông mới xin và cô gái bảo. Cái này không cho được nếu anh yêu tôi, tôi sẽ tặng cho vì nó là vòng tay cầu hôn. Chiếc vòng này giống như vật đính ước người con gái tự tay mình thêu và sẽ tặng cho người con trai mình yêu. Cả cuộc đời sẽ dành cho người con trai đó. Người con trai đeo cái đó coi như là đã chính thức có vợ (chưa cưới).

Kết thúc trận đánh, đi qua chiến trường ông nhìn thấy có những người lính nằm lại. Trên tay họ đeo những chiếc vòng tay đó, và ông biết rằng nơi quê hương họ vậy là sẽ có những người con gái, đêm đêm bên khung cửi chờ đợi người nằm lại không thể trở về.

Một sớm yên lành một người lính rời xa quê nhà
mang theo chiếc vòng tay cầu hôn
Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ
theo anh theo anh trên những con đường xa,
ru anh ru anh trong những đêm vời xa vời xa

Vòng tay cầu hôn tình yêu của em
Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm
Tỏa xuống ngọn núi người lính yên nằm
Ra đi mang theo mối tình đầu tiên

Anh yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió
Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng
Bâng khuâng trên trên tay chiếc vòng cầu hôn
Bâng khuâng trên tay mối tình đầu tiên


Hi vọng các quý cô TVLS sẽ không ai phải như vậy, cuộc sống là đi về phía trước chứ không phải nhìn lại phía sau. Mở lòng ra, dang tay ra để đón nhận hạnh phúc, đời người ngắn ngủi lắm.

Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 07:57


#19954 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 08:42

Morning, tặng cụ Ấy và Satu, Pi-So, BuiRam + Điểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 08:49


#19955 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 04/06/2012 - 08:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 08:42, said:

Morning, tặng cụ Ấy và Satu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn cụ. Em vẫn nhớ lời hứa với cụ. Cố gắng cuối tuần ra sản phẩm tặng lại cụ nhé. Có gì xem sai cụ cứ nói thẳng cho em biết

Thanked by 5 Members:

#19956 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 04/06/2012 - 08:59

Em có người chị người Ê Đê, hoa khôi buôn làng,hơn em gần 20 tuổi), những năm 90 gửi tình yêu vĩnh cửu của cao nguyên theo chiếc vòng đồng, người ấy đi lính không về, chị ở vậy. Mới rồi nhờ liên lạc chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly mà gặp lại người yêu. Anh ấy không hy sinh mà lưu lạc ra bắc, lấy vợ có con rồi. Chỉ thương chị mang theo mối tình hơn 20 năm, cuối cùng thì...

Cao nguyên nắng gió bạt ngàn những cánh rừng xanh thẳm trải dài trên những đồi núi kéo đến chân trời, nơi sinh ra những con người hùng vĩ và cũng có những tình yêu vĩ đại và thủy chung nhất, như những gốc cây Kơ Nia chịu nắng gió 6 tháng mùa khô, mưa bão 6 tháng mùa mưa mà vẫn đứng thẳng không bạc màu, như những đàn đá quanh năm gõ nhịp ngân đều giữa tiếng thác, tiếng suối, tiếng nước lũ cuốn phăng tất cả, vẫn không cuốn được tiếng đàn như mối tình bên bếp lửa nhà sàn vẫn dành trọn vẹn cho người lính ra đi hôm nào.

#19957 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 04/06/2012 - 09:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 07:52, said:

Ngày đó trước khi vào trận đánh nhạc sĩ Trần Tiến có hành quân qua Tây Nguyên. Qua 1 bản làng ông thấy những người con gái đeo những cái vòng tay rất đẹp, ông mới xin và cô gái bảo. Cái này không cho được nếu anh yêu tôi, tôi sẽ tặng cho vì nó là vòng tay cầu hôn. Chiếc vòng này giống như vật đính ước người con gái tự tay mình thêu và sẽ tặng cho người con trai mình yêu. Cả cuộc đời sẽ dành cho người con trai đó. Người con trai đeo cái đó coi như là đã chính thức có vợ (chưa cưới).

Kết thúc trận đánh, đi qua chiến trường ông nhìn thấy có những người lính nằm lại. Trên tay họ đeo những chiếc vòng tay đó, và ông biết rằng nơi quê hương họ vậy là sẽ có những người con gái, đêm đêm bên khung cửi chờ đợi người nằm lại không thể trở về.

[i]Một sớm yên lành một người lính rời xa quê nhà
mang theo chiếc vòng tay cầu hôn .....
[/font]

ồ, ngày trước nghe phương thanh hát, khúc đầu, nghe giọng cô nàng sao da diết quá, mà khúc này lời bài hát vẫn có gì đó tươi sáng hạnh phúc lắm...kg hiểu ẩn tình bài hát kia, nên chỉ nghe lướt qua...chắc lát nữa nghe lại bài hát này quá

cảm ơn voiva kong tử.
(à, vì đã gọi điểu cô nương thì đáp lại là kong tử cho đúng lễ hí hí)

Sửa bởi yeudieuthucnu: 04/06/2012 - 09:03


#19958 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 09:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 04/06/2012 - 08:59, said:

Cao nguyên nắng gió bạt ngàn những cánh rừng xanh thẳm trải dài trên những đồi núi kéo đến chân trời, nơi sinh ra những con người hùng vĩ và cũng có những tình yêu vĩ đại và thủy chung nhất, như những gốc cây Kơ Nia chịu nắng gió 6 tháng mùa khô, mưa bão 6 tháng mùa mưa mà vẫn đứng thẳng không bạc màu, như những đàn đá quanh năm gõ nhịp ngân đều giữa tiếng thác, tiếng suối, tiếng nước lũ cuốn phăng tất cả, vẫn không cuốn được tiếng đàn như mối tình bên bếp lửa nhà sàn vẫn dành trọn vẹn cho người lính ra đi hôm nào.


Anh có được nghe trực tiếp nhà văn Nguyễn Lê Lai (bạn bố anh) kể nhiều về văn hóa Tây Nguyên, văn hóa cồng chiêng. Cũng nghe nói về đàn đá. Tây Nguyên anh rất thích một dịp qua đó, chưa xem đua voi lần nào. Có 1 tộc người Xê Đăng với rất nhiều con lai Pháp rất đẹp. Có những cây thông cũng rất đẹp, anh đã được xem qua ảnh, nó làm anh mê mẩn, hi vọng có ai tặng mình 1 cây đem về trồng. Rồi có những khu rừng sâm Ngọc Linh nữa nhưng chưa có thời gian để đến.

Mà cây Ko-Nia hay cây Xà Nu là biểu tượng của Tây Nguyên vậy???

Tây Nguyên có Nguyên Ngọc, có Bok Núp nữa nhỉ.

Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 09:24


#19959 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 04/06/2012 - 09:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 06:43, said:

Các cụ ăn ếch nấu măng chưa?

Mà có món này kể ra hơi nhẫn tâm nhưng cũng kể cho các cụ biết. Người ta đun cach măng cho nước sôi sùng sục rồi bắt nhái bén rửa sạch thả vào. Con nhái nóng quá ôm bám lấy cây măng và chết gọi là nhái bén ôm măng.
Em ăn lẩu ếch nhiều chỗ, nhưng em chỉ thích lẩu ếch lá lốt giống chuyện của Dương Thu Hương: (ăn ở quán Ao ta):

Tôi về nhà, đã non trưa. Hóa ra tôi đã ngồi trò chuyện với ông già chăn vịt gần ba tiếng đồng hồ.
Cau lúi húi nấu cơm dưới bếp. Nó bảo tôi:
- Hôm nay chỉ có hai chị em mình ăn cơm thôi. Mẹ em sang nhà cô Nhài làm giúp đám cưới rồi ăn ở đó luôn.
Nó bảo tôi ra vườn hái một nắm lá lốt.
- Để bỏ vào canh ếch. Chị đã ăn canh ếch nấu lá lốt bao giờ chưa?
Tôi rửa nắm lá lốt đưa cho Cau và đáp:
- Chị chưa bao giờ ăn ếch cả.
Cau nói:
- Thế thì dại quá. Thịt ếch ngon ghê lắm. Người ta đã bảo gà đồng mà lại.
Rồi nó đọc luôn:
Măng chua nấu với gà đồng
Chơi nhau một mẻ xem chồng về ai?...
Tôi cười rũ ra. Chúng tôi cùng ngồi trước một chiếc nồi đất đang sôi lục bục trên bếp lửa. Cau giải thích cho tôi hiểu rằng các món canh như cá, cua, lươn, ếch nấu nồi đất thường ngon hơn nồi đồng, xoong nhôm, vì đất hút hết mùi tanh. Ở làng này, người ta thích ăn canh cua, canh lươn và canh ếch. Canh lươn cho rau răm, hành, còn canh ếch cho măng mụt tước nhỏ với lá lốt và ớt chỉ thiên. Món nấy ở làng quê đơn giản vì người ta còn vội làm nhiều việc khác. Nhưng nhất thiết phải tươi và nóng. Bưng nồi canh ra, mở vung là hơi phà lên mù mịt, mùi lá thơm bốc lừng nhà, thế mới đạt tiêu chuẩn.
- Đây này, chị xem nhé...
Cau bảo tôi. Miệng nói, tay nó mở vung nồi. Trong lớp hơi nước bốc mù mịt, tôi thấy những miếng thịt ếch trắng nõn nhào lộn với nhiều sợi dài như sợi bánh đa, đó là măng mụt và măng vòi tre tước nhỏ. Cau nêm một thìa tương vào nồi canh, rồi ném nắm lá lốt thái nhỏ vào. Xong nó hối hả bắc ra ngay, không để những sợi rau thơm kịp chín. Thằng bé lấy chiếc vung đất úp chặt miệng nồi lại, bảo tôi:
- Được rồi đấy, chị bưng ra mâm cho em.
Trên mâm, đã có đĩa cá bống kho tương khô lăn lóc. Cau xới cơm ra bát rồi mở vung nồi canh.
- Nào, ăn thôi.
Mùi canh ếch bốc lên ngọt ngào. Những miếng thịt ếch còn tươi rói nên vừa trắng lại vừa ngọt. Tuy không có mì chính, chỉ nêm tương ăn cũng tuyệt vời. Chỉ có điều đáng tiếc là canh rất cay, tôi ăn ớt chưa quen nên ho sặc sụa.

Thanked by 7 Members:

#19960 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 04/06/2012 - 09:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lâu rồi nghe lại hay hay, có lẽ cũng là trong hoàn cảnh nên khi nghe lại càng hay hơn hí hí

hồi đó, điểu cũng chỉ nghĩ, nếu có người yêu, chỉ cần nhìn ngắm nhau thui, nắm tay nhau thôi, kiểu "đối diện đàm tâm" là đã có thể hiểu nhau rồi, đã hay lắm lắm rồi

ờ thì chỉ là nghĩ thôi chứ chưa được thực hiện hì hì

cảm ơn voiva nữa nè
(sao hum nay thí voiva dễ thương và tốt zị ta hí hí)

#19961 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 09:21

Dương Thu Hương này hình như giờ ở Pháp nổi tiếng với hành trình ngày thơ ấu đúng không nhỉ? đọc lâu lắm rồi từ thời còn học sinh. Càng lớn càng lười không hiểu thêm ít tuổi nữa sẽ thế nào, hic hic.

Cô Điểu à ta lúc nào chả dễ thương, hiền lành, giờ mới thấy hơi muộn quá chăng??/


Chuẩn bị khò đây bye bye luôn trừ khi có text nào hấp dẫn.

Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 09:23


#19962 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 04/06/2012 - 09:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 09:06, said:

Anh có được nghe trực tiếp nhà văn Nguyễn Lê Lai (bạn bố anh) kể nhiều về văn hóa Tây Nguyên, văn hóa cồng chiêng. Cũng nghe nói về đàn đá. Tây Nguyên anh rất thích một dịp qua đó, chưa xem đua voi lần nào. Có 1 tộc người Xê Đăng với rất nhiều con lai Pháp rất đẹp. Có những cây thông rất đẹp, anh đã được xem qua ảnh, nó làm anh mê mẩn, hi vọng có ai tặng mình 1 cây đem về trồng. Rồi có những khu rừng sâm Ngọc Linh nữa nhưng chưa có thời gian để đến.

Mà cây Ko-Nia hay cây Xà Nu là biểu tượng của Tây Nguyên vậy???

Tây Nguyên có Nguyên Ngọc, có Bok Núp nữa nhỉ.
Cây Kơ- Nia tượng trưng cho sức mạnh và vẻ đẹp, còn cây Xà nu tượng trưng cho sức sống ạ. Ngoài ra theo một số tài liệu còn có cây dã quỳ, nhưng em chưa đọc ký nên không dám chắc.

Sửa bởi Thuphai: 04/06/2012 - 09:22


#19963 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 04/06/2012 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 04/06/2012 - 09:21, said:

Dương Thu Hương này hình như giờ ở Pháp nổi tiếng với hành trình ngày thơ ấu đúng không nhỉ? đọc lâu lắm rồi từ thời còn học sinh. Càng lớn càng lười không hiểu thêm ít tuổi nữa sẽ thế nào, hic hic.
Chuẩn bị khò đây bye bye luôn trừ khi có text nào hấp dẫn.
Thần tượng của em đấy cụ à. Bà này nhiều chuyện hay lắm: Những Thiên Đường mù, Bên kia bờ ảo vọng, Hành trình ngày thơ ấu... Gần nhất có Đỉnh cao chói lọi (sách cấm)

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/06/2012 - 09:24


Thanked by 5 Members:

#19964 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 09:25

TPVT cũng đọc và thần tượng Dương Thu Hương à. Văn của nữ văn sĩ này viết hay
Đọc Terre oublie chưa

Sửa bởi Libra: 04/06/2012 - 09:26


Thanked by 5 Members:

#19965 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 04/06/2012 - 09:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 04/06/2012 - 09:25, said:

TPVT cũng đọc và thần tượng Dương Thu Hương à. Văn của nữ văn sĩ này viết hay
Thần tượng từ bé cho đến tận bây giờ của tớ.

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1143 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1143 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |