voiva, on 02/06/2012 - 23:54, said:
Ngày xưa mình mơ ước, Hà Nội là 1 thành phố anh hùng, 1 thành phố vì hòa bình vậy như nào nếu chúng ta bố trị tất cả nhà cửa, cây cối, ao hồ... thành các nốt nhạc các con đường là sợi dây liên kết các cụm đó. Ta sẽ có 1 thành phố như 1 bản nhạc, bản anh hùng giao hưởng số 9 chẳng hạn ... có thể nó không thực tế nhưng nếu biết cách ta sẽ tách thành từng cụm theo mô hình đó mình nghĩ là vẫn được.
thành phố cổ như HN thì hẳn có giới hạn - vì infrastructure đã trong đó sẵn rồi
Thêm vào đó, vì bảo toàn lịch sử, ko thể dễ dàng thay đổi.
người xưa khi planning thành phố đâu có biết về xe hơi, CAT-5 wiring, internet. hi remodel các nhà xưa, đều phải làm lại infrastructure để cậ́p nhập với thời đại internet, nhưng vẫn giữ nét của kiến trúc xưa.
Phong thuỷ Á đông - K đang nghiên cứu vì nó có liên quan đến architecture -- có logic và lý do trong đó cả.
Ngay cả môn tử vi, khi quy về khoa phân tâm học của tây phương cũng có nhiều điểm tương đồng khá lý thú.
Sửa bởi kissintherain: 03/06/2012 - 00:03

















